
Anh ấy có yêu mình ko?
Mình và Minh quen nhau từ lúc mình ôn thi Đại học còn Minh vừa tôt nghiệp Đại học xây dựng Hà Nội. Cậu Minh là giám đốc một công ty xây dựng ở Quy nhơn nên Minh vào Quy Nhơn làm và bọn mình đã quen nhau. Minh đẹp trai, tinh nghịch và nhiều trò nên khá hợp vơi tính cách của mình. Còn mình chỉ là một người bình thường, ko xinh đẹp nhưng tự tin về bản thân. Gắng bó 1 thời gian dần dần 2 anh em mến nhau và chia sẻ mọi chuyện. Tình cảm cũng đã có nhưng rồi mình đi học Đại Học ở Nha Trang và Minh cũng vào HCM làm, Những cuộc liên lạc thưa dần và gần như chỉ là anh em.
Thời gian trôi nhanh, mình đã tốt nghiệp, Còn Minh cũng khá thành đạt và đã có một công ty xây dựng cho riêng. Mình vào HCM làm và 2 người đã gặp lại nhau, những cảm giác lúc xưa như vẫn còn nguyên vẹn đó. Cả 2 vẫn là người độc thân, vui vẻ và rất hợp nhau nên đã bắt đầu lại mối quan hệ dỡ dang ngày trước. Nhưng rồi công việc của mình không như mong muốn, Ba mẹ buộc mình phải về công ty của chú mình ở Quy Nhơn làm vài tháng để chú hướng dẫn làm bên hàng hải, khoảng 3 tháng có kinh nghiệm rồi chú sẽ đưa vào công ty bạn chú ở Quận Tân Bình làm, công việc sẽ tốt và có tương lai hơn. Mình đã đồng ý và về lại Quy nhơn. Lúc mình về lại có một công ty của bạn chú tuyển nhân viên Xuất Nhập khẩu nên gia đình lại ép buộc mình phải vào làm. Mình không thể cãi lời thêm nữa vì đã có 1 lần mình trốn nhà vào sg làm rồi. Mình đồng ý làm và nghĩ sau 1 năm mình sẽ vào lại. Mình cũng nói với Minh điều đó và anh ấy cũng đồng ý. Tuy mỗi người một nơi nhưng mình không hề thấy xa cách. Thỉnh thoảng anh ấy lái xe từ HCM ra thăm mình một ngày rồi vào lại, ngày nào cũng chát và có đêm tới 4h sáng.
Thời gian 1 năm đã đến, cũng may là công ty mình làm gặp khó khăn tài chính nên mình nghỉ và nói với gia đình mình sẽ vào lại HCM và từ đây mình sẽ tự lựa chọn cuộc sống cho mình. Ngày mình vào HCM tìm việc, Minh đã bảo mình về công ty của anh làm và muốn cưới trong năm nay nhưng mình không đồng ý, Vì mình sợ về công ty Minh làm nhiều vấn đề cv sẽ làm rạn nứt tình cảm và mình còn nhiều việc phải làm, mình chưa muốn cưới ở tuổi 26. Những cuộc cãi vã bắt đầu, Minh bảo mỗi lần nhắc tới chuyện cưới là mình làm lơ nên Minh sẽ không nhắc tới nữa. Mình sợ mất Minh nên rồi cũng đồng ý cuối năm cưới và 1 tuàn nữa sẽ về cty Minh làm và 30-4 sẽ về quê Minh gặp mẹ.Tư lúc vào HCM, mình thấy Minh toàn bận khách khứa và đi công tác xa, những cuộc hẹn của 2 đứa toàn hoãn lại. Mình buồn lắm nhưng thông cảm cho cv của Minh, vì anh ấy là một người năng động, công ty kinh doanh nhiều mảng nên Minh phải lo nhiều. Đến thứ 6 (tới thứ 2 tuần sau là mình đi làm) anh bị đau bao tử, đi bác sĩ uống thuốc 1 ngày vẫn không khỏi. Anh