
Làm sao quên đi 1 người mình yêu nhất đã sống cùng nhau 11 năm
Bây giờ mình đang rất đau buồn, mình và bạn gái đã quen nhau đến nay đã gần 11 năm, mình thật sự rất sock khi biết ng mình yêu đã có ng bạn trai khác đã mấy tháng quá, đến giờ mính mới biết. Tất cả như sụp đổ đối với mình ( vì 11 năm đã gần bằng phân nữa tuổi đời của mình rùi). Bạn gái mính đến với ng khác, 1 phần lỗi lầm cũng do mình, do mình đã quá lạnh nhạt, do mình đã quá vô tâm ( Nhưng thật sự lúc nào mình cũng yêu cô ấy, có thể do mình quá tập trung vào công việc), nên mình không hề trách bạn gái mình. Bây giờ mình vẫn còn yêu yêu rất nhiều, cô ấy luôn chiếm vị trí cao nhất trong tim mình, mình ko thể nào tìm đến một tình yêu mới được, vì không ai có thể thay thế vị trí của cô ấy trong lòng mình dc. Giờ đây mình quyết định đợi chờ cô ấy và sẽ luôn bên cạnh lo lắng cho cô ấy như 1 chiếc bóng mà thôi, đợi chờ cô ấy thức tỉnh, vi giờ đây có thể cô ấy đang đắm chìm trong 1 tình yêu mà ko đi đến hạnh phúc, vì mình tin rắng ng con trai hiện tại bên cạnh cô ấy sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc và lo lắng, chăm sóc cho cô ấy được như mình ( Và mình tin rằng ng con trai hiện tại ấy không thật lòng với cô ấy) dù mình đã khuyên rất nhiều nhưng cô ấy vẫn tin vào tình yêu hiện tại. Cô ấy rất khờ, ko biết cách chăm sóc bản thân, và có lẽ cũng vì 1 phần do 11 năm quá, đi đến đâu mình cũng luôn bên cạnh và lo lắng tất cả mọi thừ cho cô ấy.
Các bạn có thể cho mình 1 lời khuyên, nên làm thế nào không ?

mình thấy bạn thật buồn cười. bây giờ bạn cứ ở đấy mà chờ đợi đi. bạn sẽ mất cô ấy mãi mãi.
bạn phải mạnh mẽ lên. trước đây bạn lạnh nhạt với cô ấy thì giờ đây bạn phải thể hiện bạn đã nhận ra bạn đã thay đổi . bạn phải hành động ngay nếu ko bạn sẽ phải ân hận đấy. bạn hãy để cho cô ấy biết rằng bạn sẽ làm tất cả vì cô ấy, có thể điều đó thật buồn cười nhưng tình yêu có lý lẽ riêng để đến và đi bạn ạ. chúc bạn hạnh phúc