VicoTas
Câu hỏi
avatar cu0ngd3pz4i
19/05/2013 16:00

Tư vấn cho em về tình cảm này?

Chuyện Hơi Dài ..

Em có 1 người bạn gái , em rất yeu cô ấy , EM nghĩ cô ấy cũng vậy..

Khoảng 1 tháng trước tết  do em đi làm hơi nhiều , rồi em mê game lắm , em làm về chơi game ngày 5h , khoảng 1 tuần nọ em choi game buổi tối lun , sáng về ngủ..

Thời gian đó cô ấy ở nhà 1 mình , bùn nên lên Ola chat , rồi đi chơi game cùng em ..Cô ấy wen dc nhiều bạn trên game ..

thời gian đó em có vẻ lơ là với cô ây , đó là lỗi của em ..

Để rồi 1 tháng sau tết cô ấy lên ( về we ăn tết gần 1 tháng ) , cô ấy suốt ngày nhắn tin , chat với mấy đứa con trai khác , em bùn lắm , nhưng không nói gì , chỉ bik tìm mọi cách bù đắp cho cô ấy . vì lỗi của em mà , em ít chơi game , dành rất nhiều thời gian choi cô ấy , Nhưng là con trai mỗi lần em thấy cô ấy nhắn tin xung vk xưng ck , bx rồi ox ...cô ấy nt ma cười mũm mỉm , còn nói chuyện với em thì .....Nên em cũng rất bùn...Có 1 hôm em cãi nhau với cô ấy , cô ấy nói " Ox bỏ bx chơi game , bx đã wen những lúc không có ox rồi , tình cảm của bx dành cho ox không  bằng trước kia nữa " " nó nhạt rồi ox ah " 

Long em đau như cắt , nhung bik là lỗi của mình nên nén đau mà tiếp tuc wen , nhưng cô ấy đã nói thật là vẫn yêu em , tình cảm từ từ vun đắp trở lại ..

hưng hôm nay co ấy được 1 đứa hẹn đi chơi , cô ấy đã đồng ý và đi từ 20h ---22-30 

Cô ấy có nói với em là đi chơi với ban thân , có rủ thêm nhỏ bạn nữa , nhưng tình cớ là em bik cô ấy đi với 1 thèn mới wen thôi , em đã hỏi rõ cô ấy và cô ấy vẫn nói là đi chơi với bạn trai bình thường thôi ...

EM tức wa đã đấm nát bóng đèn nhà và bỏ đi ..

Bn trai bình thường mà đến tận nhà rước đi rồi chở về ..Cao ráo , đẹp trai hơn em ..

Em đang bỏ nhà đi , không mún về nữa , nhưng em rất yeu cô ấy và không bao giờ mún chia tay , và em nghĩ nếu cô ấy đi uống cafe với ban trai bình thường thì sao ..

em nên làm sao bây giờ , tâm trạng em rất rối ..Nếu mất cô ấy chắc em chết cho xong , ví cô ấy là tất cả đối với em ...

E và co ấy iu nhau hơn 3 năm , sống shung hơn 1 năm rồi ...

Cô ấy rất chân thât , rất cá tính va trung thực ...Nhưng hum nay cô ấy đã nối dối em , cái điều mà cô ấy ghét nhất ..

EM xin anh chị cho em 1 lời khuyên , em rất cảm ơn những ai commnet chuyện của em ...



Danh sách câu trả lời (2)
avatar Xman 19/05/2013 16:00

Cám ơn bạn vì đã có comment chân thành , 1 lời khuyên rất hay ..

Cũng có lúc mình nói ra hết suy nghĩ của mình , nhưng mỗi lúc như vậy thì mọi chuyện thường đi vào bế tắc , cà không bik tại vì sao mình thường là người chủ động giảng hòa ( hình như lun là vậy ) kết quả là mọi chuyện êm đẹp , nhưng mọi chuyện lại cứ tiếp diễn như vậy không thay đổi ..

Có phải tại mình đa nghi hey ghen không bạn , cô ấy cũng thẳng thắn với mình có lúc đòi chia tay nhưng do mình níu kéo nên ko chia tay , nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình vẫn cứ bình thường 1 cách vô vị ....

mình yêu cô ấy lắm , lun mún tạo vuiv ẻ cho cô ấy , nhưng hình như chính điều này lại là điều làm cô ấy ko thích thì phải ..

Mình bối rối lắm .

Cảm ơn bạn nhiều,,..

avatar galaxylx 19/05/2013 16:00

bạn thân mến!

mình có một vài góp ý bạn tham khảo nhé.

mình đã đọc và mình thông cảm trong hoàn cảnh của bạn, như bạn nói hai người đã quen nhau được 3 năm và sống chung một năm, như vậy thời gian ko phải là ngắn, phần nào hai người cũng đã hiểu tương đối về nhau.

bạn thân mến!, người con gái thường là hướng nội, cần sự quan tâm, động viên, chia sẻ ... hơn là những thứ khác.( ví dụ: như khi bạn đi làm về thấy người ấy đang lấu cơm bạn phụ nhặt rau,.... thay vì ngôi vắt chân đọc báo, xem phim chờ cơm. hoặc đôi khi giặt đồ hoặc ủi đồ.)

cũng như bạn nói bạn đã bớt chơi game. điều đó rất quý!! bạn lên quan tâm, đổi không khí bằng cách đưa bạn gái đi chơi chẳng hạn như đầm sen, hay công viên... hoặc  chở tới nhà người thân để cho bạn gái tìm lại cảm giác tình yêu,tình thương, tình thân nơi bạn, nơi gia đình bạn.( trong cuôc đi chơi vui vẻ đó bạn có thể nói về chuyện tương lai... như mình xây ngôi nhà  làm sao, sinh con,... day con.

sau thời gian ngắn bạn đã điều chỉnh con người( ko chơi game, quan tâm, chăm sóc thật lòng...) mà bạn vẫn có cảm giác rằng không gắn kết thì  có một cách nữa: hãy hỏi người bạn thân nhất của cô ấy( có thể là chị gái, hoạc em gái ...)  nghĩ gì về mình.===> từ đó bạn có kết quả.

bạn thân mến! nếu bạn thiệt lòng yêu cô ấy thì bạn cũng lên đặt vấn đề về cuộc sống gia đình. mình biết có rất nhiều lý do chưa muốn lập gia đình. mình tặng bạn bài thơ nhé!

" ôi đôi uyên ương chung tình

cùng nhau sánh bước cơm chung

góp của góp công xây dựng  thành công

nhà rộng xe sang cùng tự hào

một tay dắt nàng một tay cầm gậy

tung tăng bước thánh đương cầu hôn

mọi người trầm chồ khen đôi  lão chung tình".

nếu bạn xác định là người bạn thương yêu. và là vợ tương lai thì bạn phải lên một kế hoạch cho tương lai.

còn nếu bạn chỉ là sống thử, nếu hợp thì ở, ko thì thôi.... thì lại là chuyện khác. bởi khi ở vơi nhau trước bạn có rất nhiều thiệt thòi cho người con gái. hay cho chính bạn.

bạn cứ thử nghĩ. nếu như bạn lấy một người con gái nào đó mà bạn biết đã từng sống chung với người  con trai khác thì sao? hoạc gia đình bạn biết.... lúc gia đình bình thường ko sao, đôi lúc có chuyện thì dễ  gợi lại, hoạc con cái bạn biết thì hình tượng về cha, mẹ nó thế nào?....

và một vấn nữa: người con gái hay người phụ nữ( đã có gia đình) trong trương hợp của bạn đã sống chung một năm xét theo tinh thần luôn lý đã là một gia đình.

"người phụ nữ đã ra ngoài-  là đổi cuộc đời

còn người đàn ông ra ngoài- chỉ là thay mưa đổi gió.( hay chắn cơm thèm phở thôi)"

cũng như bạn nói có thể người bạn trai đó là bạn bình thường, thì có thể bạn trách nhầm.... nhưng vấn đề quan trọng nhất vẫn là bạn xác định nơi bạn! về những vấn đề trên.

có câu châm ngôn mình tặng bạn: " mình muốn gì thì làm cho người khác điều đó trước"

chúc bạn thành công!!!!

vbay.com.vn

 

 

 

 

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Bên tình, bên hiếu nên theo bên nào?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải xử lí chuyện tình yêu như thế nào?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trả lại quà tặng cho người yêu cũ - có nên ko?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo bạn mình có nên tin vào bói toán không?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên nói ra tình cảm của mình với cô hấy hay k?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu anh ấy sẽ quay về bên em ?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách phát hiện màng trinh thật -giả?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lý do chia tay kì lạ??

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chia tay sau hơn 5 năm trời yêu nhau với nguời yêu cũ vì bị sét đánh với người mới?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải chia tay người yêu, buồn quá?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đáp án vui cho tình yêu nhá

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đâu mới là tình yêu

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối Mình nên làm gì bây giờ ?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi ko còn trong trắng, anh là người tình thứ 2 của tôi, tôi lại là mối tình đầu của anh?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Đối mặt giữa sống và chết làm gì đây?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Con trai sau chia tay có buồn ko?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách làm hòa khi bị con gái giận ?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao cho lần gập gỡ đầu tiên vs người ấy thật ý nghĩa??

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách tính tiền dạy thay là tính như thế nào?

Đăng lúc: 15:58 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách làm lành với bạn gái?

Đăng lúc: 15:57 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip