
Làm sao để có được người con gái lại đây?

Chia tay người mình yêu là điều chẳng ai muốn nhưng đôi khi không tránh khỏi.
Bạn đau buồn, khóc lóc rất nhiều nhưng sự thật vẫn là sự thật và chẳng thể khác được. Vấn đề là bạn làm thế nào để đứng dậy sau cú vấp ngã này. Có những liều thuốc chữa lành trái tim cho bạn đây.
@ Khóc thêm lần nữa thôi
Hãy khóc thật nhiều, khóc cho thỏa thích và tự nhủ rằng: “Không có lần thứ hai nữa nhé!”. Có thể khi chia tay, bạn bè sẽ khuyên bạn không nên khóc nhiều nhưng thực sự là sau đó bạn sẽ thút thít mỗi đêm. Vậy hãy khóc một lần cho đã rồi quên, bạn nhé!
@ Chôn kỉ niệm dưới đáy tim
Hãy hạn chế tối đa những gì làm bạn có thể nhớ đến người ấy như thay theme cho blog, đi con đường khác, thay hình của cả hai bằng một tấm hình khác… Không nhìn, không nghe những gì liên quan đến người ấy sẽ giúp bạn từ từ quên đi và vui vẻ trở lại.
@ Đừng bao giờ nhìn vào điện thoại
Vì khi nhìn điện thoại, tức là bạn đang trông chờ tin nhắn hoặc cuộc gọi của người đó dù biết chắc rằng tiếng chuông đặc biệt sẽ không bao giờ vang lên. Dẹp điện thoại qua một bên khi không cần sử dụng đến nó đi bạn. Nếu cần, hãy cho số người ta vào friend list bình thường.
@ Vì người ta, hãy cố gắng sống tốt
Người ta cũng chẳng vui vẻ gì hơn khi thấy bạn đau khổ như thế. Bạn còn yêu và không muốn làm người ta bận tâm, lo lắng vì bạn thì hãy vui vẻ lên đi. Đó là cách tốt nhất để “người ấy” không áy náy khi “say good bye” với bạn.
@ Liên lạc với bạn bè nhiều hơn
Trong lúc đang buồn, có người trò chuyện, đi chơi chung sẽ làm giảm nỗi buồn của bạn một cách đáng kể đó. Ít ra không còn tình yêu, bạn vẫn còn tình bạn tuyệt đẹp cơ mà. Vậy hà cớ gì phải buồn, phải khóc.
@ Lao vào việc học
Đây là cách hữu hiệu nhất để bạn không còn thời gian nghĩ vu vơ nữa. Hãy điên đầu cùng những bài tập đến khi mệt thì… đi ngủ. Không trằn trọc trước khi chìm vào giấc ngủ thì bộ não bạn đỡ save thêm hình ảnh người ấy lần nữa. Bụi thời gian sẽ phủ mờ vết nứt trái tim ngay thôi mà.
@ Làm từ thiện và đọc sách
Việc làm có ý nghĩa đấy chứ! Nó sẽ giúp bạn giải quyết quỹ thời gian trống và mở mang kiến thức. Bạn sẽ thấy nỗi buồn mình bé như hột é so với nhiều người bất hạnh khác và mình còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi nhớ về những gì đã qua.
* Chống chỉ định:
Khi áp dụng những toa thuốc trên, bạn phải tự nhủ rằng mình muốn quên, cố quên và sẽ quên được người ta. Thuốc sẽ vô tác dụng khi bộ não bạn không cài sẵn lệnh delete một bóng hình.

Về bản chất con người không thể quên được tình yêu mà chỉ có thể nguôi ngoai, vơi bớt đi những cảm xúc về một cuộc tình đã qua.
Khi yêu, ai cũng muốn ở bên nhau suốt đời. Khi đổ vỡ sẽ rất muốn níu kéo. Nhưng sự cố níu kéo ấy lại càng làm cho con người khó quên, càng nhớ lâu hơn.
Do vậy, thay vì níu kéo hoặc cố quên đi thì hãy hướng đến những niềm vui khác từ công việc, học hành, khẳng định bản thân.
Bạn H (Hà Nam) chia sẻ: "Đã có những tháng ngày tôi không ăn uống gì khi chia tay người yêu. Người như mất hồn, thường xuyên đi bộ lang thang và khóc rất nhiều, trái tim lúc nào cũng như bị bóp nghẹt.
Tôi đã từng không tin rằng người ta yêu nhau có thể chết vì nhau, hay sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vậy mà tôi đã lâm vào tình trạng đó. Tôi đau khổ tột độ, không thể chia sẻ với ai được. Tôi vùi đầu vào công việc và giao tiếp với nhiều người hơn. Rồi tất cả nhẹ nhõm trở lại, tôi đã bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống".
Cũng đã từng có những tháng ngày đau khổ vì thất tình, nickname Hạnh kể: "Tình yêu đầu tiên của tôi kết thúc vào đúng đêm Giao thừa, lúc đó đối với tôi tất cả dường như chấm hết. Tôi đã nghĩ tới cái chết nhưng khi cầm con dao, nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc, tôi mới biết cuộc sống đáng quý như thế nào...
Giờ tình cảm của tôi dành cho anh vẫn nguyên như ngày đầu, nhưng tôi hiểu đó chỉ còn là quá khứ. Tình yêu là thứ thiêng liêng nhưng không vì thế mà coi nhẹ tình yêu của bố mẹ dành cho mình. Hiểu ra điều đó, tôi đã biết chấp nhận và vượt qua".
Chia tay người yêu với muôn vàn những cảm giác, tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Dù là tiêu cực hay tích cực thì chúng ta cũng cần nhìn nhận một thực tế là chia tay người yêu không phải là tận diệt, là khép lại cuộc sống của chúng ta. Hãy mở lòng là học cách quên “khi chia tay người yêu” các bạn nhé!