Câu hỏi

19/05/2013 22:56
Giận nhau, không liên lạc, chán, dẫn đến chia tay?
Chà, mình là đàn ông ko quen tâm sự kiểu lên diễn đàn, nói có thể ko hay nhưng mong các bạn chỉ giúp nhé.
Chuyện nếu ko khéo cũng quan trọng chứ ko chơi đâu.
Mình và bạn gái đã giận nhau vì lý do ko đâu vào đâu nhưng những lý do khác cộng lại thì cũng đáng xem xét lại coi có hợp nhau ko?
Mình ko nhỏ nữa, bạn mình cũng vậy, người lớn hơn 35t người nhỏ hơn tý. Cả hai đều có cá tính nên cũng có va chạm, mặc dù quen chưa lâu nhưng cảm xúc thì nhiều nhưng sau này vi công việc v.v nên ít gần nhau. Mình có nói nếu em tập trung làm viêc em cứ làm, nhưng anh ko hài lòng đâu vì lớn rồi mà ko lo chồng con là sai lầm, thời gian trôi qua ko cưỡng được đồng hồ sinh học đâu. Cô ấy biết nhưng cứ bàn chuyện lấy chồng hoài, mà mình thì ko muốn bàn chuyện này vì thời gian hiểu nhau chưa nhiều, hơn nữa đàn ông cần phát ngôn cẩn thận trong tình cảm. Khi bàn đến đây là mình cứng họng, chẳng lẽ nói anh yêu em, cái này cần dịp nào đó đặc biệt hãy trình bày, mà ko nói thì người ta bảo mình ko tình cảm. Bó tay.
Mình chán nhất là cảnh phải là người theo sau ko phải lèo lái trong tình cảm, cảm thấy giống như là người bị mang ơn. Nói chuyện điện thoại trước đây thì lâu, sau này thì nói là chuyện để dành nói sau, còn giờ hỏi thăm sức rồi ngủ, ko cho mình nói thêm., Nói chung mình cảm thấy cụ hứng. Tình cảm thể rồi nhạt nhòa, lễ thì bận việc. Khi hẹn thì hẹn tới hẹn lui, đàn ông mình ko thích như vậy. Nói chung mình cảm thấy ko thích "bị" dẫn dắt. Vừa rồi mình định nói rõ sự khác biệt nhiều cái, kể quan trọng hơn như tôn giáo để rõ. Từ đó hai bên xem có đền được ko chứ đừng né tránh những vấn đề gay cấn trong tình cảm, hoặc ko dám bàn đến nó. Trước đây mình có nói là chia tay vì ko phù hợp. Kẹt cái mình lu bu nên ko chăm sóc nhau được. Hôm 8/3 định hẹn đi chơi nhưng ko đi được vì cả hai, mình có nói là anh có chuyện muốn tâm sự với em. Em nó ép mình nói ra nhưng mình dứt khoát ko nói qua diện thoại, định bụng sẽ gặp mặt để nói và nhìn xem em như thế nào.
Nhưng cái diễn ra ở đây là em nghĩ là mình lại nói tiếp chuyện ko phù hợp nên sợ, nói em ko muốn nghe nữa, em đã sợ chia tay lắm rồi, mình cũng giận vì em giận vì ko lắng nghe ngọn ngành. Sau đó mình gọi ko dc, nhắn tin cũng ko dc, cuối cùng em chỉ nói "xin lỗi và em cần thời gian suy nghĩ thêm tình cảm của cả hai".
Mình thì tình như ruột ngựa, quyết định nhanh chóng nên chưa hiếu thế nào?
1. Liên lạc lại?, bao lâu? chắc chắn phải làm cho ra lẽ
2. Trả tự do cho em cho anh để tự do, không ràng buộc cho dù là trong tâm hồn, để rồi tìm người khác?
Tình cảm hiển nhiên có nhưng nói thật mình ko thích kiểu này, kiểu im lặng là vàng, mà có phải vàng ko?
Người thì ko thề ko tình cảm được nên mình phân vân giữa hai cách chọn lựa nếu hai bên ko liên lạc nữa hay chia tay thật luôn cho dù ko rõ ràng.
Chuyện cũng hơi dài nhưng phải rõ để các bạn chia sẽ được phải ko ah? cám ơn đã chia sẽ nhé.
superpipocb
19/05/2013 22:56
lenguyen2011
19/05/2013 22:56
diepx
19/05/2013 22:56
Chuyện nếu ko khéo cũng quan trọng chứ ko chơi đâu.
Mình và bạn gái đã giận nhau vì lý do ko đâu vào đâu nhưng những lý do khác cộng lại thì cũng đáng xem xét lại coi có hợp nhau ko?
Mình ko nhỏ nữa, bạn mình cũng vậy, người lớn hơn 35t người nhỏ hơn tý. Cả hai đều có cá tính nên cũng có va chạm, mặc dù quen chưa lâu nhưng cảm xúc thì nhiều nhưng sau này vi công việc v.v nên ít gần nhau. Mình có nói nếu em tập trung làm viêc em cứ làm, nhưng anh ko hài lòng đâu vì lớn rồi mà ko lo chồng con là sai lầm, thời gian trôi qua ko cưỡng được đồng hồ sinh học đâu. Cô ấy biết nhưng cứ bàn chuyện lấy chồng hoài, mà mình thì ko muốn bàn chuyện này vì thời gian hiểu nhau chưa nhiều, hơn nữa đàn ông cần phát ngôn cẩn thận trong tình cảm. Khi bàn đến đây là mình cứng họng, chẳng lẽ nói anh yêu em, cái này cần dịp nào đó đặc biệt hãy trình bày, mà ko nói thì người ta bảo mình ko tình cảm. Bó tay.
Mình chán nhất là cảnh phải là người theo sau ko phải lèo lái trong tình cảm, cảm thấy giống như là người bị mang ơn. Nói chuyện điện thoại trước đây thì lâu, sau này thì nói là chuyện để dành nói sau, còn giờ hỏi thăm sức rồi ngủ, ko cho mình nói thêm., Nói chung mình cảm thấy cụ hứng. Tình cảm thể rồi nhạt nhòa, lễ thì bận việc. Khi hẹn thì hẹn tới hẹn lui, đàn ông mình ko thích như vậy. Nói chung mình cảm thấy ko thích "bị" dẫn dắt. Vừa rồi mình định nói rõ sự khác biệt nhiều cái, kể quan trọng hơn như tôn giáo để rõ. Từ đó hai bên xem có đền được ko chứ đừng né tránh những vấn đề gay cấn trong tình cảm, hoặc ko dám bàn đến nó. Trước đây mình có nói là chia tay vì ko phù hợp. Kẹt cái mình lu bu nên ko chăm sóc nhau được. Hôm 8/3 định hẹn đi chơi nhưng ko đi được vì cả hai, mình có nói là anh có chuyện muốn tâm sự với em. Em nó ép mình nói ra nhưng mình dứt khoát ko nói qua diện thoại, định bụng sẽ gặp mặt để nói và nhìn xem em như thế nào.
Nhưng cái diễn ra ở đây là em nghĩ là mình lại nói tiếp chuyện ko phù hợp nên sợ, nói em ko muốn nghe nữa, em đã sợ chia tay lắm rồi, mình cũng giận vì em giận vì ko lắng nghe ngọn ngành. Sau đó mình gọi ko dc, nhắn tin cũng ko dc, cuối cùng em chỉ nói "xin lỗi và em cần thời gian suy nghĩ thêm tình cảm của cả hai".
Mình thì tình như ruột ngựa, quyết định nhanh chóng nên chưa hiếu thế nào?
1. Liên lạc lại?, bao lâu? chắc chắn phải làm cho ra lẽ
2. Trả tự do cho em cho anh để tự do, không ràng buộc cho dù là trong tâm hồn, để rồi tìm người khác?
Tình cảm hiển nhiên có nhưng nói thật mình ko thích kiểu này, kiểu im lặng là vàng, mà có phải vàng ko?
Người thì ko thề ko tình cảm được nên mình phân vân giữa hai cách chọn lựa nếu hai bên ko liên lạc nữa hay chia tay thật luôn cho dù ko rõ ràng.
Chuyện cũng hơi dài nhưng phải rõ để các bạn chia sẽ được phải ko ah? cám ơn đã chia sẽ nhé.
Danh sách câu trả lời (3)

