
Tôi ko còn trong trắng, anh là người tình thứ 2 của tôi, tôi lại là mối tình đầu của anh?
tôi yêu anh là người thứ 2. nhưng tôi đã dành hết cho mối tình đầu cái quý giá của người con gái. Nhưng người con trai đó nhanh chóng bỏ tôi với lý do "anh không còn yêu em nữa". tôi biết, tôi thật dại khờ khi quá tin người ấy. Đến vơi mối tình thứ 2, tôi cảm nhận được sự trân thành thực sự từ anh. Nhưng tôi lại là mối tình đầu của anh. có đôi lần chắc muôn giải đáp thắc mắc chuyện tôi còn hay không nên anh đề cập tới chuyện người này người kia yêu nhau, vẫn còn là sinh viên mà quan hệ, ngủ với nhau. Rồi anh nói người con gái như vậy dại. Tôi chỉ còn cách cười xòa.
Tôi phải làm sao đây khi anh biết người yêu anh cũng đã từng như vậy đây???

nói thật là phương án tốt nhất ! nhưng phải biết chọn lựa thời gian địa điểm + tâm trạng của bạn trai bạn nữa~
tình yêu nhiều người hiểu nó là chia sẻ, cảm thông... mà bạn!
p/s: khi bạn quyết định nói thật thì phải chấp nhận cái giá của nó đấy ! đừng hy vọng nhiều quá để rồi thất vọng càng nhiều (cái này là kn cá nhân thôi )