Câu hỏi

09/08/2013 08:21
Làm sao để biết mình có bị mất trinh hay chưa ?
em và bạ trai đã quen nhau từ lâu và quyết định đi đến kết hôn nhưng 2 em còn đi học nên phải đợi vài 5 nữa và em cũng mún giữ cho ngày tân hôn.Nhưng cách đây mấy ngày, khi gần gũi nhau,do k kiểm soát được bản thân , bạn trai em đã " đưa vào" nhưng em k bị đau,k có cảm giác gì, bạn trai chỉ vào một xíu thôi, nhưng sau đó em thấy máu ra nhìu, em rất hoang mang và lo sợ.em đã uống thuốc nhưng sau đó bạn trai cho biết cái của anh ấy bị chảy máu nên máu ra nhìu, bây giờ em k biết rõ là do em bị mất hay do máu của anh ấy nữa, mọi người giúp em với??????
diepx
09/08/2013 08:21
Danh sách câu trả lời (1)

Hi hi, về mặt vật lý thì có thể chưa "mất", nhưng xét về bản chất thì cũng coi là "mất" rùi bạn ạ. khám phá nhau đến thế rồi mà bảo rằng em vẫn còn ngây thơ trong trắng lắm nghe có thuyết phục không?
nói cho cùng thì "trinh" về mặt vật lý nó chỉ là cái màng thôi. mà cái màng này với khá nhiều cô gái chưa từng "quan hệ" bao giờ thì vẫn có thể vô tình bị rách, bị "mất" do các hoạt động như thể dục thể thao, đi xe đạp, nhảy cao, tập võ, xoạc, ngã... Thậm chí là có cô do có thói quen cố vệ sinh chỗ ấy sạch sẽ quá mà cũng có thể tự làm rách. Hoặc cũng có thể rách do thủ dâm...
ngày xưa vốn khắt khe về trinh tiết mà từ thời cụ Nguyễn Du đã nói "chữ trinh cũng có năm bảy đường" cơ mà
do vậy, nếu có lỡ rách hay mất trinh (theo cách nói của bạn) thì cũng đừng quá lo lắng. người chồng tương lai của bạn nếu hiểu biết và yêu bạn thực sự thì không quá coi trọng chuyện còn hay mất đó đâu. bây giờ giới trẻ thường quan hệ rất sớm, mà phần lớn mỗi người thường qua mấy cuộc tình mới đi đến hôn nhân, vì vậy mà chuyện các cô gái không còn là con gái đêm tân hôn là chuyện thường ở phố huyện rùi
mình thì lại lo cho anh bạn trai của bạn cơ. chảy nhiều máu và đau thế không biết có phải do "đứt dây phanh" hay nổ ống khói hay không. Nên đi khám bác sỹ chuyên khoa ngay để chữa kịp thời nếu có vấn đề
Hãy bình tĩnh coi chuyện đó nhẹ nhàng đi, đừng hoang mang lo lắng nhiều bạn nhé
nói thêm một chút là các bạn nên tìm hiểu qua sách báo, Net... về giáo dục giới tính, nghệ thuật "yêu" để lần sau nếu có "lỡ" thì cũng không làm "đau" nhau như thế nhé. Giai đoạn "Khởi động" hoàn hảo sẽ giúp chuyện "yêu" tuyệt vời hơn để cả 2 đều thăng hoa
nói cho cùng thì "trinh" về mặt vật lý nó chỉ là cái màng thôi. mà cái màng này với khá nhiều cô gái chưa từng "quan hệ" bao giờ thì vẫn có thể vô tình bị rách, bị "mất" do các hoạt động như thể dục thể thao, đi xe đạp, nhảy cao, tập võ, xoạc, ngã... Thậm chí là có cô do có thói quen cố vệ sinh chỗ ấy sạch sẽ quá mà cũng có thể tự làm rách. Hoặc cũng có thể rách do thủ dâm...
ngày xưa vốn khắt khe về trinh tiết mà từ thời cụ Nguyễn Du đã nói "chữ trinh cũng có năm bảy đường" cơ mà
do vậy, nếu có lỡ rách hay mất trinh (theo cách nói của bạn) thì cũng đừng quá lo lắng. người chồng tương lai của bạn nếu hiểu biết và yêu bạn thực sự thì không quá coi trọng chuyện còn hay mất đó đâu. bây giờ giới trẻ thường quan hệ rất sớm, mà phần lớn mỗi người thường qua mấy cuộc tình mới đi đến hôn nhân, vì vậy mà chuyện các cô gái không còn là con gái đêm tân hôn là chuyện thường ở phố huyện rùi
mình thì lại lo cho anh bạn trai của bạn cơ. chảy nhiều máu và đau thế không biết có phải do "đứt dây phanh" hay nổ ống khói hay không. Nên đi khám bác sỹ chuyên khoa ngay để chữa kịp thời nếu có vấn đề
Hãy bình tĩnh coi chuyện đó nhẹ nhàng đi, đừng hoang mang lo lắng nhiều bạn nhé
nói thêm một chút là các bạn nên tìm hiểu qua sách báo, Net... về giáo dục giới tính, nghệ thuật "yêu" để lần sau nếu có "lỡ" thì cũng không làm "đau" nhau như thế nhé. Giai đoạn "Khởi động" hoàn hảo sẽ giúp chuyện "yêu" tuyệt vời hơn để cả 2 đều thăng hoa
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip