
Bố mẹ phản đối gay gắt nếu lấy chồng xa?
Chào các mẹ! Em có 1 chuyện vô cùng khó xử, mong được các mẹ và bà con xa gần chia sẻ!
Chẳng là em trót yêu 1 chàng ở tận miền nam xa xôi được 1 năm nay. Chàng là bạn thân của 1 người họ hàng ruột thịt của em trong đó. Chàng đã ra đây thăm em nhiều lần. Và ngay từ lần đầu tiên bố mẹ em đã thể hiện rõ quan điểm: "là bạn thì được nhưng yêu thì không"! Và từ đó đến nay sự phản đối ngày càng găy gắt và quyết liệt! Bố mẹ em nhất định sẽ không cưới xin gì hết, "nếu muốn thì cứ theo không nó"!!!
Em cũng đã đến nhà chàng và gặp gỡ mọi người trong gia đình chàng. Nói chung là bên nhà chàng thì ko có vấn đề j (ngoại trừ chàng là con trai duy nhất trong mấy chị em).
Thực sự sau 1 thời gian tìm hiểu, nhận thấy ở nhau những điểm tương đồng và khác biết, tình cảm của 2 đứa ngày càng sâu sắc và rất mong mún được tiến tới hôn nhân.
Nhưng tình hình bên gia đình em thế này thì chắc sẽ vô cùng khó khăn! Và nếu quyết tâm thì chỉ có nước.... tự ra đi như bố mẹ nói!!!!

Chia sẻ với bạn. Vì mình cũng đã từng giống bạn. Mình sinh ra và sống ở Sài Gòn từ bé. Vậy mà chỉ hơn nữa tháng nửa, mình cũng theo chồng ra Bắc. Lấy chồng ở xa thật sự rất vất vả. Nếu 2 bạn đã quyết tâm đến với nhau thì bản thân bạn phải chuẩn bị tinh thần rất nhiều để vượt qua mọi khó khăn. Vài điều chia sẻ với bạn nè.
- Như meheoluoi289 nói, việc đầu tiên bạn phải tìm cho mình một công việc ổn định ở SG. Tự lập về tài chính sẽ giúp bạn rất nhiều.
- Hiểu rõ về gia đình người yêu. Sự khác biệt về văn hóa cùng miền và văn hóa ứng xử gia đình sẽ nẩy sinh rất nhiều vấn đề. Nếu bạn hiểu về gia đình người yêu sẽ dễ dàng cho bạn hơn.
- Ra sức thuyết phục bố mẹ. Bố mẹ nào cũng thương con, chỉ lo lắng khi bạn đi xa sẽ khổ nên ra sức cấm cản bạn thôi. Mình và chồng tương lai cũng hơn năm trời thuyết phục ba mẹ mình mới đồng ý. Cái chính là người yêu bạn phải làm cho bố mẹ bạn yên tâm khi bạn về chung sống với anh ấy. Anh ấy có khả năng lo lắng, bảo bọc cho bạn. Và cái chính là sự chân thành của anh ấy. Từ từ bố mẹ hiểu ra cũng không nỡ cấmn cản hạnh phúc của con cái đâu.
- Vấn đề quan trọng nhất là ở bản thân bạn. Bạn phải chuẩn bị tâm lý khi sống xa gia đình. Sẽ rất khó khăn và vất vả. Khi yêu thì cái gì cũng toàn màu hồng, và cái gì cũng có thể hứa với nhau. Nhưgn bạn phải lường trước cho mình những khó khăn bạn sẽ vấp phải. Đi lại, ăn uống. Rồi khi vc hòa thuận yêu thương thì không sao, lỡ mà gây gỗ, lớn tiếng, bất đồng bạn sẽ cảm thấy tủi thân rất nhiều. Rồi sinh đẻ, con cái nữa. Mẹ chồng có tốt, có thương yêu con dâu thì vẫn không bằng mẹ mình đâu bạn à.
Một vài điều cho bạn suy nghĩ. Chỉ khuyên bạn hãy tìm hiểu kỹ và chuẩn bị cho mình một tâm lý thật vững vàng trước khi quyết định. Chúc 2 bạn sẽ sớm thuyết phục được ba mẹ bạn nha.
Nói nhỏ cho bạn yên tâm là người miền Nam nói chugn thì rất cởi mở. Và đa số bạn bè mình từ ngoài Bắc chuyển vào đều nói "trong này dễ sống hơn".

Lấy chồng xa cũng có nhiều cái vất vả, đc nhà chồng yêu quý thì chẳng có gì để nói, nếu bạn quyết định rũ áo ra đi, ko người thân bên cạnh, lúc vui có thể bạn chẳng nghĩ đến người thân của bạn đâu, nhưng những lúc ốm đau, hay thai nghén, rồi đẻ, bạn rất mong có mẹ bạn bên cạnh thì lúc đó sẽ được như bạn muốn ko???
bạn nên nghĩ đến trường hợp xấu nhất khi VC bạn ko đc HP, gia đình chồng ko mấy yêu quý bạn, lúc đó bố mẹ bạn cũng ko thể bỏ bạn, nhưng bạn là người có lỗi với bố mẹ bạn, bạn sẽ chẳng dám quay lại, mà sẽ cam chịu cảnh sống ko HP bên người chồng mà bạn đã lựa chọn.
Bố mẹ nào cũng yêu quý con của mình hết, mong con mình HP, nhưng khi bạn HP họ ko đựoc chứng kiến, khi bạn đau buồn, họ cũng ko được gần bên, bạn nên hiểu cho suy nghĩ của cha mẹ bạn.
Người xưa có câu" Gả con thì gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng đem cho" ko phải vì cha mẹ mình chờ mình báo hiếu nhưng đó là thể hiện sự yêu thương kính trọng đối với cha mẹ, đã sinh thành và nuôi dưỡng mình.
Thật ra hiện nay, cha mẹ cũng chả thiếu gì, có nhiều gia đình còn ",,,,, có bát canh cần nó cũng sang ăn" nhưng cũng thể hiện đc là lúc con gái cần thì có bố mẹ kề cận ngay gần để chia sẻ những khó khăn mà trước đó các con chưa nhìn thấy (vì ko ai biết trước tương lai của mình ra sao mà).
.
Vài lời với bạn như vậy, mọi chuyện vẫn là bạn quyết định.