
Làm thế nào để giữ được hạnh phúc?
mình đọc bài "7 năm của anh không bằng 1 tháng của nó à ?" thực sự thì mình thấy trường hợp này rất nhiều người đã gặp, mình không biết sau này mình có bị như thế không, nhưng hiện tại mình cũng đang rất hoang mang, người yêu mình cũng đã đi thực tập 1 thời gian, mình có cảm giác là mình và cô ấy có vật gì vô hình ngăn giữa 2 đứa, mặc dù ở ngoài mình thấy cô ấy vẫn rất vui vẻ với mình, từ khi cô ấy đi làm, mình đã thấy sự thay đổi, mình thấy cô ấy ít quan tâm, hơi hờ hững với mình, không phải là nhiều nhưng cũng đủ để mình cảm nhận được, hỏi ra thì cô ấy nói là chỉ nghĩ tới công việc nên không có thời gian nghĩ nhiều đến mình. Đôi khi mình cảm thấy cô ấy dường như sắp rời xa mình vậy, trước giờ cô ấy vẫn nói là rất tôn trọng tình cảm của mình đối với cô ấy, cũng rất thương mình, nhưng lại không thích cái tính khờ và chậm chạp của mình, mình cũng cố gắng thay đổi nhưng không biết kịp không, chỉ sợ thay đổi được thì mọi việc đã quá trễ. Làm thế nao để có thể giữ được tình cảm này đây?, làm thế nào để khiến cho cô ấy hạnh phúc và khiến cô ấy chỉ yêu 1 mình mình thôi, mình mong được mọi người cho lời khuyên và mong nhận được những kinh nghiệm của những ai mà từng trải qua thời gian thử thách như vậy, mình xin cảm ơn trước

ô hô 1 anh tràng xi tình yêu người ta quá lên lo lắng hả? ô hô thôi đừng ngĩ vớ vẩn linh tinh lữa con gái là thế đó và tình yêu là như vậy mà! không có chuyện j quan trong cả đâu tại bạn ngĩ về người ta quá mới có cảm giác vậy thôi ! muốn giữ tinh yêu thi biết quan tâm đúng lúc và đừng lên lo lắng quá!hihihihihi