
Tôi Phải Làm Sao Để Quên Được Cô Ấy

Bạn biết không, lời chia tay không nên nói nhiều, nói nhiều chỉ để thành thói quen, thành sự nhàm chán, và có khi sẽ lại thành hiện thực. Khi bạn càng muốn quên đi một người thì bạn sẽ càng nhớ về người đó, không phải người ta vẫn nói yêu càng nhiều hận càng sâu sao. thui thì bạn cứ giữ những kỷ niệm ở trong lòng, người ta khuyên không nên nhìn lại quá khứ không có nghĩa là vứt bỏ nó.
Chúc bạn thành công.

Bạn có nghĩ phần lỗi làm cô ấy xa bạn là do bạn gây ra ko ?
mình cũng là con gái cũng yêu rất nhiều và cũng quyết định lạnh lùng với người đó mặc dù mình rất yêu nhưng không trở lại được .
Theo những lời bạn viết thì thời gian đầu hầu như là cô ấy chủ động trước bạn , và bạn chỉ đáp lại cho có gọi là trả lời . theo mình hiểu là vậy ko biết đúng ko bạn ? nếu đúng :
chân thành trong tình yêu ko phải là dùng lời nói mà còn là hành động và cách ứng xử nữa kìa . Nếu cô ấy là người yêu bằng cả lý trí và con tim thì sẽ chắt lọc từ lời nói và hành động của bạn theo từng ngày để hiểu bạn có thật lòng trước những lời yêu thương bạn nói ra không
thứ 2 bạn phải là người có lập trường , là 1 người có thể làm chổ dựa vững chắc . mình ko nói là về vật chất nhé ( đôi khi nó cũng là 1 vấn đề phát sinh nếu yêu bằng lý trí . còn yêu bằng con tim thì nó ko có liên hệ gì đâu) :)
thứ 3 : bạn là người nói chia tay trước, rồi cũng là người quay lại trước nên đã làm chai cảm giác của cô ấy rồi . thấy chuyện đó cũng bình thường . hoặc là bạn đã cho cô ấy cái cảm giác không được bạn tôn trọng ..... ko phải là người quan trọng của bạn ....
là thế đó. Nếu còn yêu và xác định tình yêu của mình là đâu bạn phải cứng rắn, kiên quyết. dùng hạnh động chứng minh đi bạn . còn nếu đó là sự lầm tưởng thì bạn hãy bỏ đi, đừng luyến tiếc những cái vốn dĩ là của mình .
googluck nhé

Để quên được một người mà mình hết mực yêu thương chỉ trong vài ngày, thật không phải là chuyện dễ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn cần phải đối diện với nó. Tuy đau khổ, nhớ nhung, cô đơn, trống vắng, hụt hẫng... nhưng rùi mọi chuyện cũng sẽ qua và chuyện gì đến, nó sẽ đến. Bạn hãy sống vui vẻ, lạc quan nhé! Thần hạnh phúc sẽ mĩm cười với bạn.

yêu là phải chấp nhận tính xấu và tính tốt của nhau.Bỏ đi ông ạ. Coi như 1 lần luyện tập. Đi chơi nhiều vào chém gió tán mấy em là đỡ khổ hơn. nếu ko có 1 tình yêu tuyệt vời hết mình vì nhau thì bỏ đi cho đỡ khổ

Quên một người không phải là để mình không bao giờ nghĩ đến người đó, điều này khó vô cùng! chỉ là mình ru ngủ và làm dịu trái tim của mình mà thôi! Bạn có thể làm được điều này không? rằng bạn sẽ cố gắng quan tâm và đối xử với người đó như những gì bạn muốn làm cho người thân và bạn thân của bạn.
Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn nhưng bạn sẽ nhận ra như vậy bạn sẽ thấy đỡ nhớ người ta hơn và vẫn có thể làm cho người ta những điều thật tốt đẹp.
Luôn nhớ trong đầu mình rằng mình phải quên người đó đi. Trái tim bạn sẽ rất đau nhưng hãy chấp nhận diều đó và chia sẻ nỗi đau đó với những người mà bạn có thể hoặc bạn muốn, hãy làm tất cả những gì bạn muốn mà bạn chưa làm như đi chơi, tìm một công việc nào đó...sự bận rộn sẽ làm bạn dễ chịu hơn đôi phần.
Thật ra khó nhất là chiến thắng được cảm giác của mình. Bạn không nên tự lừa dối tình cảm của mình, nếu còn nhớ hãy thừa nhận điều đó, nếu còn yêu hãy tin vao điều đó.. bạn không thể quên dược nếu bạn không nhìn vào sự thật. Khi bạn thấy rất nhớ, bạn cứ nhớ, trái tim bạn sẽ rất đau nhưng rồi cũng hãy nhớ rằng bạn cũng không thể làm gi hơn được nữa ngoài việc cố gắng quên người đó và tin là mình sẽ làm dược điều đó.
Hãy chia sẻ tâm trạng của mình với mọi người và xoa dịu nó. Thời gian sẽ giúp bạn bớt đau và rồi bạn sẽ quên được người đó!
Không ai có thể giúp được mình, vì nó là của mình. Sống chung với nỗi đau thì rồi bạn cũng sẽ không còn thấy mình đau nữa!