Câu hỏi

25/06/2013 08:49
Hồi còn nhỏ tí em từng bị ngã, vùng kín bị va đập. Em thấy đau tận 3,4 ngày sau nhưng ko bị chảy máu. Liệu em có bị rách màng trinh không ?
Em lo lắng lắm. Như thế rất dễ bị nghi ngờ là không trinh tiết đúng không ạ ? Em phải làm sao để biết là mình đã bị rách hay chưa vì em bị ngã nhiều năm rồi. Và phải làm thế nào để cho người ấy tin em ?
hiep00
25/06/2013 08:49
dunguyen
25/06/2013 08:49
Danh sách câu trả lời (2)

Cũng có thể là bị rách rồi bạn ạ.Đừng buồn thật ra mình cũng vậy,mình cũng muốn giữ gìn cái đó để cho ng yêu mình và cũng có thể là chồng tương lai mình sẻ cảm thấy tự hào khi lấy được người con gái đức hạnh nhưng khi mình bít được là có lẽ là mình cũng bị rách rồi bởi lúc nhỏ mình té xe nhiều lắm.Nhưng mà mình cũng ko biết làm sao để tự kiểm tra cả nếu biết chắn chắn là ko còn thì còn liệu dường mà nói với người yêu chứ.Mình nghỉ lúc nào đó 2 bạn ngồi tâm sự bạn hỏi nguoi đó rằng với a trinh tiết có quan trọng ko ?anh có biết ngoài việc làm chuyện đó ra còn có những cái khác có thể làm rách màng trinh kô? túm lại bạn nên khéo léo.Với lại tình yêu xuất phát từ con tim chứ ko phải cái màng trinh vô tri vô giác đó bạn ạ."Đã yêu thì phải tin mà có tinh tưởng nhau thì mới có tình yêu lâu dài đưôc bạn ạ.Chúc ba9n thành công

Cái đó con tùy thuộc bạn ạ, nhưng tôt hơn nhất néu bạn muốn biết chắc chắn là còn hay bị mất thì có thể đến gặp mình để mình tư vấn cho bạn nhé.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip