
Làm sao khi cô ấy trả lại quà tặng và chỉ xem tôi là bạn
Tôi đã có vợ, có con rồi và cô ấy cũng thế, nhưng cả 2 đều đã ly dị.
chúng tôi gặp nhau khi đưa con đến trường mầm non. Qua trò
chuyện tôi rất quý cô ấy và muốn phát triển mối quan hệ lâu dài.
Sau khi ly dị, cô ấy sống cùng cha me ruột. Sau một thời gian biết
nhau tôi đã tặng cô ấy một cái bóp tiền (trong đó có một số tiền
nữa) nhưng cô ấy không nhận và trả lại cho tôi. Khi cô ấy chuẩn bị
Dalat tôi đxa mua cho cô ấy một cái áo ấm và thật may mắn cho tôi
la cô ấy đã nhận. Vì lo lắng cho chuyến đi xa lần này của cô ấy nên
tôi đã viết một lá thư trong đó dặn cô ấy phải cẩn thận khi đi xa
kèm theo thẻ ATM của tôi để cô ấy dùng trong trường hợp khẩn cấp
(bi ke xấu móc túi chẳng hạn) nhưng rủi thay, cô ấy đã trả lại hết
cho tôi cái thẻ ATM va cả cái áo lạnh nữa chứ kèm theo lời nhắn
nhủ là chỉ xem tôi là bạn thôi, mọi quan he hãy dừng lại ở mức độ
này. Tôi rất buồn, khi làm viec tôi luôn nghĩ đến cô ấy (lúc nào cung
nghĩ đến cô ấy). Tôi phải làm sao đây ? Tôi nhắn tin và gọi điện cô
ấy không trả lời.Xin Anh chị em cho tôi lời khuyên. Tôi là một giáo
viên ngoại ngữ. Cảm ơn tất cả anh chị em !

Tôi xin chân thành cảm ơn bạn Buiha_83 nhiều lắm, tôi sẽ cố gắng hết sức để xin lỗi cô ấy.

Đọc qua , tôi hiểu bạn quan tâm và lo lắng cho cô ấy .
Nhưng có lẽ vấn đề ở đây là trong suy nghĩ của bạn - tiền quan trọng quá .
Tuy rằng cô ấy nói mối quan hệ dừng ở mức độ này (có nghĩa là nên chấm dứt) , nhưng theo tôi - bạn vẫn còn cơ hội khác .
Hãy tìm cách mời cô ấy và cả con cô ấy đi chơi công viên nào đó chẳng hạn (cho cả con mình đi) . Hãy quan tâm , chăm sóc con cô ấy cũng như con mình . Thể hiện với cô ấy về mặt tình cảm chứ ko phải tiền bạc , có những thứ cứ để cô ấy mua và trả tiền cũng ko sao .
Hãy xin lỗi cô ấy- 1 lời xin lỗi chung chung . VD như: Anh xin lỗi đã làm em ko vui , anh sẽ cố gắng ko như vậy nữa ....
Đôi khi tiền bạc lại là 1 thứ trừu tượng và thứ yếu .
Chúc bạn hạnh phúc