ở 1 mình nên bảo mình chiều t7 lên chăm sóc anh. Mình đồng ý. Chiều thứ 7 định đi thì trời mưa to, mình gọi hỏi bên Q12 có mưa không anh noi mưa to lắm. Phải đợi trời tạnh vậy. đến 5h anh gọi, mình bảo để nấu cơm cho anh trai xong nếu trời hết mưa thì lên, có gì em sẽ gọi lại. Nấu cơm xong, chuẩn bị đi, lên xe buýt mình mới nhăn tin cho anh bảo đang trên đường đi. Anh gọi lại bảo qua nhà bạn ăn cơm rồi bạn anh chở đi bệnh viện chứ anh đau quá, ở đâu để anh nói Tuấn - Nhân viên của anh qua đón. Mình không muốn làm phiền tuấn nên nói để lên Sg rồi khi nào anh khám bệnh xong qua đón mình về luôn. Anh ok.
Gần 9h nhắn tin không thấy nhắn lại, gọi điện không nghe máy. Mình phải qua nhà bạn ở q7. 10h sáng hôm sau anh gọi, Diện thoại của anh bị rơi kẹt vào ghế xe của bạn, sáng bạn mới đem lên cho anh. Mình nói để ăn cơm xong rồi lên, anh nói 1h anh đi lấy thuốc ở Bảo Lộc gửi xuống chứ uống thuốc bác sĩ đưa không khỏi, chiều tối lên. Mình ok.
6h tối lên nhà không có anh, gọi điện không nghe máy... Mình buồn lắm... lại quay về.
1h 9p khuya có tin nhắn từ số anh. Em là Tuấn, Anh Minh đang cấp cứu ở Bệnh Viện quốc tế Vũ Anh. Mình tỉnh giấc, gọi lại băt máy nhưng không nói gì, nhắn tin thì không ai trả lời. Phát điên luôn. Cả ngày gọi có chuông nhưng ko ai nghe máy. Tối đó anh mới nghe máy. Anh bảo đang ở Bệnh viện nhưng không cho mình lên vì khuya rồi. Bảo sáng lên. Mình hỏi phòng bao nhiêu thì không nói, bảo sáng lên gọi cho anh. Mình không đồng ý vì sợ gọi không được nữa, anh mới bảo phòng 400.
7h3o sáng lên đến bệnh viện, không gọi cho anh được, Không có phòng 400 và cũng không có bệnh nhân nào tên Lâm Khải Minh hết. Mọi thứ như sụp đổ. Tại sao anh lại làm vậy? có lần bạn anh sắp cưới chỉ vì anh bạn đó nói vợ tao yêu tao nhiều lắm nên anh ấy thử tình yêu của chị ấy như thế nào? và cuối cùng mỗi người một nơi. Chẳng lẽ giờ anh lại dở trò thử thách tình cảm của mình? Hay là anh có một ai khác và cố tình trêu chọc mình. Chẳng lẽ mọi thứ đều giả dối hết sao? lại 1 ngày nữa không liên lạc được. Tối đó gọi anh nghe máy, anh bảo về nhà rồi. Nhưng vẫn khăn khăn là sáng vẫn có ở bệnh viện. Anh còn đòi tháng 5 cưới vì bệnh về nhà 1 mình buồn... bảo mình cho số điện thoại của Ba mình để anh gọi rồi về thưa chuyện. Mình không cho vì nghĩ 2 đứa phải giải quyết xong chuyện trước đã rồi mới báo cho người lớn... sau đó lời qua tiếng lại mình không nghe đt 1 ngày. Đến khi muốn nói chuyện rõ ràng với anh 1 lần thì gọi anh không nghe dt. Đã 3 ngày rồi... Mình điên lên mất, chẳng lẽ chấm dứt thế này sao, chẳng lẽ tất cả anh ấy dành cho mình là giả dối hết sao?
Các bạn đọc cho Mình lời khuyên với, và với cái nhìn khách quan hãy cho mình biết như vậy anh ấy có yêu mình không?

