Hỏi về Xe Accord 2.0 TW?
Nhà cháu muốn hỏi thăm về các option đi kèm, xe chạy có ổn không?
Hỏi mấy chỗ thấy option của em nó cứ loạn xạ cả lên.Chỗ thì Sâu nói có DVD, GPS.. chỗ thì lại không có, chỉ có CD 6 đĩa thôi.
Nhà cháu đc cái nông dân, cái gì cũng thích base thôi, không chơi đồ độ vì ko tin tưởng chỗ mấy bác sâu độ tí nào.\
Các bác giup nhà cháu nhanh cưới thêm vợ với nhé?
Em mới đặt Cọt này. Ngày hôm trước mới quyết định Cam 2.4 mà hôm sau chạy thử xe ông chú thấy ngon quá nên quyết định đặt em này luôn rồi. Trước hôm đó chỉ mới được chạy Cam thôi, Acc ở xứ ta vẫn ít nên có được thử đâu. Hôm sau ông chú mang em nó về, em chạy qua liền. Cảm giác đầu tiên sau khi làm chuyến hơn 200km là ... quá phê nếu so với Cam.
Nội thất thì ... quá rộng. Dài tới gần 5m nên bên trong rất thoải mái. 1,8m như em ngồi ghế sau bên tài mà duỗi thằng chân thoải mái luôn. Ghế da của em nó thì ngang với Mer C chứ Cam thì không có cửa. Ghế lái ôm lưng ngồi sướng, hơn 200km mà thấy cảm giác gì cả. Mấy chú bọc ghế ngoài tiệm cũng công nhận ghế là Acc quá ngon so với tầm này.
Cảm giác lái thì chắc chỉ thua mấy em Đức thôi, chân ga không có độ trễ, 2.0 và 5 cấp số nhưng vận hành thực rất khỏe. Về điểm tăng tốc này thì em chưa thử với Cam 2.4 nhưng cảm nhận của riêng em là Acc 2.0 sẽ ăn tuy thông số thì Cam 2.4 có nhỉnh hơn chút ít. Đi trong thành phố thì dưới 40km/h thì Cam êm và ổn định hơn, nhưng ra quốc lộ thì Cọt ăn đứt. Xe rất đầm và chắc chắn không hề bồng bềnh như Cam. Nhất là ở những khúc cua, nếu bác lái hơn nhanh thì sẽ nhận ra ngay.
Ngoại thất thì đời 2011 này đẹp hơn Cam. Phần hậu có thêm dải đèn ngang để trang trí, thêm cánh gió phía sau nên trong xe rất khỏe, đậm chất nam tính (đời 2010 về trước ko có cánh gió trông tròn tròn yếu ớt lắm). Em thề là hôm đó thấy có ít nhất 3 em Cam cứ lượn qua lượn lại ngắm em nó khi em nó đậu ngoài đường.
Kết luận là em còn trẻ và xe dùng để tự lái đi làm và chở gia đình đi chơi là chính nên chọn Accord. Chứ Cam thì chỉ dùng cho mấy bác về hưu hay là cán bộ nhà nước hay ngồi sau để đi họp hành gì đấy thôi. Lái Cam sẽ buồn chán lắm. Cũng giống BMW với Mẹc vậy mà, BMW để ngồi trước, Mẹc ngồi sau.