
Có nên tiếp tục cuộc tình này?
tôi là con trai trong 1 lần tình cờ quên cô ấy trên mạng zingme và cô ấy cũng học chung trường. quen nhau làm bạn bè được 3 tháng tôi cảm thấy tình cảm đó không phải là tình cảm bạn bè thông thường nữa. tính tôi rất nhát khi đứng trước con gái, nhưng khi lên mạng tôi cảm thấy tự tin nên đã tỏ tình với cô ấy trên mạng. Em không trã lời, cảm giác tuyệt vọng vô cùng và tôi biết nếu tiếp tục tình bạn này cũng sẽ không có kết quả gì nên đã không lên mạng và nói chuyện với cô ấy. Và tôi có 1 thằng bạn cũng thích cô ấy. Nó mạnh dạn hơn tôi,xin sdt nhắn tin và nó cũng biết tôi thích cô ấy. nó nhắn tin nói tôi thích cô ấy cô ấy trả lời rằng tôi yêu một người khác không phải cô ấy, nhưng một lúc sau cô ấy nhắn tin lại là "thiệt không". Và thăng bạn đã vào lớp kể hết với tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn còn cơ hội, thế là tôi về nhà liền lên mạng nói chuyện như chưa có chuyện gì xẩy ra. được gần 1 tháng thì tôi quyết định nói lòng mình cho cô ấy một lần nữa. tôi đã tỏ tình với cô ấy bằng một bài blog do mình tự viết.http://me.zing.vn/apps/blog?params=benemanhlaai/blog/detail/id/748318910?from=personal tôi biết em không yêu tôi nên đã để tên blog là:xin hãy nói "Em không yêu Anh". nhưng cô ấy lại không nói thế mà nói cô ấy không xứng đáng để tôi thương, cô ấy còn nói "
có bao giờ pạn nghĩ--một người nào đó từ chối bạn không phải vì không thích bạn---mà vì lí do khác
nếu như tui bị một căn bệnh
rồi không nói gì thêm. khi đó trong lòng tôi có biết bao suy nghĩ vui, buồn lẫn lộn. em đề nghị làm bạn, làm anh trai cô ấy. nhưng tôi đã từ chối..không có khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu nhưng nếu làm anh trai cô ấy thì tôi biết khoảng cách sẽ còn xa hơn nữa. tôi biết mình vẫn còn cơ hội nên không nói gì thêm chỉ nói là "tôi yêu em"
khoảng 5 ngày sau khi tôi đi học thêm đã vô tình thấy em ngồi cạnh bên một chàng trai khác, cũng không phải là bạn tôi... tôi cảm thấy bao nhiêu hy vọng đã tan biến, tuyệt vọng. nhưng tôi đã yêu cô ấy quá nhiều, trong lòng thầm nhũ là vẫn còn cơ hội, có phải tôi ngốc lắm không... có ai cho tôi một lời khuyên có nên tiếp tục cuộc tình này....!!

quyết định rồi làm atrai cô ấy. có thể do ngộ nhận tình cảm. cầu mong là như thế

cám ơn bạn đã có lời khuyên, nhưng mình biết đó ko phải là anh trai,anh họ, em họ bởi vì có khí nào mà anh trai,anh họ, em họ lại đi ngổi bờ kè(nơi mà những cập tình nhân hay đến để tâm sự hay hẹn hò). Bạn tôi có người khuyên nên tập trung vào học để thi ĐH. tôi thấy cũng đúng nhưng không thể nào chấm dứt tình cảm này được. Em không đẹp, nhưng trong mắt anh em là duy nhất