
Liệu anh ấy sẽ quay về bên em ?
em và anh ấy yêu nhau được hơn 2 năm. Trong khoảng thời gian đó , anh ấy yêu em rất nhiều, còn em cũng yêu anh ấy nhưng lại ít thể hiện tình cảm , thậm chí hay bắt nạt, ghen tuông và muốn anh ấy phải làm theo tất cả những gì em bảo . Ngày qua ngày, anh ấy thất vọng và đau khổ vì tính nết của em, và cuối cùng anh ấy nói lời chia tay , nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với em và vẫn nói nhớ em trong khoảng thời gian đó. 1 tuần sau đó, anh ấy bỗng dưng ít liên lạc lại với em, thậm chí có ý né tránh, em hỏi vì sao thì anh bảo đã có bạn gái mới rồi nên không muốn day dưa với em nữa . Lúc ấy ruột gan em nóng bừng vì ghen và thất vọng, thất vọng vì tại sao cách đây vài hôm anh ấy vẫn còn nói nhớ em nhiều, vậy mà sau ngày chia tay 1 tuần , anh đã nói lời yêu thương với người khác và tỏ thái độ chán ghét em . em điện thoại, anh ấy không nghe máy, em nhắn tin , anh ấy không nhắn lại. Anh ấy du hí với bạn gái mới, upload rất nhiều hình lên facebook, em coi hình mà nước mắt cứ trào ra. Trong khoảng thời gian đó, em như người không hồn , buồn chán và cứ khóc mãi. Cũng may nhờ có mẹ em luôn ở bên động viên em vượt qua bể khổ này. Mẹ nói đó cũng là một bài học cho em , phải biết trân trọng tình yêu mình đang có. Em cũng đã hối hận về những gì mà em đã gây ra cho anh ấy , nhưng em không ngờ anh ấy lại tuyệt tình với em như vậy , cứ ngỡ phải mất một thời gian rất lâu anh ấy mới có thể yêu người khác, vậy mà mới có 1 tháng sau ngày chia tay anh ấy đã.....Hiện tại , em vẫn còn nhớ và yêu anh nhiều lắm. Cách đây vài hôm , em liều lĩnh gọi điện cho anh, và cuối cùng anh đã nhấc máy. Em hỏi thăm sức khỏe anh như những người bạn bình thường khác , và anh cũng thế . Tụi em nói chuyện cũng khá vui vẻ. Sau hôm ấy, anh bắt đầu nhắn tin cho em và nói rằng anh vẫn chưa quên được em, nhưng ko muốn quay lại bên em nữa vì anh sợ em sẽ làm anh đau khổ thêm lần nữa. Anh nói , với bạn gái mới, anh chỉ mới thích cô ấy thôi, chứ ko yêu như anh đã từng yêu em. Anh ấy nói nhiều câu ẩn ý lắm, ám chỉ rằng anh ấy vẫn còn nhớ và yêu em, anh ấy còn hay nhắc lại những kỷ niệm đẹp của 2 đứa nữa, nhưng bên cạnh đó anh lại tỏ ý không muốn chia tay với người mới. Mọi người ơi, giúp em với, em phải làm sao đây. Anh ấy phức tạp quá, nếu như anh còn yêu em thì sẽ quay về bên em phải không?, đằng này anh ấy lại ...hàng hai như thế, em không biết phải xử xự như thế nào hixhix. Em vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm, thậm chí là yêu nhiều hơn lúc còn bên nhau . Mọi người có nghĩ anh ấy sẽ quay với em không ?

mình xin cảm ơn bạn moon12 và bạn huunghistudioo nhiều nhé . Mình nghĩ những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho anh ấy sẽ rất khó để anh ấy quay lại với mình . Bên cạnh đó, bạn gái mới đối xử với anh ấy rất tốt nữa , cô ấy tuy ko đẹp nhưng rất hiền, quan tâm chăm sóc anh và ko ghen tuông như mình hix. Hai người ấy chỉ mới quen nhau 1 tháng thì việc anh chưa yêu cô ta là chí lí , anh ấy phải cần thời gian để thích nghi với người mới , và tình yêu của anh đối với mình cũng vậy , anh ấy cũng cần thời gian để quên mình hoàn toàn. Hiện giờ , mình cũng tỏ ra quan tâm anh ấy, nhưng chỉ với tư cách của một người bạn, mình sợ nếu quan tâm quá mức anh ấy sẽ chán ghét mình thêm . Tại lúc mới chia tay, do mình nhớ anh nhiều nên cứ nhắn tin gọi điện hoài, lúc đó anh tỏ vẻ rất bực mình và nói những câu ko êm tai cho lắm, nên giờ mình rút kinh nghiệm ko làm như thế nữa. Mình chỉ sợ rằng trong thời gian tới , anh sẽ yêu cô ấy và quên mình mất huhu.

mình cũng nghĩ anh ấy đang thử thách tình yêu của bạn. anh ấy đang cho bạn cơ hội nhận ra lỗi và chỗ đứng của anh ấy trong trái tim bạn. hãy làm theo điều mà tình yêu mách bảo bạn. chúc bạn hạnh phúc

Chị ơi, đã bao giờ chị nghĩ là anh ấy đang thử thách tình yêu của chị ko? Có thể anh ấy quyết định rời xa chị một thời gian để chị có thể nhận ra và trân trọng tình cảm của anh ấy hơn, đồng thời anh ấy cũng muốn tìm hiểu xem liệu mình có thể sống thiếu chị hay ko.
Em nghĩ chị nên cho anh ấy chút thời gian và trong khoảng thời gian này chị nên thể hiện tình cảm với anh ấy nhiều hơn nhé. Hi vọng rằng, khi cảm nhận được tình cảm của chị, anh ấy sẽ quay trở lại. Chúc anh chị hạnh phúc.