
Kinh nghiệm phẫu thuật căng da bụng ?
Mình chuẩn bị làm phẫu thuật căng da bụng ở viện 108 nhưng không biết dịnh vụ ở đấy có tốt không ,phòng mổ có sạch sẽ không và sau khi mổ xong phải ở lại viện mấy ngày.Mẹ nào có kinh nghiệm giúp cô bạn mình với nhé?

Tớ kể quá trình nhé:
Sáng thứ 2 theo hen của bs tớ lên tầng 3 khoa răng hàm mặt nhà b8-đây là đĩa chỉ duy nhất của khoa thẩm mỹ bệnh viên 108.8h sáng tớ vác cái bụng đói meo đến đã thấy 2 chị chuẩn bị lên thớt giống tớ.Đầu tiên tớ được chị y tá đưa về phòng nhận phòng và mặc quần áo của viện,đây là phòng hầu phẫu 1,có 5 giường thoáng mát sạch sẽ công trình phụ riêng biệt và bệnh nhân không được nằm(chị em mình không phải bệnh nhân nhé.:cool.Sau đó tớ được đưa đi thử thuốc,tại đây 1 anh bs đẹp trai mặt búng ra sữa đã ân cần đâm mũi kim tiêm chứa 1 ít kháng sinh vào dưới da 2 cánh tay của tớ và dặn tớ để ý xem có dị ứng thuốc không.Khoảng 9h tớ lút cút đi theo cô y tá xuống phòng phẫu thuật ở tầng 1,trời lúc này lạnh và mưa lùn phùn,sao mà giống tâm trạng của tớ thế:Sick:.Vào đến khu phẫu thuật tớ thấy sạch sẽ và ấm áp hẳn lên,khu này chỉ dành riêng cho dịch vụ mà.Tớ được 1 chị y tá cho nằm để truyền nước và 5phút sau tớ được đưa vào phòng mổ.Trong phòng mổ có cả 1 ekip với nhiều bác sĩ làm việc,tớ yên tâm nằm lên thớt dang 2 tay 2 chân để được cố định vào bàn mổ.Lúc này các bs hỏi chuyên tớ đủ thứ trên đời chắc là để tớ đỡ sợ ,thế rồi tớ thiếp đi........và.......3 tiếng sau tớ đã ở phòng hậu phẫu.
về phòng hậu phẫu mình chưa có cảm giác đau lắm chỉ hơi dứt dứt thôi vì mình vừa được truyền nước và thuốc giảm đau trong phòng mổ.Thế nhưng đến tối và đêm hôm ấy mình thấy đau lắm và có hối hân tại sao cái thân lại làm khổ cái đời thế này cơ chứ.Thế rồi đêm hôm ấy cũng qua,sáng hôm sau bác sĩ vào thay băng ,tiêm rồi phát gói thuốc gồm :thuốc giảm đau,thuốc chống phù nề,vitamin và thuốc ngủ cho mình uống vào buổi trưa và buổi tối.Ngày hôm ấy với mình cũng nặng nề trong đau đớn.Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng ,đến sáng hôm thứ 3 (1ngày2đêm)thì mình thấy người khoẻ hơn,bác sĩ nói mình cần phải nằm bất động trên giường mặc dù lúc ấy mình biết mình có thể ngồi dậy được.Khi cô bác sĩ vào thay băng vì mình đang ở tư thế ngồi(giường dưng cao lên)vì vậy mình nhìn được "toàn cảnh"bụng mình.Trời ơi mình hạnh phúc quá nưng nếp gấp đáng ghét đã bay hết rồi,bụng mình nhỏ và phẳng phiu,cái rốn nhỏ nhắn,xinh xắn,cô bác six khen mình.Mình mỉm cười mãn nguyện,thấy đây là 1 quyết định đúng đắn.Nằm tiếp 1 hôm nữa,qua hôm sau bác sĩ thọ vào bảo mình đi rút ống dẫn lưu.Thế là xong ngay chiều hôm thứ 5 mình xin về rồi ngày thứ 6 lại vào tiêm nốt 2 mũi kháng sinh cuối cùng và thay băng.Kết thúc công cuộc làm đẹp.
Tớ đã đẻ 2 lần rồi và cũng đã biết cảm giác đau mổ như thế nào,đặc biệt lần hai luôn đau hơn lần1 vì lần 2 còn đau dạ con nữa.Tớ nhấn mạnh rằng đau mổ này không bằng đau mổ đẻ đâu,nhưng khó chịu hơn vì bạn sẽ phải nằm bất động trên giường 3 ngày.Bạn thử tưởng tượng xem,cái giường bệnh viện cứng ngắc mà bạn lại chỉ được nằm 1 tư thế thì còn gì khổ bằng.Cái đau này kém xa mổ đẻ vì ngay hôm đầu tiên bạn cũng vần thấy mình có thể đứng dậy được.Đây là vết rạch da thôi mà đâu có thông qua mấy lớp như mổ đẻ.Các me cố lên đừng sợ,khi làm phẫu thuật căng da cho tớ có cả bác thọ và anh lâm(2 chủ chốt)cùng mổ nên vết mổ đẹp lắm.Còn mẹ nào nói gây tê tuỷ sống thì không được đâu vì khi mổ đẻ bạn chỉ phải làm trong 25 phút còn mổ này bạn phải làm trong 4 tiếng .Tớ có mấy kinh nghiệm này nhé
Các mẹ vào 108 mổ nhớ mấy kinh nghiệm sau nhé:
Thứ1:Phải có 1 người chăm nom bạn 24/24h ít nhất là cho đến khi các bs cho phép đi lại
Thư2:Quan tâm đến bs (phong bì)thì bạn sẽ rất được để ý đến
Thứ3:Các bạn nên tìm mua cái quấn bụng ở viện Việt Pháp để dùng liên tục lúc mổ xong vì cái ghen ở viên rất cứng và khó chịu còn cái ở VP thì mềm mại,ôm khít rất dễ chịu
Thứ4:Các bạn sẽ không thể chăm con được trong vòng 1 tháng đâu vì không được mang vật nặng mà

Thông báo với các mẹ nhé, tớ vứa ở viện về đây. Làm các xét nghiệm,chụp xq, siêu âm bụng .vv..v.nói chung là mất thời gian nhưng vì là dịch vụ nên được cái là các em hộ lý rất chi là vui vẻ,các bác sĩ cũng rất nhiệt tình. Thứ 2 tớ mổ,phải nhậ viện trước 7h sáng, không ăn uống.Như bụng của tớ không cò mỡ mà chỉ phải cắt da bụng và tạo hình rốn nên hết 18000.000.và 400.000 để làm các xét nghiệm. Theo như chị hộ lý nói thì tớ phải ở lại viện khoảng 3 ngày,phòng cũng sạch sẽ vì chỉ dành riêng cho phẫu thuật thẩm mỹ chứ không chung đụng với bệnh nhân, có wc ngay trong phòng, một phòng có 4 giường. Có mẹ nào biết là khi mổ mình có cần phải phong bì riêng cho bs không nhỉ. Các mẹ quyết tâm lên,tớ quyết rồi, mặc dù hơi sợ hôm nay hồi hộp ăn uống chẳng thấy ngon gì.