Câu hỏi

09/08/2013 08:18
Làm sao để quên đi người đã yêu rất lâu và rất sâu đậm ???
Mình và anh ấy yêu nhau gần 5 năm và là mối tình đầu của nhau, mình rất yêu anh ấy. Rồi mới đây anh gọi điện, anh khóc rất nhiều và nói rằng anh đã thích người khác, anh không nói là muốn chia tay với mình, chỉ nói là anh đang rất đau đầu và khó xử vì đã để mối quan hệ kia đi quá xa rồi. Anh cảm thấy rất có lỗi với mình. Chuyện này cũng đã từng xảy ra 1 lần, cũng với người đó, và anh đã giải quyết và quay lại với mình. Anh nói mới gặp lại người ấy, và không thể kiểm soát nổi mình. Mình rât shock, và đau lắm, thực sự mình không muốn chia tay, mình còn yêu anh ấy rất nhiều, nhiều lắm, mình phải làm sao đây ???
jessika000
09/08/2013 08:18
lighting
09/08/2013 08:18
Chị hãy suy nghĩ sáng suốt vào. Đừng vì quá yêu mà níu kéo người ta làm gì. Người đàn ông như vậy không xứng đáng để chị yêu và những người phụ nữ khác tôn trọng đâu. Rồi chị hãy để thời gian mà xem. E tin là chị sẽ vững vàng và mạnh mẽ hơn. e cũng rơi vào trường hợp không khác nhiều như trường hợp của chị đâu. Mình phải can đảm lên đề cho họ thấy mình mạnh mẽ và có niềm tin như thế nào. Họ thấy vậy cũng phải nghĩ chứ chị! Chị cứ chúc phúc cho họ đi, nhưng hạnh phúc hay không là do họ cả chị à. Nếu người đàn ông đó vẫn nửa nọ nửa kia thì họ cũng bị dằn vặt lòng mình thôi.Người đàn ông nào mà không cương quyết và vững tâm thì sẽ khổ suốt đời, không làm nên việc gì lên hồn đâu. Chị hãy cố lên nhé!Có gì thì cứ alo vào nick: tieuthutocdo_ptx86
nhocac191
09/08/2013 08:18
whiteroses
09/08/2013 08:18
Danh sách câu trả lời (4)

Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, hôm nay mình đã suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định gọi đt cho anh và nói tất cả. Mình đã rất cố để giữ bình tĩnh, và cương quyết hơn những lần trước, lúc đó mình thật sự đau lắm khi phải nói ra những lời chia tay, gần như không thể thở được. Anh ấy cũng đã im lặng và đồng ý. Nhưng sau đó anh lại gọi và nói rất nhiều lời dặn dò, lo lắng, quan tâm mình làm mình cảm thấy giống như bị thương hại hơn, anh nói tụi mình vẫn có thể gặp nhau và nói chuyện bt vì anh ko cảm thấy có gì, có phải là anh ấy đã thực sự hết t/c với mình rồi phải ko ? chỉ là anh thương hại mình sao ?

![[:))]](/images/wys/yahoo_laughloud.gif)

Người đó đang rất đau khổ khi quyết định chia tay bạn nhưng họ vẫn chọn người kia thì theo tôi bạn nên rời xa anh ta. Điều đó sẽ tốt hơn cho cả 2 bạn đó, anh ta đã phản bội bạn 1 lần nhưng bạn đã tha thứ và anh ấy đã quay trở về bên bạn nhưng lần này anh ấy lại phản bội bạn và muốn chia tay với bạn để đến với cô gái kia thì bạn nên giải thoát cho anh ấy và cho cả chính bạn nữa. Bạn hãy thử nghĩ xem anh ấy có xứng đáng với tình yêu của bạn ko?
chúc bạn có quyết định sáng suốt!

chúc bạn có quyết định sáng suốt!


Mình nghĩ tốt nhất là bạn lên chia tay người con trai đó đi. Anh ta đã 1 lần như thế và bây giờ lại tái diễn, tức là anh ấy vẫn còn tình cảm với người bạn gái kia. Anh ta cũng ko yêu bạn hêt lòng. Ko có lập trường khi đứng trước tình cũ... Mình nghĩ bạn nên xem lại mối quan hệ này, đừng tin vào tình yêu mù quáng như thế.
Đó là suy nghĩ của mình thôi, vì mình là người ngoài cuộc nên cũng chỉ biết khuyên bạn như thế thôi.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Đó là suy nghĩ của mình thôi, vì mình là người ngoài cuộc nên cũng chỉ biết khuyên bạn như thế thôi.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip