
Chia tay sau hơn 5 năm trời yêu nhau với nguời yêu cũ vì bị sét đánh với người mới?
Các bác ạ. em là nạn nhân trong câu chuyện này. Chúng em quen và yêu nhau đã hơn 5 năm trời. Chúng em hợp nhau lắm, nói chuyện thì cực hợp. 5 năm trời mà chưa bao giờ cãi nhau to, chỉ giận hờn tí xíu rồi xong luôn đến nỗi mà lúc chia tay xong em nói chuyện với bạn bè em mà ko ai tin được vì 2 người lúc nào cũng vui vẻ phớ lớ. Thời gian sau này em cũng cảm thấy là tc nhạt đi nhiều nhưng không phải là em mà em cảm thấy ở anh ấy thế. Tết rồi vẫn lên nhà em binh thường. Sang đến tháng 3 thì cảm thấy thái độ có phần khác hẳn. Bọn em ít gặp nhau, em cũng tỏ thái độ giận dỗi vì chẳng thèm quan tâm tới em mấy, gọi điện thì như có nghĩa vụ vậy. Rồi một hôm em gọi điện hẹn tối đi chơi. anh ý nói là để xem thế nào rồi tối nhắn lại cho em 1 tin bảo là dạo này anh thấy tc không còn được như xưa nữa. Em gặng hỏi mãi cuối cùng anh ấy cũng nói anh đang rung động trước 1 người khác. Em như chết đứng. Năm nay em cũng đã 27 rồi ( 85 mà). Những tưởng cuối năm cưới cho xong. Vậy mà... Giờ em thấy chán nản quá. Nghĩ rằng bắt đầu với 1 ai khác thật khó khăn. Híc khéo em ế mất thôi. Sao người ta có thể nhanh chóng quên di cả 1 quãng thời gian dài như thế với bao kỷ niệm. Đau em quá cơ. Em tò mò không hiểu, người ta đang vui duyên mới liệu có giây phút nào nhớ tới chuyện ngày xưa không, có nhớ gì tới người yêu cũ không! 5 năm trời, 1 quãng thời gian. Chắc do chuyện mới xảy ra nên em không tránh khỏi cảm giác tò mò đó.Có bác nào có kinh nghiệm trả lời em với???

Mình cũng vừa phải nói lời chia tay mối tình sau 5 năm sâu đậm. Bây giờ đối diện mọi người khiến mình khó xử và cảm thấy ngột ngạt vì những lời hỏi han. Tụi mình yêu nhau ai cũng biết, 2 bên gia đình cũng đã qua lại, ai cũng ủng hộ và vun vén cho tụi mình, thậm chí còn dự tính năm sau đám cưới. Thế mà chấm hết rồi, mình đọc được trong điện thoại anh ấy những tin nhắn ngọt ngào của người con gái khác, mình đã chọn chia tay, bởi vì đây không phải lần đầu, mình đã tha thứ cho anh ấy nhiều lần, nhưng để thay đổi bản tính của 1 người đàn ông hình như là không thể, dù anh ta có yêu mình như thế nào đi nữa. Mình không trách anh ấy điều gì, có trách thì chỉ trách bản thân mình quá yêu, quá yếu đuối nên không thể từ bỏ anh ấy dễ dàng, vẫn nhớ và vẫn yêu, chỉ tự mình làm bản thân mình thêm đau khổ... Dẫu vậy, vẫn mong anh luôn hạnh phúc...

Mình cũng chia tay sau 6 năm yêu nhau đắm say và cứ đã định ngày hỏi nhau...thế mà...người đời nói là người ko thắng số...có duyên ko phận thì phải chấp nhận...Mình nói thật là 1 năm rồi mình vẫn chưa quên, vẫn còn nhớ 30-12 này là sn của người ấy, và rơi nước mắt...làm sao mà quên dc sự tồn tại của 1 người...Nhưng mà từ khi chia tay minh đã trở thành 1 con ng hoàn toàn khác, ngày xưa mình lấy tình yêu là số 1, quan trọng nhất thì bây giờ trong tâm trí và tư tưởng của mình, mình coi sự nghiệp và công danh lại là số 1, mình bận rộn với suy nghĩ làm sao để kiếm tiền thiệt nhiều, và mình sống cho bản thân mình hơn. Ngày xưa mình chia sẽ ngọt bùi khó khăn vật chất cùng anh ấy, nhưng bây giờ mình dùng tiền làm cho bản thân mình vui ra và đẹp ra...và bất ngờ là mình lại có nhiều đuôi theo đuổi...nhưng mình ko có cảm giác...vì trong đầu mình luôn đấu tranh "đừng tin quá thật thà - đừng yêu quá thiết tha"

Hừm, chẳng qua là vắng mất một sự tồn tại vẫn hằng ngày bên mình, giống như từ bỏ một thói quen ấy. Hụt hẫng, trống vắng,... Mình với ex cũng thế. Anh lo cho sự nghiệp ở nơi xa, mình thì nhất quyết ko thể bỏ gia đình để theo anh, vì mình cũng có sự nghiệp của mình. Hai con đường chẳng thể gặp nhau. Biết vậy ngay từ khi anh đi xa rồi. Dù anh có hứa hẹn quay về thì ngay từ lúc ấy mình đã nghĩ rồi chẳng đi đến đâu cả. Anh ko về nữa và muốn mình đi cùng, nhưng mình ko làm được. Phải mất gần 2 năm cứ dở dở ương ương, chẳng đầu chẳng cuối... Chia tay cả trăm lần nhưng cứ như là bị nghiện, cai rồi lại tái nghiện vậy... 7 năm trời ngày nào cũng nói chuyện, làm sao có thể nói dứt là dứt dễ thế. Mặc dù mãi thì cũng có chuyện gì để nói đâu. Ko có thì lại thấy thiếu.
Haiz, nhưng may mà cuối cùng thì cũng dứt khoát được. Nói 1 câu lần này là lần chia tay cuối cùng nhé, rồi cứ trên tinh thần ấy mà cai nghiện từ từ. Nói chuyện với nhau ít dần đi, rồi dần dần ko còn thấy có nhu cầu tâm sự mấy nữa... Rồi dứt hẳn. Một cách rất nhẹ nhàng.
Mình cũng đã rất nản chí khi nghĩ đến cảnh bắt đầu một tình yêu mới. Nhưng bây giờ thì mình lại bị sét đánh. Nó tự nhiên và đột ngột quá, làm mình ko hiểu được. Cứ như mình chưa từng bao giờ yêu ai vậy, chẳng có một chút so sánh, chẳng có một chút nghĩ về người cũ. Trong đầu cứ toàn hình ảnh của anh, và trở nên lúng túng và bối rối như trẻ con mới tập yêu. Tình yêu có sức mạnh kỳ lạ và bí ẩn lắm, các bạn hãy cứ tin như thế đi ^^