
Phải chia tay người yêu, buồn quá?
mình và một người con gái que ở trà vinh, đã wen dược 2 năm rồi ma jo2 đứa phải chia tay.mình rất buồn vì chuyen này. va no dã ảnh hường tới cuộc sống của mình rất nhiều bay giờ mình cảm thấy trống vắng quá và không biét phải làm như thế nào để thoát khoi73 tình trạng này nữa? ban nào co thể giúp mình duoc khong?
rất mong hồi âm cua các bạn! cảm ơn!

Bạn thân mến!
Bạn không nói rõ lý do các bạn chia tay là gì? Nếu vì một lý do đặc biệt mà các bạn không thể tới với nhau thì bạn hãy coi chuyện tình cảm này như một kỷ niệm đẹp để sống tốt hơn. Hãy mong cho cô ấy được hạnh phúc và vui vẻ, có như vậy thì bạn mới thấy hạnh phúc.Hãy nghĩ rằng cô ấy không phải một nửa bạn đang tìm kiếm.
Hãy tập trung vào học tập hay công việc để quên đi, hãy đi ra ngoài gặp gỡ mọi người, bạn bè nhiều hơn và bạn sẽ không cảm thấy buồn nữa. Điều quan trọng ở đây là bạn có hạ quyết tâm hay không.
Chúc bạn thành công!