
Em có nên tiếp tục yêu anh ko??
Em và anh quen nhau đc gần một năm.mình cảm thấy anh rất thương và yêu mình!!nhưng càng ngày anh làm mình cảm thấy anh cần nhu cầu về thể xác hơn! bằng chứng là lúc nào anh cũng muốn gần gũi thể xác vs mình kả??vậy là thế nào hả các bạn??mình ko biết nên nghĩ ntn cho thoải mái cả??gần đây anh rất nóng nảy vs mình chỉ cần mình làm anh ấy ko vừa ý một chút là anh nổi nóng lên nói 2 đứa ko hợp nhau và đòi chia tay.mình bùn lắm!khóc wá trùi. nhưng sau đó một lúc mình bùn khóc mình năn nỉ, xin lỗi thì anh lại thôi.ko giận nữa, vẫn thương yêu mình rất nhiều??

con trai là vậy đó bạn, nếu không đạt được điều họ muốn thì họ luôn tỏ ra ngọt ngào, wtâm, chiều chuộng mình. nhưng khi đã đạt được thì lại nhanh nhàm chán, cáu gắt mình. yêu không có nghĩa là sẽ cho nhau tất cả, không ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả, bạn đừng bao giờ để mình phải lệ thuộc vào người khác. hãy mạnh mẽ lên bạn. chúc bạn hp.

nhiều người nói "đừng buông tay khi còn muốn nắm lấy,đừng quay đi khi còn muốn ở lại" nhưng trường hợp của bạn thì ko thế............

bạn nên tự cao lên một chút, đừng phụ thuộc vào bạn trai bạn, vì làm thế người ta càng khinh bạn hơn. Mình thấy anh ta cũng chán bạn rồi, chia tay chắc cũng sớm muộn thôi. Mình khuyên bạn nên chia tay trước đi, kẻo sau này gặp chuyện hối hận. Rồi bạn cũng sẽ tìm dc người khác, yêu thương và tôn trọng bạn thôi. Mình biết khi yêu ai thì chia tay người đó rất khó, mà con gái nữa, rất dễ bị tổn thương, nên bạn cứ chia tay trước đi, vì mình thấy anh ta không tôn trọng bạn rồi. Nên chọn người yêu mình hơn là người mình yêu,

thế thì mình phải làm sao đây??huhu thật sự mình thương ngta rất nhiều!!mình năn nỉ và ngta lại tha thứ ngta nói là anh ấy rất cần mình nhưng khi đã bất cần lên thì cũng ko còn cần gì cả??huhu.mình ko biết nên làm thế nào bây giờ, thật sự mình yêu ngta rất là nhiều

hì.mình là con trai nên mình hiểu tình huống như thế này.trong tình yêu có cả tinh thần và thể xác.đó là hai thứ ko thể tách rời của tình yêu đó.nhưng nếu bạn cho bạn trai đụng chạm thể xác thì mình khẳng định các bạn chia tay chỉ là vấn đề thời gian.mình cũng đã như thế.con trai khi đạt đc mục đích thì thường đòi hỏi những cái cao hơn nhưng rồi cũng chán nhanh thôi......................hi hi.cứ để giận đi.nếu như bạn trai thật sự yêu bạn thì không thể quên và chia tay với bạn.còn nếu bạn trai đó chia tay thật thì trong lòng người ta cũng không có hình bóng của bạn nên mối tình này kéo dài sau chỉ có đau khổ thôi.