VicoTas
Câu hỏi
avatar remix
28/10/2013 21:23

Em biết em sai rồi nhưng mọi người hãy cho em lời khuyên

Em biết em sai khi biết người đó đã cưới vợ và rất yêu thương vợ con vậy mà em chỉ vì chút sĩ diện và hiếu thắng (thực sự e ko muốn như vậy nhưng khi chị vợ nói rất tự tin làm e thấy cần phải làm gì đó) e đã bằng mọi cách để cho anh cảm thấy e yêu anh, cần anh giúp đỡ và cuối cùng anh cũng đã đến và rồi (trong lúc vợ anh đang mới sinh con) anh thực sự là người của gđ, nhưng thực sự em cũng rất yêu anh và cần có anh. Rồi cuối cùng là em có thai a ấy đã rất lo sợ và nói rằng anh đã có 2 đứa con xinh xắn và ko thể làm vậy để làm tổn thương vợ con a ấy được và nếu em cố tình để thì em phải tự chịu trách nhiệm thôi em nghe a nói e cũng sợ và cầm tiền của anh đưa để đi giải quyết nhưng nghĩ lại bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu tình nghĩa và thực sự e rất yêu anh, e chỉ nghĩ đơn giản rằng có đứa con anh sẽ phải đến với em nhưng từ khi em nói e mang thai a ấy ko qtâm cũng như rất lảng tránh, em càng muốn trói a ấy hơn, cho nên e cứ coi như ko có chuyện gì đến khi cái thai đến tháng thứ 5 em mới nói với a ấy rằng e ko bở thai, anh ấy đã rất lo sợ, bố mẹ em cũng rất buồn phiền vì con gái như thế, mẹ em ốm 1 trận tưởng ko qua khỏi, vì từ trc đến giờ thấy anh cũng rất hiền lành và thật thà (trc khi chuyện này xảy ra bọn e quen biết và chơi với nhau 4 năm)cuối cùng mẹ em tinh bắt anh phải đưa tiền để có trách nhiệm và hàng tuần phải đến vì đây chắc chắn là con của a ấy, vì em khóc rất nhiều và cũng có ý hăm dọa là cho vợ và người thân của a ấy biết nên a ấy rất sợ và đồng ý thuê 1 fòng cho em ở nhưng ở đời ai học được chữ ngờ, anh ấy về thú nhận hết với vợ và xin quyét định của vợ, em ko biết 2 người đó QĐ ra sao chỉ thấy rằng từ hôm đó gọi điện thì anh chỉ nói, e tự làm tự chịu đi, sau này sinh con sẽ làm xét nghiệm ADN nếu là con anh a sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền hàng tháng, e có nhắn tin nói láo chửi thì a ấy cũng gọi điện lại chửi bới e thậm tệ rằng : mày muốn gì? mày muón gì thì nói mẹ mày ra. mẹ mày chứ, đã làm tao sắp chết mày còn muốn gì, chính mày cài bẫy tao giờ đây mày muốn tao phải chết hả con chó? EM thật sự đau khổ các chị ạ, e cố nuốt nhục vào trogn để chờ ngày sinh con nhưng kể từ ngày ở chỗ thuê anh ta ko đến 1 lần, lúc sinh con em lúc gần Tết nên rất rét cháu lại bị viêm phổi mà em có nt nhưng a ta coi như ko biết. Bây giờ e rất hân a ta, em muốn làm ầm ĩ lên cho cả nhà hắn phải nhục, em phải bắt hắn có tên trong giấy khai sinh cho con em, em muón đến cơ quan anh ta làm ầm lên cho anh ta nhục nhã nhưng nghĩ đến những đối xử tử tế của a ta khi yêu e cũng ko nỡ lòng nhưng thực sự lòng e chỉ muốn trả thù vì mung 1 Tết em nhìn thấy vợ chồng con cái anh ta vui vẻ bên nhau như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh ta chăm con yêu con mà em đứng đó nứoc mắt chảy tràn, em phải làm sao bây giờ hả các chị? Theo các chị người vợ kia đã biết chuyện thực sự chưa hay a ta chỉ nói thế để e ko dọa nạt đc? Em có nên nói cho vợ a ta biết ko? em có biết chõ chị ta làm. Mong các chị giúp để e có QĐ sáng suốt ko thì e điên mất rồi. e xin cảm ơn mọi ng nhiều



Danh sách câu trả lời (2)
avatar harrypotter123 28/10/2013 21:23

Người đần ông nào có vợ ngoại tình khi gặp phải cô bồ như em chủ top mà chả thành hèn, nếu không thì làm gì có topic này kia chứ. Nhưng nói thật, hầu hết phụ nữ đều phần nào hiểu được bản tính đàn ông, nhất là khi người đó đã có ràng buộc gia đình, có trách, có hận thì trước tiên hãy trách bản thân, hận chính mình trước đã. Chủ top chỉ vì hiếu thắng, vì muốn chứng minh cho người vợ của tình nhân thấy và muốn đánh gục lòng tự tin của chị ta nên càng ngày càng dấn sâu vào mối quan hệ với anh chàng này, chứ có ai ép chủ top đâu. Nếu đổ hết tội lỗi cho người đàn ông kia cũng không đúng vì khi chủ top và anh ta đắm đuối bên nhau (những giây phút yêu đương để lcó đứa con cho chủ top có cớ bắt bẻ tình nhân) thì cả hai đều hưởng cơ mà. Khi quan hệ với người đàn ông có vợ, chủ top dù có vô tình hay cố ý để có con thì trách nhiệm là ở chủ top chứ đừng đổ hết lỗi cho người kia. Anh chàng không muốn nhận con cũng không phải là thiếu trách nhiệm vì quyết định có sinh ra đứa con hay không đâu chỉ của 1 người. Tuiy hơi tàn nhẫn một chút nhưng chủ top tự quyết định sinh con thì đương nhiên chủ top ohải lo nuôi con. Đã gài bẫy anh ta ban đầu giờ lại ép anh ta đủ thứ thế thì cho dù có nhận nuôi đứa bé, anh ta cũng đâu có tình cảm thậm chí thù ghét nó trong tương lai đúng như lời anh ta nói với chủ top mà thôi. Vậy nếu chủ top thực sự vì con thì hãy cố gắng nuôi con một mình, đừng nghĩ sẽ phải dính bất cứ cái gì với người đàn ông đó nữa.
Đây cũng là bài học cho những người thứ 3 suy nghĩ để quyết định cuộc đời mình xem có nên cướp chồng người khác không. Và mình thấy, có rất nhiều người đàn ông ngoại tình rất hèn nhưng vẫn có những cô gái lao theo họ, vậy thì lỗi tại ai khi cuộc tình đi tới "hậu thiên đường"?

avatar CIA 28/10/2013 21:23

Theo mình, chị đừng làm gì hết. hãy cố gắng chăm con và nuôi con cho tốt. Thực ra, chính chị cũng tự nhận mình đã góp phần gây ra chuyện đau lòng ngày nay. Đã biết bao nhiêu câu chuyện về người thứ 3 như chị. Xã hội thấu hiểu thì ít mà phê phán thì nhiều. Sẽ rất ít người đứng về phía chị, thậm chí là không. Chị càng thù hận, càng muốn trả thù thì chị càng đau đớn hơn thôi.
Chị có thể nhìn thấy hầu hết nhưng mục tư vấn những chuyện như thế thường người vợ sẽ được khuyên nên thông cảm, vì các con và gia đình mà bỏ qua lỗi lầm của người chồng. Giả dụ rằng người vợ ấy có biết đi chăng nữa thì đã sao? họ chia tay thì anh ta cũng không quay về với chị. Mà một người vợ khôn ngoan, không vì ghen tuông mà làm to chuyện để nhân tình của chồng hả dạ đâu chị ah. Thêm nữa, người đàn ông ấy không thương chị. Tất cả đều do cám dỗ mà có phần chị (do hiếu thắng và sĩ diện) đã gài anh ấy và do vợ sinh con. Đó là nhu cầu. Cái sai của chị lần thứ hai đã không bỏ đứa bé mà giữ lại nó. Chị nghĩ kĩ đi, khi chị trả thù anh ta bằng cách tung hô lên cho mọi người biết thì chính chị cũng phải gánh phần tủi hổ bởi con chị ngoài giá thú còn vợ con anh ấy mới chính thứ, mới là người bị hại, mới là người đáng thương.
Lời khuyên cho chị bây giờ là hãy bình tĩnh, thời gian sẽ giúp chị quên dần nỗi đau ấy. Hãy nhìn đứa bé, nó đang cần chị hơn là chị cần cha nó. Tuy bé không có cha, nhưng vẫn có mẹ, dù hoàn cảnh vẫn không bỏ bé. Rồi bé sẽ là nguồn vui cho chị. Hãy siu nghĩ kĩ trước khi chị quyết định làm gì, chị nhé. Chúc chị và bé vui khỏe.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Gia đình và mối quan hệ
nophoto Những chuyện suy ngẫm về cuộc sống hiện đại

Đăng lúc: 21:23 - 28/10/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

vietnamconnection Làm sao để hòa hợp với mẹ chồng?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Làm sao để hòa thuận với mẹ chồng?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Bị mẹ chồng ghét, làm sao để chung sống hòa thuận?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Thắc mắc về tinh dịch phụ nữ ?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Làm sao để an ủi mẹ mình?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Thăm bà đẻ thì mua gì bây giờ mọi người ơi ?

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Lấy vợ NGƯỜI DÂN TỘC!

Đăng lúc: 18:48 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tôi đang trong hoàn cảnh sống mà không bít đến ngày mai sẽ ntn giúp tôi với?

Đăng lúc: 11:37 - 17/07/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Tôi có chồng có con rồi ngoài tình có sao không.?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Khung này bán ở đâu ạ?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Giúp e vấn đề này với?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

NgocUk Thế này có phải là bằng chứng chồng tôi đang "cặp bồ"?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Quan hệ nhiều nhanh già phải ko?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

dang duc thang Cho em hỏi về việc có thai sau khi quan hệ?

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto làm thế nào để giữ được hạnh phúc gia đình

Đăng lúc: 18:47 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Bạn quan niệm thế nào là một gia đình "hạnh phúc" ấm êm cả trong lẫn ngoài????????????????

Đăng lúc: 18:46 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

lighting Bạn có vui với cuộc sống độc thân không?

Đăng lúc: 18:46 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

Nguyễn Văn Siêu Dương Vật Bì Phù Lên Sau Khi Thủ Dâm!

Đăng lúc: 18:46 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

nophoto Hôn chỗ ấy của nàng thế nào để nàng gòng mình lên với mức tối đa

Đăng lúc: 18:46 - 19/05/2013 trong Gia đình và mối quan hệ

Rao vặt Siêu Vip