VicoTas
Câu hỏi
avatar warchelf91
19/05/2013 16:05

Đã lâu lắm rồi anh ta chỉ xem mình như một con đĩ không hơn không kém

Đã từ lâu lắm rồi anh ta không còn xem trọng mình nữa,mình chỉ pik ngồi đó khóc khi anh ta buông ra những lời khó nge " việc gì ta phải nghĩ cho mi trong khi ta với mi chỉ là người dưng nước lã "đi cùng nhau 4 năm,tất cả là của nhau nhưng anh ta lại buông ra những lời đó với mình,mặc kê mình nói gì,mặc kệ tình cảm của mình dành cho anh ta,anh ta như thèm khát chuyện đó với mình còn ngoài ra mình không còn giá trị gì cả.Không 1 lời hỏi thăm,quan tâm trong ngày Valentin với lý do đã chia tay rồi nhưng sang ngày hôm sau thì liên lạc với mình và chuyện đó lại xảy ra,anh ta như không có chuyện gì có lỗi với mình cả,mình phải đau khổ đến mức không dám đi ra ngoài đường vào ngày Valentin vì sợ phải gặp anh ta đi chơi với bạn,mình pùn đến nỗi không nói nên lời,cũng không dám trách anh ta,vì mỗi lần nói đến bạn anh ta anh ta lại nỗi cáu,anh ta không cho mình xen vào chuyện riêng tư của anh ta,anh ta đi đâu là quyền của anh ta,khi nào anh ta thích thì rủ mình đi chơi,mình thích đi hay không thì tùy anh ta không ép,còn mình rủ đi chơi thì anh ta lun thất hẹn...Đã lâu lắm rồi mình phải chịu cái cảm giác mà gê tởm này,đã không được yêu thương rồi vậy mà còn bị chà đạp...Nhưng đến tận bây giờ anh ta vẫn ngĩ đó là những gì mình đáng phải nhận...mình đã làm điều có lỗi với anh ta thật...nên mình chấp nhận những gì mình đã gây ra,nhưng mình đã yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có vậy mà cái mà mình nhận lại được từ anh ta là những gì khốn nạn nhất...Mình k mong gì ở anh ta cả,mình chỉ mún nge 1 lời xin lỗi vì những việc anh ta đã gây ra cho mình vậy mà 1 câu cũng không...Lâu lâu anh ta lại đề nghị gặp mình,thực sự mình còn yêu anh ta rất nhìu,rất muốn gặp anh ta,nên nhìu lần mình không từ chối được,mình cứ nghĩ anh ta nhớ mình,cảm thấy có lỗi khi đối xử tệ với mình,nhưng mình đã nhầm anh ta gặp mình như 1 thoái quen,đi chơi với bạn anh ta hoài rồi cũng chán nên mún đi vs mình để thay đổi không khí,còn chưa bao giờ nghĩ sẽ quay lại với mình hay làm cho mình bất cứ điều gì cả,chưa bao giờ mình bị tổn thương như bây giờ...đau đến xé tim,mún chết đi khi pik anh ta làm vậy với mình,....mọi người góp ý kiến dùm mình với...Mình không pik có nên căm thù anh ta nữa không hay mình tha thứ để quên con người này đi...mọi người cho ý kiến giúp mình với...



Danh sách câu trả lời (7)
avatar Handoivodoi 19/05/2013 16:05
Trích dẫn:
Từ bài viết của lulu_nguyen

