
Lá số tử vi quyết định được cuộc đời mình không?
Em dạo này đang buồn phiền về tình cảm quá đâm ra em cũng hoảng loạn đi xem nhiều chỗ, tử vi có mà bói bài cũng có, toàn là những chỗ người này khen hay người kia khen giỏi, chỉ qua chỉ lại "bà này coi đúng lắm", "bà này coi không sai đâu"...không biết đúng hay không nhưng đến thì thấy đông nghịt người ngồi chờ.
Không biết mấy chị có tin vào tử vi không chứ em đi coi rất rất nhiều chỗ tử vi, em nói ất sửu, sinh mùa đông, ngày đó, giờ đó thì ai cũng phán 1 bài "số phận tuổi ất sửu sinh thuận ngày thuận giờ là có chồng giàu sang, có địa vị nhưng lấy chồng do mai mối, lấy chồng nhanh chóng bất ngờ nhưng hạnh phúc cả đời chứ không bao giờ lấy dc người yêu mình hay mình yêu nó vì không có nợ với nhau". Coi chỗ nào cũng thế nên em đâm ra tức quá em trêu "thế bây giờ con đang yêu người đó, quen nhau cũng 6 năm rồi mà giờ cô bảo tử vi con lấy chồng thế thì con chắc chia tay quá, quen làm gì vì cũng có lấy người đó đâu"
Thì bà ý nói "cô không cấm con không yêu nhưng con cứ chờ tương lai xem cô nói đúng hay không, nếu con đi theo số phận con thì con hạnh phúc, còn nếu con cãi lại thì con khổ, thế thôi, cháu cô cũng yêu 8 năm nhưng theo tử vi nó cũng lấy chồng do mai mối, nó còn chửi cô vớ vấn, nhưng xong rồi nó cũng lấy dc người do mai mối, cái lá số tử vi của mỗi người là thế thì không cãi lại dc".
Em nghe xong em nản luôn , hic đang buồn mà đi coi xong càng buồn hơn nữa, có chị nào đi coi tử vi xong mà thấy số phận mình không giống tử vi không

@hanoiyeu
chị xem tử vi của thấy nào thế? có thể cho em xin địa chỉ đến xem đc k ạ ?

Tử vi là một bộ môn toán pháp bậc cao,nên những điều tử vi cho thấy là không sai,vấn đề ở chỗ trình độ người luận và sử dụng có giỏi,có đúng hay không.việc tin vào tử vi với việc tin vào thầy xem là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn.1 bộ môn có sự duy trì và bảo tồn hàng nghìn năm ắt hẳn không phải là không có cơ sở,mỗi người một cách hiểu,chúc các bạn vui vẻ và lạc quan.

Theo ý kiến cá nhân mình, có 2 cách trả lời bạn:
Cách 1: Xin khẳng định là đúng nếu như bạn cả tin, làm theo lá số đó và TỰ HỦY HOẠI CUỘC ĐỜI MÌNH
Cách 2: Không! Vì mình thì mình tin chỉ có bản thân mới quyết định được cuộc sống của mình thôi!
Cũng xin nói thêm, mình cũng Ất Sửu, cũng sinh mùa đông, mẹ mình đi xem cho mình lúc mình 20 tuổi, thì cũng được phán y chang như chỗ bạn xem đó! Nói chung phần sau thì mình chưa biết, nhưng phần đầu của cuộc đời mình thế này: Mình lấy chồng năm 22 tuổi, lấy do tự gặp, tự quen biết nhau và yêu nhau. Đến giờ cuộc sống vẫn tốt đẹp! Yêu và được yêu!
Chúc bạn sáng suốt nhé!

