
Tự nhiên bạn ấy lạnh nhạt với em?
em có một người bạn gái, đầu năm thì tụi em là bạn rất thân lúc nào cũng cười nói vui vẻ! nhưng từ giữa học kì 2 đến giờ, em bắt đầu thích bạn ấy, em lỡ nói bạn ấy là bồ em, thế là bạn ấy giận em, em đã xin lỗi và bạn đồng ý, nhưng giờ bạn rất ít khi cười với em thay vào đó mỗi lúc nói chuyện vời em là mặt một đống. khi em chọc mấy bạn kế bên thì bạn ấy mới cười thôi... Tuy có nói chuyện nhưng không còn như trước nữa!!! em đã tìm hiều thì về cá nhân, bạn ấy không có chuyện gì cả
giờ e phải làm sao đây, bạn ấy bị sao vậy?? em nên làm thế nào

Em làm bạn ấy sợ rùi đấy ! em thử trò chuyện và nói với bạn ấy là " mình vẫn làm bạn thân như trước nha" biết đâu bạn ấy lại vui vẻ như trước . Con gái người ta đang học mà em lại nói thương làm gì cho bé sợ