1 lý do chinh đáng? hix "thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng" có rất rất nhiều lý do để có thể khiến bạn tha thứ còn sự thật thì bạn có biết ? niêm tin > hi vọng >tuyệt vọng >hạnh phục >tất cả đều ở trong tầm tay chỉ có người trong cuôc mới có thể hiểu ! tha thứ hay ,chấm dứt con tim bạn sẽ cho bạn biết có thể đó sẽ là thử thach cho tình yêu ma bạn đã yêu hãy đừng quyết định vội vàng cho nguoi va cho minh thời gian để hiểu nhau hơn! HP nha !

Nếu anh ấy cho mình một lí do và lời giải thích chính đáng thì mình sẽ tha thứ... Đôi khi phải biết tha thứ và cho người ta cũng như cho chính mình một cơ hội. Mình nghĩ vậy. Mình là người chân thật và hay tin lắm nên nhiều lúc bị tổi thương. Dẫu biết vậy nhưng mình nghĩ nếu niềm tin không đủ thì mình sẽ đau khổ hơn. Dù anh ây có thế nào thì mình vẫn cầu mong cho anh thành công và hạnh phúc.
Cũng đã có lúc buồn nhất mình đã nghĩ tới việc đi với một ngươì khac để vơi đi. Nhưng ko thể làm được vì ko có tình cảm, ko có cammr xúc thì chỉ cần người ta nắm tay thôi mình đã thấy rợn người rồi. Với lai như vẩy là tự lừa dối bản thân, mình sẽ đau khổ hơn và nhớ người cũ hơn.
yahoo của mình: soncatrang_xinh_girl.
Rất mong được làm bạn

và 1 ngày nào đó khi thấy cô đơn và chống chải anh ta sẽ lại chủ động liên lac với bạn bạn có chắc là bạn có thể chia tay anh ta không? con gái các cậu khi yêu có phải rất hay quan tâm đến người mình yêu? con mình người yêu mình thì.....!

Cảm ơn bạn đã chia sẻ cùng mình. Hôm nay mình đã đỡ hơn nhiều rồi. Mình và anh Minh mới nghĩ đến chuyện cưới và định 30-4 về ra mắt gia đình anh thôi chứ chưa cưới. Và trong thời gian yêu nhau bọn mình chưa hề vượt quá giới hạn. Anh ấy vẫn không liên lạc. Có ẽ mình sẽ chấm dứt mọi thứ thôi.

lại cai con bán trung cư này mày không đọc tâm sự thật lòng của người ta hay sao ma mày vào đây bán trung cư có người nào vô duyên như mày không hả
mình đọc qua tâm sự của bạn roai mình là con trai 1 người cũng bình thường thôi đọc song tâm sự của bạn mình biết bạn rất bối dối và rất yêu cái anh Minh này đúng không anh ta là người khá là thành đạt và anh ta nói yêu bạn và muốn lấy bạn làm vợ và ngày cưới thi anh ta nói anh ta bệnh đúng không
minh nói với bạn thế này nha bọn con trai toan bọn mất day mình cùng là con trai minh cũng là người chịu hậu quả của chúng nó nói chúng cũng có người nọ người kia nhưng hầu hết con trai đặc biệt đep trai 1 tý toàn thế cả
bạn nên sem lại bản thân mình bạn không nói rõ quá trình yêu bạn đã chao cho anh ta cái gì chưa đại loại như chuyện ấy chẳng hạn! nếu chưa thì có lẽ bạn nên chia tay đi con nều roai thì bạn có thể chờ thêm thời gian có thể anh ta cũng có những chuyện khó nói của riêng mình có thể ro ap lưc công viêc , bạn bè ,gia đình ..... nói chung là nhiều vấn đề! minh khuên bạn thế nay nhà không liên lac hay tìm cack găp anh ta lữa nêu anh ta muốn găp hay muốn lấy bạn làm vợ thì anh ta phải coi bạn là người quan trọng đúng không đăc biệt là khi bệnh thế nay con trai thăng nào chả muốn có người chăm soc người yêu hơn thế lữa là vợ sắp cưới thì con hạnh phúc nào hơn! mình cũng không nói là bạn phải chia tay anh ta vi thế bạn sẽ nhớ anh ta lắm hăỹ cho nhau thời gian đăc biệt là bạn nên cho mình thời gian hãy sống vô tư và thoải mái! chúc bạn HP nha