
Làm thế nào để chồng em thân thiện với nhà vợ hơn?
Chào tất cả mọi người, em đang có chuyện này bức xúc lắm mà chẳng nói đc với ai, phải lên đây nhờ mọi người tư vấn giúp.
Hồi yêu chồng em rất chịu khó đến nhà em đưa đón em đi học, đi làm, đi chơi. Bố mẹ em cũng rất quý và thường xuyên bảo anh ấy ở lại ăn cơm. Em cảm tưởng như em đã tìm đc 1 người chồng đáng mơ uớc , vì em sợ chuyện bố mẹ ko ưa ng yêu và cũng sợ chuyện ng yêu có ác cảm với bố mẹ mình ( ng cũ của e là như thế).
Nhưng dạo thời gian gần đây, từ hồi 2 nhà tính chuyện đám cuới đến khi cưới xong. Anh ấy có vẻ ít qua nhà em, bố mẹ mời ăn cơm cũng tìm cách từ chối ( em biết thừa vì anh cứ nói anh bận đi tiếp khách, nhưng em nháy máy cơ quan thì vẫn thấy anh trả lời máy, anh ngồi ở cơ quan chứ ko đi tiếp khách). Nếu có đến thì anh ấy rất khách sáo, ăn cơm hầu như ko nói chuyện với gia đình em. Bố mẹ em hỏi chuyện cũng trả lời rất khách sáo.
Tình trạng đó kéo dài đến khi bây giờ.
Sau khi cưới xong, hôm lại mặt 2 vc về nhà em ăn cơm, anh ấy cũng vẫn tỏ ra như khách.
Trước hôm ăn cưới, bố mẹ anh ấy nói 2 đứa về nhà em mời bố mẹ và gđ em chủ nhật này sang nhà anh ăn cỗ cưới ( vì vc em đón dâu trc và ăn sau), thì anh ấy có vẻ ko thích, và dường như là tìm cách làm thế nào để 2vc xuống nhà em nói chuyện ít thôi. như kiểu tránh tiếp xúc với nhà em.
Rồi khi em nói chuyện gì ví dụ như là in thêm 1 cái đĩa cưới cho bố mẹ vợ, rồi mua cái gì về nhà vợ ( cho dù là rất nhỏ thôi)... hình như anh đều khó chịu.
Không biết có phải em cảm giác như vậy ko nữa. Vì anh đi đâu cũng đều nghĩ mua quà cho bố mẹ anh mà ko bao giờ đả động gì đến bố mẹ vợ ( em đâu cần, chỉ cần anh có thiện chí là đc mà).
Chuyện đó làm em bức xúc lâu lắm rồi. Nhưng vì nghĩ ngoài chuyện đó ra thì anh là ng tốt, tình cảm, nhẹ nhàng, và ko lăng nhăng. Nên em mới lấy anh.
Em mới cưới đc hơn tháng, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đó em buồn lắm.
Em vẫn đối xử tốt với bố mẹ chồng, quan tâm chăm sóc chồng những mong rằng mình tốt với ngta thì ngta sẽ hiểu đc thôi, nhưng mà...
Lấy nhau , bố mẹ là của chung mà cứ gọi bố mẹ mình là " Bố, mẹ", còn bố mẹ vợ thì gọi là " Bố em, mẹ em" , bực mình lắm. Chẳng nhẽ chuyện này cũng nói thì lại chồng thế nào cũng bực mình.
Em chán quá, chẳng biết làm sao nữa. Bố mẹ em cứ phàn nàn có con rể đc 2 tháng rồi mà chẳng bao giờ thấy mặt nó đâu cả, em bùn lắm, chẳng biết thế nào nữa, chẳng lẽ lúc nào cũng nói dối là chồng con bận đi làm?

Mới cưới còn có cơ hội cải tạo, cứ cứng rắn lên bạn ah. Mà lão C nào cũng vậy hay sao ý, cưới được vợ xong là ít qua lại bên nhà vợ hơn. Nhưng mình cứ phải cương quyết (giờ còn làm mạnh tay được, đừng có cả nể), cuối tuần về nhà vợ, ăn cơm ít nhất 1 bữa, ngủ lại ít nhất 1 hôm. He he. Cố gắng lên nhé

Chị hồi mới cưới đã tỉ tê với chồng thế này : "Anh à, vợ chồng mình cố gắng hiếu thảo với bố mẹ hai bên anh nhé, anh đối với bố mẹ em thế nào thì em sẽ đối với bố mẹ anh thế, nên em cũng cố gắng và anh cũng thế nhé".
Ax chị từ đó rất có hiếu với bố mẹ chị, thích đến nhà chị ăn cơm, đưa bố mẹ chị đi chơi này nọ, bố mẹ chị đi chơi đâu chính anh là ng nhắc mình biếu bố mẹ tiền. Sau này, anh còn đi tìm nhà ở gần nhà bố mẹ chị ở để sống gần cho vui, bây giờ chị sống cách nhà bố mẹ chị có 2 nhà. Lười là cả nhà kéo nhau sang nhà ngoại ăn cơm.

"Dâu con rể khách" là chuẩn đấy, đấy là kinh nghiệm các cụ đúc kết, không thể sai được. Thằng nào tự nhiên coi nhà vợ như nhà mình mới là vô duyên.
Cơ bản là cái tâm mới thực sự là quan trọng, tình cảm không thể đánh giá qua việc đến nhà nhiều, ăn cơm nhiều ở nhà vợ mới là có hiếu, mới là quan tâm ... lúc khó khăn hoạn nạn, lúc chia tài sản mới biết thằng nào tốt, thằng nào xấu. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá ... sai hết.