
Lý do chia tay kì lạ??
Mình và cô ấy quen nhau và dịp Giáng sinh năm rồi, 2 đứa dễ thương lắm, mọi người đều hay chọc ghẹo vui, hạnh phúc vô cùng, với mức độ như thế, mình đã tự nói với bản thân là phải tốt với cô ấy thật thật nhiều, mình không nghỉ ra được một lý do gì để cãi nhau.
Rồi đến tết. Gia đình mình tổ chức đi du lịch vào mùng 4, và cha mẹ mình bảo rủ cô ấy đi theo, vì xem như con dâu tương lai vậy. Thế là tối mùng 3 mình hí hửng vào xin phép ba mẹ nàng, họ đồng ý và giúp nàng chuẩn bị đồ đạc cho 2 ngày đi. Sáng hôm sau theo giờ hẹn trước mình chạy xe vào rước nàng đến nhà mình, mọi việc ổn thỏa, vui vẻ, mình lái xe đi. Đi được khoảng 20km, nghe điện thoại nàng đổ chuông, nghe nàng trả lời, alo, sao vậy, nhưng mà... dạ. Rồi nàng yêu cầu mình dừng xe cho nàng xuống để đón xe buýt đi về vì mẹ nàng bảo phải về ngay. Lúc nào trong đầu mình cứ ????? mãi, nhưng vì tập trung lái xe nên sau một lúc cũng dần quên và nghỉ rằng chắc không có vấn đề gì lớn. Đi được vài tiếng mình ghé vào hàng nước để nghỉ, mình nhắn tin cho nàng hỏi lý do, nàng nói thôi anh quên em đi, đừng nhớ đến em nữa ?????? Mình muốn điên lên vậy, sau tin nhắn đó thì cô ấy tắt điện thoại. Sau 2 ngày, mình về và chạy ngay vào nhà cô ấy, cha mẹ cô ấy ra gặp mình và bảo không có nàng ở nhà, mình hỏi tại sao điện thoại em không mở, mẹ nàng nói nó bỏ Sim đó rồi, không xài điện thoại nửa. Thế rồi mình không gặp cô ấy hơn nữa tháng mà chẳng biết làm sao. Sau đó nàng có số điện thoại mới và chủ động nhắn tin cho mình, chỉ với vài tin nhắn đơn giản, mình đã hiểu và tiếp tục yêu nhau.
Sau đó chừng một tháng, vẫn như thường ngày mình đưa nàng đi đến công ty làm, vẫn vui vẻ như bình thường. Chiều mình đến công ty rước nàng về. Sau khi về nha, khoảng 2 tiếng sau nàng nhắn tin, mình chia tay đi anh, anh đừng hỏi lý do nữa, anh cũng đừng vào nhà em hỏi gì nữa, em đã quyết định rồi, hãy quên em đi, chúc anh tìm được hạnh phúc mới. Haiiiiiiiiiiiiiii, lại chuyện gì nữa đây?? Vậy là chia tay luôn đến bây giờ mà chả biết lý do là gì??
Mấy bạn thử đoán cho mình biết một vài lý do cho 2 lần chia tay trên đi, giờ mình rối hết rồi.

Cảm ơn bạn vì đã chia sẽ

bạn nên bỏ ý định tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra đi. cô ấy ko có tình yêu gì với bạn đâu. mình nghĩ thế. bạn đã đọc XIN LỖI EM CHỈ LÀ CON ĐĨ chưa? trong đó có câu tôi chỉ là con chó đực thích thì cô ấy ngoắc lại ko thích thì đuổi đi! những người con gái như thế chắc chỉ có trong truyện thôi. yêu là phải chia sẻ. chúc bạn hạnh phúc