VicoTas
Câu hỏi
avatar l3atu0c
19/05/2013 15:54

Cần 1 lời khuyên về TY này?

Mình và cô ấy yêu nhau cũng chừng 4 tháng rồi,khoảng thời gian tuy rất ngắn nhưng thực sự 2 đưa mình rất yêu nhau,h/p lắm,nhưng cũng không lắm mâu thuẫn,cãi nhau,gây nhau,1 tuần ít nhất cũng 1 2 lần,dù là những chuyện nhỏ,đôi khi cô ấy giận mình nhưng điều rất vô lý,tính bạn gái mình rất ngang,cố chấp,lúc nào cũng muốn hơn,nói nhưng không biết suy nghĩ,không quan tâm đến tâm trạng của người khác,chỉ biết nghĩ cho,rồi còn nhiều lần ct vs mình,thực sự đôi lúc mình cảm thấy rất mệt mỏi,vì cứ suốt ngày hòa giải vs cô ấy,nhiều khi còn lạnh nhạt không thèm nghe mình nói,mặc dù mình không có lổi gì nhưng rồi cũng phải xin lỗi cho qua,nhưng cô ấy vẫn đóng mặt lạnh vs mình,muốn nói gì cũng sợ cô ấy giận...nhiều lúc bực lắm,nhưng rồi cũng phải kìm nén lại...cứ như thế này thì mình phải lam sao đây,muốn nói gì cũng sợ cô ấy giận...



Danh sách câu trả lời (2)
avatar honghiquan 19/05/2013 15:54

Vì sao con gái… giận?

Khi yêu, con gái luôn thích được dỗ dành, chiều chuộng, được nghe… lời xin lỗi. Với con gái, một anh chàng càng kiên nhẫn với sự nhõng nhẽo của con gái lại càng chứng tỏ được “tình yêu to lớn” của mình. Và tất nhiên là, con gái lúc nào cũng “rung rinh” trước những anh chàng như thế rồi.

Xin lỗi = ? ? ?

Bản chất của con gái là… giận dai. Đôi khi, trong lòng dịu xuống rồi, chẳng còn giận hờn gì đâu, nhưng vẫn muốn “bắt tội” người yêu năn nỉ thêm nên là vẫn cứ “mặt lạnh” dài dài.

Tùy vào “mức độ nghiêm trọng”, tùy vào “thái độ” của “ai kia” thế nào mà thời gian con gái giận có thể là một ngày, thậm chí… một tuần cơ đấy.

Ngoài ra, con gái luôn thích được xin lỗi bằng những hành động, thay vì chỉ một câu: “Anh xin lỗi” đơn giản.

Tặng cho con gái một món qùa bất ngờ...


“Bí kíp” đây nè

Để con gái “mềm lòng” mà “tha tội” cho, đừng quên áp dụng những bí kíp dưới đây nhé:

- “Nếu con gái giận, tốt nhất là nên ôm cô ấy vào lòng, thật chặt, thêm một chữ K lãng mạn nữa thì càng tốt, hì. Con gái chắc chắn sẽ… giả vờ đẩy bạn ra đấy, nhưng đừng buông tay khỏi cô ấy nhé. Thì thầm vào tai cô ấy những lời “ngọt ngào như vòng tay âu yếm” kiểu: Anh biết lỗi rồi, anh biết anh sai, làm em buồn, em giận. Em buồn anh cũng buồn lắm cơ, cho anh xin lỗi đi mà. Lần sau nhất định sẽ không như thế nữa đâu, em nhé”. Cô ấy sẽ mủi lòng cho mà xem” 

- “Xin lỗi con gái à? Cũng đơn giản thôi mà. Tặng cho con gái một bất ngờ nho nhỏ đi. Hoa hồng vào buổi sáng sớm, cài trước cửa nhà, hay một chú vịt con ngộ nghĩnh biết hát một bản thật vui nhộn, lại còn kêu: “I Love You” liên tục nữa. Con gái lúc nào chả “kết” những điều bất ngờ. Làm cho con gái vui, đồng nghĩa với việc con gái sẽ “xí xóa” hết giận hờn cho bạn ngay!”