Tớ nghĩ Tử vi cũng đúng đấy, có điều cùng một "bản đồ" như vậy, người nào giải mã đúng được mới là vấn đề, hôm nọ tớ mới mua thử 1 quyển sách về tử vi, ngay trang đầu giới thiệu, người ta đã nói tử vi rất khó có chung đáp số, ngay trong giới cũng có nhiều cách luận giải khác nhau thậm chí trái ngược nhau.
phải người thật giỏi họ mới có cái nhìn xuyên suốt và rút ra được những lời giải chính xác. tuy nhiên, với những nét chính của đời người thì gần như hiển hiện khá rõ trên lá số tử vi, có đi ông bà nào cũng đọc ra từng đó thông tin cơ bản.
tớ mua sách về đọc, mới sơ qua đã thấy đời mình có mấy thứ rõ rành rành trên tử vi rồi.
cái khó là làm sao tìm được ông thầy giỏi nhìn ra được những thứ mà thầy bình thường ko nhìn ra được.
nếu như nếu tử vi ko đúng tí nào thì tại sao lại có chuyện này nhé:
chồng tớ sinh vào lúc 5 giờ chiều, vì vậy không biết sẽ phải rơi vào cung giờ gì vì 5 giờ chiều nằm giữa 2 cung giờ. vậy là ông thầy cho in ra 2 lá số. ông ý chỉ hỏi vài câu là ra ngay chồng tớ sinh vào sau hay trước 5 giờ chiều, bởi vì trong 2 lá số đó, có 1 lá đọc đựoc hầu như những nét cơ bản và rất đúng với chồng tớ, về tính cách cũng như số phận.
tớ là... vợ sau của chồng tớ, trước chồng tớ đã từng lấy vợ và vợ cũ đã mất khi cả hai còn rất trẻ. tớ đi xem ở đâu người ta cũng đọc ra được điều đó dù tớ ko hề báo cáo. người ta chỉ cần đặt 2 lá số cạnh nhau và nhận ra tớ mới là duyên của chồng tớ (trộm vía).
mà khi đặt 2 lá số vợ chồng tớ, thì ông thầy bảo, hai người này có duyên với nhau đến lạ... kiểu gì cũng lấy nhau, lấy nhau nhanh chóng và cực thuận lợi, thì đúng như vậy, bọn tớ đến với nhau rất nhanh và lấy nhau cũng rất nhanh.
năm ngoái, thầy bảo năm đó tớ sẽ gặp tai nạn trên đường, khá nặng, phải cẩn thận, rơi vào tháng 8 âm. nhà tớ cũng lo nhưng ko ... mê tín đến mức lập đàn giải nạn, mà tớ chỉ đến chùa xin được che chở và 2 vợ chồng ngồi tụng kinh Dược Sư cùng các vãi ở chùa. bà sư dặn là lúc nào lo sợ thì tụng một câu trong đó (năm nay tớ... quên mất câu ý rồi, vì... lủng củng lắm); đúng tháng 8 âm thì tớ đi đường bị người ta cà nguyên cái... ống bô vào chân, bỏng phải băng bó và kiêng đi lại mất nguyên 1 tháng sau đó. tự nhủ là tai ương đã giảm đi nhiều rồi mới thế, chứ ko còn mệt nữa.

Riêng tớ khá tin Tử vi. Lâu lâu có cô khuyên tớ nên học Tử vi để tự xem cho mình. Ngẫm ra về tính cách và những gì đã xảy ra với mình khá chuẩn. Cả chuyện anh em họ hàng thế nào cũng đúng. Đúng đến cả tướng mạo luôn. Ba tớ cũng biết xem nhưng không nói nhiều vì chắc sợ "Thiên cơ bất khả lộ", nhưng sau này tìm được 1 tờ đoán số cho tớ của ba thấy nói khá chuẩn những gì xảy ra trong tương lai (so với thời điểm xem).
Tử vi cũng như một bản đồ. Nếu mình biết đường thì sẽ chọn được cách đi nào hay nhất cho cuộc đời mình! Ví dụ xem tiểu hạn biết năm nay không làm ăn được gì thì không nên đầu tư. Hay biết vận này đang bế tắc thì thúc thủ chờ thời, kiên nhẫn tích luỹ kiến thức để đến khi có cơ hội thì mình đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Nói chung ai tin thì sẽ tin, mà ai không tin là không tin thôi, tuỳ quan điểm từng người.