
Làm sao để giữ nếu anh ấy cứ đòi?
Năm nay em 21 tuổi, đang là sinh viên năm thứ 3, em yêu anh ấy được 5 tháng. Tình yêu sinh viên thật trong sáng, chúng em đến với nhau rất tự nhiên, đó như là tình yêu sét đánh vậy. Là con gái trong một gia đình nhà nông, bố mẹ em phải vất vả cực nhọc mới nuôi được em ăn học. Vì thế nên em ý thức được phải giữ được cái quí giá nhất của người con gái. Chúng em đều trọ ở ngoài, hay có điều kiện để hai đứa gặp gỡ riêng. Tình cảm càng sâu sắc thì mức độ thân mật càng tăng dần, nhiều lúc gần nhau em cảm nhận được ham muốn ở cả em và anh ấy. Em đã nói rõ quan điểm là không có chuyện đó xảy ra trước hôn nhân. Người yêu em có vẻ đồng tình nhưng không kiên quyết lắm. Có thể là em hơi lo xa và nhạy cảm, mặc dù không nói nhưng anh ấy đang có những hành động muốn tiến gần hơn, anh nói rằng phải như thế tình cảm mới phát triển được.

Đây là thế kỉ 21 rồi bạn ạ !!!!
cái "ấy" cố mà giữ để làm gì !!!! ko trước thì sao cũng cho mà!!!!!
cứ cho đi có ai bík đâu !!!!!!!
nhoxngoxxxx, bạn này có vẻ sống buông thả , tự do quá nhỉ! nên nhớ cái gì quá cũng ko tốt.
con trai thì... nói chung cũng ko đáng tin lắm đâu, lúc yêu thì nói ngon nói ngọt, khi có rồi thì đổi mặt ngay. t đọc báo (các mục tâm sự trên các báo) thấy đầy tin như thế. bạn thử nghĩ xem bạn sẽ được gì sau khi bạn có quan hệ với người iu của bạn, t nghĩ ko sớm thì muộn anh ta cũng bỏ rơi bạn thôi!
cho thì anh ta bảo mình dễ dãi; ko cho thì bảo là ko thật lòng, iu là phải thế này thế khác... nhưng nhiều thằng chỉ cần quan hệ được 1 lần là bỏ rơi ngay ko thương tiếc, lúc nó người mất mát là con gái tụi mình đó. vậy nên tốt nhất là nên tránh những người đàn ông như thế!
nếu tình iu của bạn là thật sự thì ko có chỗ cho chữ x thứ 3 đâu. nếu anh ta iu bạn thật lòng sẽ trân trọng và không đòi hỏi chuyện ấy ở bạn.

Đây là thế kỉ 21 rồi bạn ạ !!!!
cái "ấy" cố mà giữ để làm gì !!!! ko trước thì sao cũng cho mà!!!!!
cứ cho đi có ai bík đâu !!!!!!!
Thằng cuồng *** !
Đúng là cái ngàn vàng đấy giờ không còn là vấn đề quá nghiêm trọng trong hôn nhân nhưng nếu là một tình yêu đẹp thì còn nhiều điều đẹp hơn thế cơ !
Nếu muốn giải quyết thì tìm sexslave đi nhé ! Muốn nuôi dưỡng tình yêu bằng những những điều như thế sao ?

Câu hỏi này hơi bị khoai đấy! Vì đó là nhu cầu sinh lý mà! Muốn giữ đc cái đó thì trước tiên bạn phải có sức chịu đựng rất lỳ lợm, vì khi gần bạn trai của bạn tránh sao được dục vọng cơ chứ! his his! Tốt nhất là cần có khoảng cách, mà khoảng cách quá thì lại sợ mất người yêu (thế đấy). Đành phải chơi bài liều vậy: "hôn nhân sẽ có tất cả,k hôn nhân k có j" ! his chơi bài này nguy lắm nhưng muốn giữ thì biết sao đc! Nhưng thời đại này cái ngàn vàng ấy cũng k quan trọng lắm đâu! Quan trọng là 2 người yêu nhau thật và muốn đến hôn nhân! ôi thật vòng vèo! Mà tình chỉ đẹp khi tình còn .... hihi
Cố gắng mà giữ nhé! càng lâu bao nhiêu càng tốt đấy! Chả biết nói gi hơn @_@

bạn nên để giành cho người mình chồng của bạn sau này.vì nếu bạn cho cái ngàn vàng chi có bạn là thiệt mà thôi và cũng thật là tội nghiẹp cho chông bạn nếu bạn không còn trong trắng.hẳn bạn cugnx khong muốn mình láy được người chồng đã quan hệ với người bạn gái khác

Đây là thế kỉ 21 rồi bạn ạ !!!!
cái "ấy" cố mà giữ để làm gì !!!! ko trước thì sao cũng cho mà!!!!!
cứ cho đi có ai bík đâu !!!!!!!