- “Tớ có một bí kíp rất hay ho, đã được “thử nghiệm” thành công rồi nhiều lần rồi đấy. Muốn xin lỗi nhanh gọn + hiệu quả, hãy rủ cô ấy, cùng bạn bè đi chơi, đến nhà ai đó cùng xem phim, nấu ăn, tám chuyện vui vẻ. Nhân cơ hội ấy, hãy dịu dàng, nhẹ nhàng “làm hòa” với nàng. Trước mặt mọi người, cô ấy cũng không muốn “mặt nặng mày nhẹ” với người yêu lâu đâu mà. Vậy là, “chiến sự” lại êm đềm ngay thôi!” 

Hay ôm con gái vào lòng là giận hờn sẽ tiêu tan thôi mà!
“Bỏ nhỏ” thêm này

Giận hờn không phải là một “liều thuốc” tốt cho tình yêu đâu. Con trai cũng nhanh… nản lắm cơ, nếu ngày này qua ngày khác cứ phải dỗ dành, xin lỗi mãi, thì dù yêu thương nhiều đến đâu, con trai cũng chẳng thể nào kiên nhẫn mãi được. Khi ấy, con gái chắc chắn sẽ… giận hơn, còn con trai thì mệt mỏi vô cùng.

Thế nhưng mà: Con trai ơi, có một sự thật là, trong tình yêu, con gái luôn… dỗi. Bởi vậy, con trai hãy thông cảm cho con gái nhé. Những lời dỗ dành, chiều chuộng, những cử chỉ yêu thương cũng đâu có gì quá khó khăn, đúng không nào. Con gái sẽ cảm động và yêu thương con trai nhiều lắm đấy. Còn nếu con gái có hơi “quá đà” một tẹo khiến con trai mỏi mệt, hay nhẹ nhàng góp ý với con gái, chứ đừng âm thầm để trong lòng, rồi cuối cùng… ghét con gái luôn. Con gái sẽ buồn nhiều lắm đấy!

avatar ChoeGa 19/05/2013 15:54

Con gái hay giận là vì

vì đôi lúc mún con trai wan tâm mình hơn (con trai vô tâm lém ak)

vì mún nhõng nhẽo xíu (con gái mún mình trở nên nhỏ pé khi bên cạnh người iu)

vì mún thấy vẻ bối rối khj con trai gãi đầu suy nghỹ cách làm cho con gái hết giận --> trông bùn cười zô cùng(lúc đó con trai nhìn đáng iu lém, ngốc nghếch vô cùng vì con gái có giận đâu)

vì mún bik chàng iu mình đến nhường nào

và còn hàng trăm cái lý zo con gái giận con trai nữa nhưng chung wy chỷ là mún thử thách t.c của mấy boy thui ak

mấy boy nên nhớ khj iu thỳ mấy girl nhà ta như con nít zậy ak

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Làm sao để người khác không cho mình là người vô duyên ?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình phải làm thế nào đây ?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải làm gì khi bạn gái lạnh nhạt với mình?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi phải làm gì khi gia đình tôi ghét người yêu tôi?!

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Hin Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Thu Trang Như thế này liệu có phải là có thai không ạ??

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

vietnamconnection Những cách để biết nàng cũng đang để ý mình?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tại sao chia tay rồi mà cô ấy vẫn giữ lại những gì em đã tặng ?

Đăng lúc: 15:54 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Quà kỷ niệm của người yêu cũ nên vứt đi hay trả lại?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để tán được cô gái bán cà phê nhỉ?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách làm quen với 1 cô gái chưa quen như thế nào ?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình đang rất rất buồn, mọi người chia sẻ giúp mình với ?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao biết con gái còn trinh?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao quên đi 1 người mình yêu nhất đã sống cùng nhau 11 năm

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau, gặp nhau nhiều quá có nhàm chán ko?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nỗi lòng tình đơn phương!!!!!!!!!!!!

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Là tình yêu hay là tình dục, có nên tin và cho anh ko?

Đăng lúc: 15:53 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 1 túp lều tranh...2 trái tim vàng...có phải đã xưa rồi ??

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Vinh Làm sao để thôi không nghĩ về quá khứ đau buồn của tình yêu đầu?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mọi người đã quên mối tình đầu bằng cách nào?

Đăng lúc: 15:52 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip