
Người mình yêu không yêu mình, làm sao đây các bạn ???
Mình và người đó quen nhau...Nhưng từ rất lâu cả 2 không còn như trước nữa.tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt....Bạn mình thích thì rủ mình đi chơi,không thích thì vứt mình ở nhà để đi chơi với bạn.Bọn mình quen nhau như vậy đấy,chưa bao giờ dẫn mình đi chơi với bạn,vào những ngày lễ thì nói chia tay 1 tin nhắn cũng không.Mình vừa buồn vừa thấy tủi nhục vì những hành động của bạn mình.Nhưng không biết tại sao,mình vẫn không thể quên được.Những lúc anh ta cần thì lại nhắn tin rủ mình đi chơi nói là nhớ,nhưng mình biết rõ ràng chả có gì nhớ mình cả ngoài chuyện quan hệ...Dù biết rõ bị anh ta lợi dụng từ tình cảm đến tiền bạc đến cả việc quan hệ nhưng mình vẫn không thể xa anh ta được.Những lúc ngồi 1 mình,mình vẫn nhớ về những kỉ niệm của 2 đứa dù rất là lâu lắm anh ta đã không làm được gì cho mình ngoài sự đau khổ và tủi nhục.Anh ta xem mình như một cái gì đó để anh ta giải toả mỗi khi thèm muốn,chở mình đi chơi sau nhiều lần nói là không còn yêu mình nữa,và luôn rào trước đón sau nói chở đi như vậy thôi chứ không có gì đâu đừng hiểu lầm...Vậy đó,mình không biết mắc nợ gì anh ta,mình chỉ muốn dứt khoát để mình không phải chịu đau khổ nữa mà sao khó quá,lúc mình muốn quên anh ta thì anh ta cứ vờn trước mặt mình,lúc anh ta muốn dứt khoát thì mình lại nhớ,không xa được....mọi người giúp mình làm sao để có thể thoát khỏi cảm giác này để có thể bắt đầu lại từ đầu mà không cần sự có mặt của anh ta.....

Con gái thường hay mắc bệnh si tình, càng đau khổ càng lao vào cơ, khổ thế đấy,
nhưng bạn ạ theo mình thì bạn nên chủ động chấm dứt với anh ta, bạn có thể vẫn yêu, vẫn nhớ nhưng đừng nghĩ anh ta là người yêu bạn, mà hãy cho đó là mối tình đơn phương đi, thay vì gặp anh ta bạn hãy gặp 1 ngươi khac, 1 người bạn tốt của bạn chẳng hạn... lên mạng đọc tin nhiều vào