Cảm ơn bạn đã góp ý giúp mình,mình thực sự thấy bế tắc khi bị hắn ta coi thường,mình yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có vậy mà khi biết anh ta chỉ xem mình như 1 con rối chỉ để lợi dụng,để thỏa mãn ham muốn của hắn ta...đôi lúc mình nghĩ cũng lạ,pik hắn ta chỉ lợi dụng,pik hắn ta coi thường mình mà mình vẫn yêu hắn,dù cho có hận hắn vì những điều hắn đối với mình đi nữa mình vẫn muốn tha thứ,vẫn muốn chấp nhận ở bên hắn...Buồn cười bạn nhỉ...chính bản thân mình cũng thấy luẩn quẩn...mình đã rất nhìu lần tha thứ vì những điều hắn ta làm với mình,với anh ta lúc nào cũng là người vô tội,những lần thất hứa với mình mỗi lúc càng nhìu,nhưng đã hứa với bạn anh ta rồi thì bỏ mình mà đi...mình cảm thấy bị tổn thương đến ngẹt thở,cảm giác khó chịu thật...nhưng với anh ta đó là bình thường không có gì cả...đó là tình yêu giữa con người với con người với con người đó à...đó là những gì mình pải gánh chịu vì đã từng làm tổn thương hắn sao.Mình đã quen 1 người khấc khi đang quen hắn,đúng.mình là người có lỗi,nhưng cũng chính nhờ lúc đó mình mới pik mình yêu hắn ta,mình cần hắn ta,vậy mà....có phải cách mà con người vẫn đối xử với con người khi người khác làm mình tổn thương không...mình chỉ cần ở bên hắn thôi,nhưng rồi sao,hắn lun bận vì pải dành thời gian cho bạn hắn...thật nực cười,cái giá của mình pải trả là vậy à...sự coi thường,sự kinh biệt của hắn làm mình ngẹt thở...làm sao để có thể quên được hắn...Mình và hắn không thể quay lại được nữa,vì chính bản thân hắn muốn ra đi,hắn chỉ muốn lợi dụng mình...làm sao,làm sao để có thể quên đi hắn ta,quên đi những tháng ngày như địa ngục khi bị hắn coi thường,nhục mạ,bỏ rơi mình,đuổi mình về để đi chơi với bạn hắn,làm sao để mình quên đi những tổn thương đau đến thấu xương của hắn....bạn giúp mình với...mình sợ cái chết lắm...hắn làm mình sắp pải tìm đến cái đó....mình pị tổn thương như dao đâm vào tim.Chỉ muốn nge 1 câu xin lỗi,1 câu xin lỗi chân thành từ nó nhưng ngược lại đó là những lời nói cay nghiệt,dứt khoác đến gê sợ....mình cũng là 1 người con gái làm sao đủ nghị lực để đứng vững khi 1 người mình yêu 4 năm như vậy...phải chăng đó là cuộc sống của 1 người phản bôi....


"bạn giúp mình với...mình sợ cái chết lắm...hắn làm mình sắp pải tìm đến cái đó....mình pị tổn thương như dao đâm vào tim.Chỉ muốn nge 1 câu xin lỗi,1 câu xin lỗi chân thành từ nó nhưng ngược lại đó là những lời nói cay nghiệt,dứt khoác đến gê sợ"

Bạn muốn chết theo cách nào tôi cho bạn 3 kiểu để chết nhé :

1- Chết trong vui vẻ

2- Chết trong sung sướng

3- Chết trong đâu khổ

Bạn trọn cách nào ?

Riêng tôi chẳng chọn trong 3 cách trên tôi sẽ chọn cái chết có ý nghĩ đó là đợi tới già rồi chết. Vì tôi còn nhiều việc phải hoàn tất trong cuộc đời tôi :

_Tôi phải giúp gia đình tôi xây nhà.

_Công việc của tôi không được suông sẻ luôn phải nghĩ ngợi nhiều. Tôi muốn công việc của tôi tốt hơn.

_Tôi chưa bao giờ 1 lần đánh nhau vì người mình yêu. Tôi phải có 1 lần thử xem như thế nào ?

_ Mẹ tôi còn đang mắc bệnh, lỡ tôi chết thì ai lo cho cha mẹ tôi đây ?

_ Tôi đã từng 1 có 1 mối tình đầu đau lòng vì bị phản bội, Tôi muốn 1 lần gặp lại người đó hiện giờ sống như thế nào ? Để xem ông trời có mắt hay không ?

