Câu hỏi

25/05/2013 08:21
Khó xử quá !!!
tôi có 2 người bạn (1 nam và 1 nữ )!!! tất cả cùng học chung 1 lớp cấp 3 ! gần đây , cô gái đó bây giờ lại có tình cảm (mới chỉ là rung động chút xíu ) với người con trai kia !!! nhưng cô gái đó chỉ yêu mới yêu thầm chàng trai đó ! và cô gái đó đó đã tâm sự cho tôi biết về chuyện này . cô gái đã hỏi nhận xét của tôi về chàng trai kia và muốn hỏi tôi " cô ta có nên yêu chàng trai đó ko ?" mà tôi thì biết rất rõ về chàng trai kia . anh ta là 1 người chơi bời thậm trí đã từng đi chơi với gái md . tôi bây giờ ko biết phải làm sao vi cả 2 đều là bạn . nếu nó dối cô gái thì ko dc ma nói thật về chàng trai kia cho cô bạn thì cũng thấy có lỗi với anh bạn !! ai có lời khuyên nào giúp mình
Bluestar
25/05/2013 08:21
phuonghn
25/05/2013 08:21
trinh9240
25/05/2013 08:21
docnhatvonhi
25/05/2013 08:21
Uni2805
25/05/2013 08:21
![[):D(]](/images/wys/yahoo_huggs.gif)
Danh sách câu trả lời (5)

bạn kg cần nói sự thật về người bạn trai kia, chỉ khuyên cô bạn gái nên tìm hiểu thật kỉ trước khi ra quyết định là quen hay kg?như vậy bạn sẽ kg làm mất lòng ai hết.

Bạn ơi m cũng là con gái mà, và m chắc chắn rằng cô ây có quyền muốn được biết sự thật, sau đó quyết định thế nào là quyền của cô ấy! Bạn lo lắng rằng nếu biết chuyện thì bạn trai kia sẽ nhìn m với ánh mắt như thế nào? hay mọi ng sẽ nói m là kẻ thọc mạch, buôn chuyện...Trong mối quan hệ xã giao bạn có thể coi như ko biết gì về người con trai kia, để mặc 2 người đó. But nếu người con gái kia đã đặt niềm tin nơi bạn, đã hỏi ý kiến của bạn chứng tỏ những lời khuyên của bạn cũng rất có giá trị với cô ấy! Bạn có nghĩ rằng rồi cô ấy cũng sẽ biết chuyện kia?
Cũng có thể m là phái nữ nên đã chia sẻ với bạn theo hướng phiến diện thì phải? Chúc bạn có những quyết định sáng suốt!![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Cũng có thể m là phái nữ nên đã chia sẻ với bạn theo hướng phiến diện thì phải? Chúc bạn có những quyết định sáng suốt!
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)

Nếu bạn nghĩ nói ra sự thật với người cần nói sẽ là 1 kẻ buôn chuyện thì m ko còn gì để nói nữa. Đó là bạn gái kia hỏi ý kiến của bạn về ng con trai m đang thích cơ mà, có phải tự dưng bạn đem chuyện này chuyện nọ đi buôn bán đâu! Con gái nhìn chung rất nhạy cảm và cũng rất cẩn thận trong chuyện chọn bạn trai, nếu bạn ko muốn nói thẳng chuyện của bạn trai kia thì có thể khuyên cô ấy rằng mọi chuỵên cứ nên suy xét cho kỹ rồi hãy quyết định. Dù sao mọi ý kiến cũng chỉ là tham khảo, bạn mới là ng quyết định có nên làm thế không cơ mà!

uhm.đúng là thật thà luôn thua thiệt.mình xin đặt bạn vô 3 trường hợp này nhe
1 là bạn nói thiệt=>anh bạn kia khi biết chuyện sẽ làm gì bạn đây he he thường thường thì binh cho vài dọng vì cái tội lẻo mép,còn cô gái thì vô cùng cảm ơn bạn nhưng đồng thời cũng có 1 tí nghi ngờ về thái độ của bạn(cô ta sẽ nghĩ 1 là bạn nói dóc để trục lợi gì đó 2 là bạn nói thiệt)
2 là bạn nói tốt cho anh bạn kia=>anh bạn kia sẽ cảm ơn bạn và cho rằng bạn là 1 thằng bạn tốt.còn cô gái kia khi biết chuyện sẽ oán trách bạn,đồng thời bạn cũng cảm thấy mình có lỗi đúng ko nè vì bạn đã cố ý gây ra tổn thương cho cô ấy.
3 là chuyện riêng của các bạn thì để các bạn tự tìm hiểu mình ko biết =>bạn ko có tội gì cả,nhưng nếu sau này mọi chuyện đổ bể thì cả hai sẽ trách bạn vô tâm quá biết mà ko nói
lời kết:1 người cần bạn nói dóc,1 người cần bạn nói thiệt=>nói như thế nào cũng có tội=>im lặng và lặng im là thượng sách .nhưng mà đặt mình trong trường hợp này mình sẽ chọn cách thứ 3.tình cảm bạn bè vẫn còn tuy rằng có chút mít lòng cũng ko sao đúng ko nè he he
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
1 là bạn nói thiệt=>anh bạn kia khi biết chuyện sẽ làm gì bạn đây he he thường thường thì binh cho vài dọng vì cái tội lẻo mép,còn cô gái thì vô cùng cảm ơn bạn nhưng đồng thời cũng có 1 tí nghi ngờ về thái độ của bạn(cô ta sẽ nghĩ 1 là bạn nói dóc để trục lợi gì đó 2 là bạn nói thiệt)
2 là bạn nói tốt cho anh bạn kia=>anh bạn kia sẽ cảm ơn bạn và cho rằng bạn là 1 thằng bạn tốt.còn cô gái kia khi biết chuyện sẽ oán trách bạn,đồng thời bạn cũng cảm thấy mình có lỗi đúng ko nè vì bạn đã cố ý gây ra tổn thương cho cô ấy.
3 là chuyện riêng của các bạn thì để các bạn tự tìm hiểu mình ko biết =>bạn ko có tội gì cả,nhưng nếu sau này mọi chuyện đổ bể thì cả hai sẽ trách bạn vô tâm quá biết mà ko nói
lời kết:1 người cần bạn nói dóc,1 người cần bạn nói thiệt=>nói như thế nào cũng có tội=>im lặng và lặng im là thượng sách .nhưng mà đặt mình trong trường hợp này mình sẽ chọn cách thứ 3.tình cảm bạn bè vẫn còn tuy rằng có chút mít lòng cũng ko sao đúng ko nè he he
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Bạn gái kia cũng chỉ mới rung rinh chút xíu thôi nên cũng chưa có gì đáng ngại! Bạn thử trả lời câu hỏi: bây giờ bạn gái ấy biết thì tốt hơn hay khi (giả sử thôi nhé!) 2 bạn kia đã là người yêu của nhau mà bạn gái biết chuyện thì sẽ ra sao nhỉ? Mức độ nghiêm trọng khác hẳn nhau đó bạn! Trong chuyện tình cảm dù gì con gái vẫn dễ bị tổn thương hơn. Hãy cứ nói thật cho bạn gái nhé bạn! ![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip