Mình cảm thấy thất vọng về anh quá nhiều.....Không biết làm sao để thoát khỏi cảm giác này nữa??
Mình và nó quen nhau.Thực sự thì mình đã là người có lỗi trước,nhưng dần dần,càng ngày từ tình cảm chân thành nó đã chuyển sang lợi dụng,nó lợi dụng cả thể xác lẫn tiền bạc của mình.lúc nào nó thích thì nó gọi mình đi chơi,khi nó cảm thấy chán,đạt được mục đích của nó thì nó lại vứt bỏ mình sang 1 bên để đi chơi với bạn nó....Mình không biết phải làm sao để dứt khoát với nó.Mình yêu nó rất nhiều nó cũng biết điều đó nên lúc nào cũng muốn lợi dụng tình cảm mà mình dành cho nó...Rất nhiều lần mình phải khổ sở để có thể quên được nó....vậy mà tất cả đều biến thành công cốc khi nó gọi điện để gặp nó.Mình giống như bế tắc khi thấy nó hết lần này đến lần khác lợi dụng mình...đối xử tệ với mình...Mình không biết phải làm gì để vượt qua cảm giác bị phản bội đến trơ trẽn này nữa...nó trơ trẽn,khốn nạn đến mức không thèm xem là mình pị nó hành hạ như thế nào mà con bảo đó là lỗi tại mình,nó không có bất cứ lỗi gì với mình cả,tại mình không kiểm soát được tình cảm của mình thôi...còn nó thì không làm gì để có lỗi với mình cả...mình như muốn chết đi khi nghĩ tới những điều nó nói với mình....anh chị giúp mình thoát khỏi cảm giác này được không ????
chỉ có 1 cách để bạn không cảm thấy thất vọng nữa đó là đừng thất vọng.
Người ta sinh ra ai cũng có lựa chọn và những lựa chon luôn luôn có thể thay đổi được.
Bạn hãy nghĩ đơn giản và sống đơn giản hơn buồn phiền chỉ tổn hại cho SK thôi.
lượng chất độc tiết ra trong cơ thể khi 1 ngày buồn phiền có thể đủ để giết chết 1 con lơn con đấy.
bạn hãy suy nghĩ tích cực và vui vẻ lên, cho qua mọi chuyện. và biết kiểm soát cảm xúc của mình.
người như vậy thì có gì phải buồn nữa hả bạn . bạn phải thấy vui vì đã thoát khỏi được 1 người như vậy chứ . đấy đâu phải tình yêu ,chỉ là sự lợi dụng thôi , bạn đừng buồn nữa , cái gì cũng có kết quả của nó mà. bjờ bạn hãy vui lên, đừng nghĩ đến người đó nữa , mình cũng mới chia tay người yêu , nhưng mình cũng buồn lắm , vì chia tay khi 2 đứa vẫn yêu nhau ,nhưng có nhìu lý do để đi tới quyết định này , ko có nỗi đau nào là không thể vượt qua cả ,minh biết bjờ tâm trạng bạn đang buồn lắm ,nhưng hãy cố lên ,hãy nghĩ về tươgn lai , hãy tìm đến những người bạn thân của bạn, và chia sẻ với họ những tâm sự của bạn ,hãy khóc nếu bạn muốn, b sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và khi 1 cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra . bạn hãy vui lên, chúc bạn hạnh phúc .