Còn bạn định chết uổng khi chưa hoàn tất những việc bạn dự định làm hả ? Đúng là phí nếu tôi là bạn Tôi sẽ chứng minh cho anh chàng kia biết TÔI KHÔNG PHẢI LOẠI NGƯỜI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU ! TÔI SẼ THAY ĐỔI VÀ LẤY 1 ANH CHỒNG HƠN ANH MỌI THỨ ! HÃY CHỐNG MẮT MÀ XEM ! ANH CHẢNG LÀ CÁI GÌ !

Đúng là anh ta chẳng là cái gì trong mắt của bạn cũng như bạn chẳng là cái gì trong mắt của anh ta ! Tóm lại chết làm gì thật là uổng phí cuộc đời 1 cô gái xinh xắn như bạn !

avatar duongnk 19/05/2013 16:05

Không cho anh ta tự do ah,uk,thì mình đã từng như vậy,chỉ vì mình yêu anh ta,muốn được ở bên anh ta,lúc nào anh ta cũng tỏ ra là bận nhưng những lúc bận đó là dành thời gian cho bạn hắn ta,bạn có ở trường hợp như mình chưa,bạn có bao giờ bị người ta hắt hủi,bỏ rơi bạn để đi chơi với người khác chưa,bạn có hiểu cảm giác của người bị bỏ rơi không.Cái cảm giác đó làm mình như muốn nổ tung,mình nghĩ chắc bạn cũng là con trai,bạn k hiểu cảm giác của 1 người con gái bị người mình yêu bỏ rơi nên bạn nói vậy.những gì mình nói ở trên không phải mình muốn hỏi bạn ai đúng ai sai,mình chỉ cần 1 sự đồng cảm,và những góp ý để mình bước qua thời gian khó khăn này,mình không muốn làm tổn thương hắn,cũng không muốn gì từ hắn nữa vì mình biết rõ hắn không còn tình cảm gì với mình từ lâu rồi,mình chỉ muốn mọi người khi đọc xong bài viết của mình có thể cho mình lời khuyên chân thành nhất để mình có thể bước tiếp,để không phải sống trong những ngày tháng mệt mỏi,trách móc hắn ta tệ bạc với mình nữa....

lê văn nguyên lenguyen2011 19/05/2013 16:05

phản bội ai phản bội ai? phụ nũ quá khó hiểu sao cứ phải bắt người yêu mình đi chơi với minh ma không để anh ta đươc tự do? 4 năm 4 năm đủ để 2 người yêu hiểu nhau như ban tay! thật sự la không 2 người chẳng biết gì về nhau cả ! chỉ biết tôi yêu anh tại sao anh đối sử với tôi như thế ick kỉ! núc yêu sao không quan tâm đén nhau vi sao vi sao chứ! tôi yêu anh anh cho tôi HP va nhưng gi lang man quá nhiều đến nham trán để roai rung động với 1 thăng khác tinh yêu mới luôn khiến phụ nữ khám phá và tto mò muốn tim hiểu that không may la anh ta lại biết ! để roai  để roai sao ! em là người phản bội 1 người phản bội thật sự ai đoc tâm sự của bạn cung ngĩ bạn đang thương ! anh ta có lỗi ừ ai cũng có lỗi anh ta cung yêu bạn nhưng bạn chị nhân ra rang bạn yeu anh ay khi ben 1 nguoi khac!chia tay hay buoc tiep! tha thư em tha thư cho anh em chi can 1 lơi anh xin loi em thoi ! 1 lời xin loi voi 1 nguoi qua re ! ban da cho anh ta dau kho va gio ban dau kho do la qua bao qua bao thoi! ban muon nguoi khac ton trong sao ban khong ton trong nguoi? liu kéo hay chia tay? ben nguoi bạn đau khổ hay chia tay dau khổ! ta 1 lần đau  dau 1 lần thôi 