Chuyện này em thấy bt em đã trãi qua rồi.Thứ 1 cô ta có vẻ chán anh và muốn xa anh 1 thời gian đễ cô ta có biết là cô ta có yêu anh không hay chỉ là thương thôi.Em không giỏi văm lắm =)) nhưng bây giờ chính cô ta còn không biết có yêu anh không và cô ta tạm thử xa anh coi đễ có nhớ có còn thương yêu anh không.Thứ 2: Là cô ta đang thử thách xem anh làm gì =)) nếu yêu cô ta thật lòng thì chạy qua năn nỉ...Em có vài hiểu biết mong anh đửng buồn =))

đã la` chuyện tình cảm thi` cũng khó nói lám pác àh nhưng có lẽ ... chỉ có lẽ thoy nhe 2 ng` cần thêm thời gian để hỉu nhau hơn ( pác nói la` wen chưa lâu mà ) và riêng pác cần xác định xem mình có yêu nàng ko ? thử đặt cho mình những câu hỏi với nội dung về 2 ng` xem. Nghe thử con tim mách bảo ra sao, đôi khi con tim cho ta những câu trả lời sai trái nhưng đôi khi nó lại cho ta những điều mà ta vẫn hằng mong ước đó. Nhưng đã là tình yêu ( ng` iu của pac ) thì điều wan trọng chính là câu trả lời của pác. còn tui chỉ góp y thoy. Chúc pac may mắn
![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)
![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)
![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)

Nên xem lại tình cảm của mình xem có yêu thật sự chưa ? Vì như bản thân mình thì lúc yêu nhau giận gì thì giận chỉ vài ngày là chịu ko được rồi, bận gì thì bận những ngày lễ lạt là dành thời gian cho nhau, còn bình thường cũng cố mà dành cho nhau ít nhất tuần/ 1 tối gặp nhau chứ. Nghe chuyện bạn kể thì thấy có vẻ chưa mặn mà gì nhau lắm, nếu vì áp lực tuổi tác thì chả nên vội vàng yêu và cưới làm gì sau này lấy nhau rồi thêm khổ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip