
Làm Sao Khi Vợ Công Khai Quen Nhiều Người Đàn Ông?
Tuy chưa phải là vợ chồng nhưng trong lòng tôi xem cô ấy như một người vợ, và 2 người sống chung với nhau cũng như vợ chồng.. Tôi đã từ bỏ tất cả ( gia đình, tiền bạc ) để đến với cô ấy, cô ấy cũng chẳng coi thường tôi và càng lo lắng cho tôi rất nhiều vì cô ấy cũng xa gd để đi làm..
Cô ấy làm tiếp viên 1 quán ăn, cho nên quan hệ xã giao với rất nhiều đàn ông khác ( có thể đi chơi với họ, chuyện "ấy" thì tôi không dám khẳng định vì chưa gặp tận mắt ). Cô ấy nói chuyện đt và nt trước mặt tôi, cô ấy nói " e là vậy thì a cũng hiểu rồi, nhưng chẳng có gì đâu ". Tuy nghe vậy nhưng trong lòng tôi không lúc nào không lo sợ mất cô ấy.
Cô ấy quen khoảng 5 6 người gì đó, Khi cô ấy đi chơi với đàn ông khác thì họ mua cho thứ này thứ kia, nhưng mọi việc thì tôi tự phát hiện chứ cô ấy không hề kể cho tôi nghe...
Khi tôi biết người ta mua cho cô ấy đồ dùng (gd) thì trong suy nghĩ của tôi " Biếu Là Lo, Cho Là Nợ ".
Mình cũng là đàn ông nên suy nghĩ, không thể cho ai cái gì ( hết lần này đến lần khác ) mà không có kết quả.
Ví dụ như có làm "chuyện ấy" đi nữa thì tôi biết cô ấy cũng vẫn yêu tôi, nhưng đối với 1 người đàn ông làm sao có thể chấp nhận như vậy được ( người này được thì người kia cũng được ).
Tôi không dám nặng lời vì : 1/ tôi quá yêu cô ấy, 2/ tôi chưa lo gì cho cô ấy, ngược lại cô ấy chăm sóc cho tôi.
Bây giờ tôi phải làm sao khi trong đầu cứ vang lên suy nghĩ cô ấy sẽ làm chuyện ấy với nhiều người đàn ông khác, mặc dù biết cô ấy vẫn yêu mình? Mong các anh chị cho tôi một lời khuyên.

Đã xác định là yêu cô ấy thì bạn phải chịu thiệt thòi chia sẽ cô ấy với bất cứ người đàn
ông nào vì bạn không đáp ứng đủ nhu cầu vật chất+tình cảm cho cô ấy???....Hãy lo cho
cô ấy đầy đủ(vật chất)+thay đổi công việc cho cô ấy+nếu có thể thì tiến tới hôn
nhân(tình yêu)...bạn phải cho cô ấy thấy cô ấy quan trọng với bạn và bạn chân thành
với cô ấy+lo lắng cho cô ấy+không để cô ấy thiếu thốn để phải đi làm tiếp viên phục
vụ người khác nữa...Khi đã được anh lo lắng chu đáo+yêu thương chân thành...thì tôi
đảm bảo...không có người con gái nào mà có thề rời xa anh được.Chúc anh hạnh phúc!
Bạn nói đúng, nhưng trước mắt tôi là người chẳng có gì trong tay, làm sao chăm lo cho cô ấy được, tôi đã từ bỏ cả gd để đến với cô ấy nên tôi bây giờ chỉ 2 bàn tay trắng... có thể 2 người đến với nhau bằng tình yêu nhưng tôi không biết phải làm sao khi cô ấy tiếp xúc với nhiều đàn ông khác.. Thank bạn.

Đã xác định là yêu cô ấy thì bạn phải chịu thiệt thòi chia sẽ cô ấy với bất cứ người đàn
ông nào vì bạn không đáp ứng đủ nhu cầu vật chất+tình cảm cho cô ấy???....Hãy lo cho
cô ấy đầy đủ(vật chất)+thay đổi công việc cho cô ấy+nếu có thể thì tiến tới hôn
nhân(tình yêu)...bạn phải cho cô ấy thấy cô ấy quan trọng với bạn và bạn chân thành
với cô ấy+lo lắng cho cô ấy+không để cô ấy thiếu thốn để phải đi làm tiếp viên phục
vụ người khác nữa...Khi đã được anh lo lắng chu đáo+yêu thương chân thành...thì tôi
đảm bảo...không có người con gái nào mà có thề rời xa anh được.Chúc anh hạnh phúc!