avatar bembem 19/05/2013 16:05

Cảm ơn bạn đã góp ý giúp mình,mình thực sự thấy bế tắc khi bị hắn ta coi thường,mình yêu anh ta bằng tất cả những gì mình có vậy mà khi biết anh ta chỉ xem mình như 1 con rối chỉ để lợi dụng,để thỏa mãn ham muốn của hắn ta...đôi lúc mình nghĩ cũng lạ,pik hắn ta chỉ lợi dụng,pik hắn ta coi thường mình mà mình vẫn yêu hắn,dù cho có hận hắn vì những điều hắn đối với mình đi nữa mình vẫn muốn tha thứ,vẫn muốn chấp nhận ở bên hắn...Buồn cười bạn nhỉ...chính bản thân mình cũng thấy luẩn quẩn...mình đã rất nhìu lần tha thứ vì những điều hắn ta làm với mình,với anh ta lúc nào cũng là người vô tội,những lần thất hứa với mình mỗi lúc càng nhìu,nhưng đã hứa với bạn anh ta rồi thì bỏ mình mà đi...mình cảm thấy bị tổn thương đến ngẹt thở,cảm giác khó chịu thật...nhưng với anh ta đó là bình thường không có gì cả...đó là tình yêu giữa con người với con người với con người đó à...đó là những gì mình pải gánh chịu vì đã từng làm tổn thương hắn sao.Mình đã quen 1 người khấc khi đang quen hắn,đúng.mình là người có lỗi,nhưng cũng chính nhờ lúc đó mình mới pik mình yêu hắn ta,mình cần hắn ta,vậy mà....có phải cách mà con người vẫn đối xử với con người khi người khác làm mình tổn thương không...mình chỉ cần ở bên hắn thôi,nhưng rồi sao,hắn lun bận vì pải dành thời gian cho bạn hắn...thật nực cười,cái giá của mình pải trả là vậy à...sự coi thường,sự kinh biệt của hắn làm mình ngẹt thở...làm sao để có thể quên được hắn...Mình và hắn không thể quay lại được nữa,vì chính bản thân hắn muốn ra đi,hắn chỉ muốn lợi dụng mình...làm sao,làm sao để có thể quên đi hắn ta,quên đi những tháng ngày như địa ngục khi bị hắn coi thường,nhục mạ,bỏ rơi mình,đuổi mình về để đi chơi với bạn hắn,làm sao để mình quên đi những tổn thương đau đến thấu xương của hắn....bạn giúp mình với...mình sợ cái chết lắm...hắn làm mình sắp pải tìm đến cái đó....mình pị tổn thương như dao đâm vào tim.Chỉ muốn nge 1 câu xin lỗi,1 câu xin lỗi chân thành từ nó nhưng ngược lại đó là những lời nói cay nghiệt,dứt khoác đến gê sợ....mình cũng là 1 người con gái làm sao đủ nghị lực để đứng vững khi 1 người mình yêu 4 năm như vậy...phải chăng đó là cuộc sống của 1 người phản bôi....

 

avatar meteorgarden 19/05/2013 16:05
Trích dẫn:
Từ bài viết của lulu_nguyen

Uk.Cái j cũng có nguyên nhân của nó,mình không pik nguyên nhân gì làm anh ta càng ngày càng xa cách mình  nhưng sau này thì mình pik thực sự ngay từ lúc ban đầu anh ta đã k hề xem mình là gì cả,bắt đầu như thế nào thì kết thúc cũng vẫn là vậy...mình yêu anh ta nhưng khi mình pik anh ta không còn muốn đến với mình nưa thì mình wen người khác,nhưng mình và anh ta vẫn liên lạc vs nhau.nhưng dù mình có đến vs người khác thì mình vẫn yêu anh ta,nhưng anh ta thì ngược lại,lúc nào cũng muốn tìm 1 người mới,tốt hơn mình,có điều kiện hơn mình...khi pik mình quen vs người khác và sau đó quay lại với anh ta nên anh ta lúc nào cũng quy vào cái cớ là mình có lỗi vs anh ta mà không tha thứ cho mình,nhưng sự thật ở đây là anh ta không còn mún quen mình nữa,muốn tìm 1 người mới,1 người k pải là mình,1 người mà lúc nào cũng làm anh ta vui thôi,sao lại có người như vậy,chỉ nói chuyện vs mình những chuyện vui thôi còn những chuyện buồn thì không muốn nge....Mình cũng chả hiểu vì sao mình lại có thể chịu đựng anh ta lâu đến vậy...có phải vì yêu hay chỉ vì mù quáng....


Bạn không dám nói nguyên nhân của bạn vậy để tôi thử đưa 1 nguyên nhân xem có giống của bạn không nhé :

2 bạn yêu nhau rất nhiều và đã ..... nên mới có chuyện khi xa thì nhớ, rồi dần dần bạn thấy anh ta ít quan tâm bạn nên bạn buồn và nghĩ ngợi chắc anh ta đã có người mới. Tôi xin lỗi trước nhé ! Vì tôi đoán bạn đã trải qua ít nhất 1 lần yêu nên bạn nghi ngờ anh ta là điều dễ hiểu.

Anh ấy biết quá khứ của bạn nên tâm lý anh ta sẽ thay đổi. Mặc dù anh ta đã muốn bạn thay đổi điều gì đó nhưng bạn không làm được ?

Cả 2 điều trên cả bạn và anh ta đều nghi ngờ lẫn nhau dẫn đến bạn âm thầm đi tìm tình yêu mới mà không cho anh ta biết và anh ta cũng vậy, ở đây tôi không nói ai trước ai sau ! . Trong trường hợp này bạn vô tình để anh ta biết được nên anh ta mới coi thường bạn.

Đó là tôi đoán thôi còn đúng hay không là ở bạn vì chuyện tế nhị nên bạn đâu dám nói !

Tóm lại là bạn vẫn còn yêu anh ta ! Còn anh ta lâu lâu đến với bạn là vì anh ta chưa tìm được tình yêu mới !

Cách tốt nhất 2 bạn ngồi lại mặt đối mặt nắm tay nhau và hỏi thật lòng nhau 1 lần cuối cùng ! nên tiếp tục hay chia tay !

Tiếp tục thì tôi cho là khả năng khó mà hòa giải được nhưng không có nghĩa là không được nếu bạn và anh ta giải quyết được điểm mấu chốt nguyên nhâu từ đâu dẫn tới như vậy.

Chia tay thì đau lắm đó ! nhưng ít nhất là 1 năm có khi tới 2 năm sau sẽ quên nếu bạn muốn quên nhanh thì tìm 1 người bạn trai mới là hay nhất, cẩn thận vì phụ nữ khi buồn tình dễ rơi vào mõm sói !

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Xuân Trọng Suy nghỉ giùm em với?

Đăng lúc: 16:05 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đau khổ vì bị phản bội - làm sao để vượt qua?

Đăng lúc: 16:05 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bạn gái còn yêu mình nữa không?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên lấy chồng bộ đội?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Liệu người ấy có yêu em ko?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn đã bị người yêu dụ vào nhà nghỉ thế nào?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Làm sao để quên đi người mình yêu?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Tự nhiên bạn ấy lạnh nhạt với em?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên một người ???

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi rất nóng tính làm người yêu buồn?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trong tình yêu có thể yêu 1 lúc 2 cô gái ko ( yêu thật lòng)??

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách cầu hôn, tỏ tình lãng mạn ngọt ngào để người ấy bất ngờ không thể từ chối được

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người đó có còn yêu tôi ko?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Có gia đình rùi nhưng vẫn nhớ người khác phải làm sao đây?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi lên làm j???

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên yêu rồi cưới sau bao nhiêu lâu & cưới ở độ tuổi nào thì thích hợp???

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết bạn gái mình có yêu mình ko?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau không đến được với nhau?

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Những điều nên học từ chàng để có cuộc sống thoải mái hơn ?

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em đang phân vân nên tiếp tục hay không tiếp tục theo đuổi

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip