
Đối mặt giữa sống và chết làm gì đây?
2ng quen nhau 3năm và đã xảy ra chuyện ấy. cô gái rất sợ 1 ngày anh ấy ra đi luôn bỏ lại cô ấy 1 mình thăm dò ý anh ấy mãi " anh ấy bảo sẻ yêu em nhiều hơn chứ " nhưng rồi hôm nay anh ấy đưa ra rất nhiều lí do gia đình không chấp nhận, anh ấy đã quen ngkhac rồi.cô gái ấy rất đau khổ và tuyệt vọng đã nghĩ dến cái chết chỉ xin anh ấy 1 cơ hội thôi nhưng không được. các bạn giúp cô ấy làm gì đi

bạn thân mến! tôi rất hiểu bạn ấy lúc này vô cùng tuyệt vọng bởi vì bạn dành cho người người ấy quá nhiều để rồi mình nhận lấy sự phản bội. khi bị người tình phản bội đó là một cảm giác chung của nhiều bạn có chung hoàn cảnh với bạn. bạn phải tìm đến cái chết vì một người phản bội thì cái chết đó có xứng đáng không? thật không đáng chút nào cả. nếu như vậy mình phải càng sống và sống tốt hơn để họ thấy rằng không có anh ấy mình vẫn chẳng sao cả. tương lai còn dài với bạn và ở đời không chỉ có một mình người con trai. mình chúc bạn luôn sông yêu đời và sớm tìm được ý chung nhân yêu bạn thật lòng!


thì mình đã nói rồi mà, CÓ GAN LÀM CÓ GAN CHỊU. dù thế nào đi chăng nữa lỗi là ở bạn gái đó , mọi người có chỉ trích thế nào cũng đành chấp nhận, dù cha mẹ có đau lòng hay mắng nhiếc thì cứ im lặng thôi, đâu sẽ có đó ý mà.

Khong phai co gai ay dam lam ma khong dam chiu nhung co ay khong biet doi mat voi gd nhu the nao. khong biet mo loi nhu the nao thoi. co ay da co goi y chuyen cho gd nhung gd khong chap nhan.

Vận mệnh do bản thân quyết định, cha mẹ nào chẳng thương con, du bạn có là đứa con hư thì cha mẹ cũng không bỏ bạn đâu, ĐÃ CÓ GAN LÀM THÌ CÓ GAN CHỊU, Nếu sau này không ai chấp nhận được thì bạn ở 1 mình chứ sao, trong tất cả mọi việc đều có hướng giải quyết, nếu bạn gái không biết làm gì thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi, khuyên bạn thì khuyên như thế chứ còn dẫn đường cho bạn từ a -Z thì giáo sư CÙ TRỌNG XOAY cũng bó tay, câu hỏi quá khó. !
bạn chú ý cái cụm từ mình đánh dấu đậm màu đỏ nhé! nhớ đấy