
Làm gì khi con trai mình thích xem phim sex?
Tôi có 1 con trai năm nay 11 tuổi (học lớp 6). Bố cháu mất (vì bệnh trầm cảm) cách đây 3 năm. Khoảng 2 tuần trước, tôi phát hiện con trai tôi xem phim sex. Tôi rất sốc và đã nằm khóc suốt 1 đêm, tôi cố gắng để không bộc lộ tâm trạng của mình để tìm lời khuyên của mọi người. Chưa kịp nói điều gì với cháu thì tôi lại tiếp tục bị sốc nặng khi phát hiện thêm 1 điều kinh khủng hơn: con tôi có hành động thủ dâm (cháu tự nghịch hoặc đã 3 lần nhờ em gái cháu - năm nay 7 tuổi sờ và vuốt ve bộ phận sinh dục của mình.
Tôi đã không kiềm chế được nữa nên gọi cháu vào phòng riêng để nói chuyện. Tôi cũng chỉ biết nhẹ nhàng tâm sự là con không nên xem phim sex, có những hành động như thế nữa. Cháu hứa là không làm nữa. Song tôi biết, con trai tôi sẽ thật khó khăn để từ bỏ được việc đó.... Tôi phải làm gì để giúp đỡ con trai tôi bây giờ? tôi còn lo lắng đến tình huống cháu sẽ bị ảo tưởng, ảo giác về những hình ảnh đã xem và lâu ngày thành bệnh (giống bố cháu) thì sao?
Tôi vô cùng tuyệt vọng, không biết phải làm gì? Cầu xin một lời khuyên từ các chuyên gia.
Nguồn: webtretho

Chào bạn,
Một sơ suất của bạn là đã để con có cơ hội tiếp cận được những bộ phim này. Bây giờ, bạn hãy tìm cách hạn chế thấp nhất cho con tiếp xúc những bộ phim này. Tuy nhiên, đừng thể hiện cho con là bạn đang ngăn cấm con xem những bộ phim ấy, bởi càng ngăn cấm, trẻ sẽ càng tò mò. Càng đe nẹt, trẻ sẽ càng muốn thể hiện mình.
Ngăn cấm trẻ là điều không nên làm. Vì từ trước đến nay, những “tác động ngược” của sự ngăn cấm của bố mẹ đối với con đã cho thấy rất rõ tính phản giáo dục của nó. Khi trẻ nhận được sự giáo dục tốt từ gia đình thì bố mẹ không cần phải dùng đến biện pháp ngăn cấm nào. Đó chính là hàng rào chắn an toàn nhất đối với con trẻ.
Cách giáo dục tốt nhất lúc này là hãy giải thích cho trẻ tất cả những điều mà trẻ đang muốn tìm hiểu. Web sex cũng vậy. Hãy giải thích cho trẻ biết, sex là bình thường, không có gì ghê gớm cả. Điều quan trọng là làm việc đó ở đâu, vào thời gian nào... Hãy cho con biết, chuyện đó sẽ trở thành bình thường khi thành vợ thành chồng. Còn nếu diễn ra khi chưa có gia đình thì sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề như: Có con ngoài ý muốn, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, HIV/AIDS... Thậm chí những hình ảnh mà con lỡ nhìn thấy như sex tập thể, đồng giới... thì phụ huynh vẫn cần phải giải thích cho con rõ, đâu là tốt, đâu là xấu. Ví dụ, khi đề cập đến vấn đề sex tập thể, phụ huynh nên đề cập kiểu như: “Đó là dạng sinh hoạt của khỉ, của súc vật chứ không phải con người. Những người làm chuyện đó thường là bị xã hội tẩy chay, bị người đời cười chê”...
Giúp trẻ nhận biết tốt, xấu và hãy để trẻ được tự lựa chọn hành vi của mình, đó là cách giáo dục tốt nhất có thể. Điều cần tránh khi bố mẹ dạy con là không nên nói những câu như “không được”, “không nên”.
Ngoài ra, bạn hãy thường xuyên quan tâm, gần gũi hai con nhiều hơn nữa. Ngoài giờ học bạn hãy thu xếp thời gian đưa con đi chơi công viên, bảo tàng, nhà sách, tham quan các khu di tích... thậm chí về quê để gần gũi thiên nhiên... Những hoạt động này sẽ dần cuốn hút và làm bé quên đi những hình ảnh xấu kia. Hãy nhớ, sự gần gũi, quan tâm của bạn với con là cần thiết nhất. Hãy thẳng thắn và tình cảm với con, để con mở lòng chia sẻ mọi "điều khó nói" với bạn.
Chúc bạn vui, khỏe.
Thân mến.

Em rất thông cảm với hoàn cảnh của chị.Em có vài lời nói ngắn gọn về nguyên nhân tại sao lại thế:
Thứ nhất, chồng của chị mất sớm là một cú sốc không chỉ với chị mà còn ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý thằng nhỏ. Thằng nhỏ giờ đây mất đi một nửa sự yêu thương săn sóc dành cho nó rồi.Có thể nó rất buồn trong lòng nhưng không nói ra.Cứ như vậy lâu ngày như vậy cũng có thể bị bệnh như chị nói cho dù nó còn nhỏ. Thằng bé của chị nó có những biếu hiện như chị nói là do nó nhận được ít tình cảm lắm.
Thứ hai, thằng nhỏ nhà chị đang học lớp 6 chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì. Việc xem phim và việc .... của thằng bé cũng hoàn toàn tự nhiên thôi. Đấy là cách để tự khám phá bản thân ý mà. Nhưng lớp 6 mà như vậy là nó dậy thì sớm đấy.
Thứ ba, lời khuyên cho chị: Cách tốt nhất là luôn ở bên cạnh nó mỗi khi có thể để nó cảm thấy hạnh phúc và mẹ của nó là chỗ dựa vững chắc nhất.