
Liệu cô ấy không tin ở tôi chăng?
Tôi và cô ấy quen nhau được 1 năm rồi, 2 đứa rất yêu nhau. Trong những lần âu yếm "của nhau" tôi không kiềm chế được và muốn quan hệ, cô ấy nhất quyết không cho (nhiều lần như vậy rồi)và còn nói sẵn sàng chia tay tôi nếu tôi làm điều đó. tôi cũng tôn trọng cô ấy nên thôi. Cô ấy nói giờ tôi chưa có sự nghiệp gì (tôi đang học năm cuối) thì đừng nên nghĩ đến chuyện đó và còn nhiều lý do khác nữa. cô ấy đang thử tôi hay cô ấy là người chín chắn vậy các bạn? Liệu cô ấy không tin ở tôi chăng? xin mọi người giúp đỡ, tôi xin cảm ơn!

có lẽ suy nghĩ cô ấy khá chín chắn, giờ bạn còn đang học tương lai còn dài, ko biết sau này 2 bạn có đến đựoc với nhau ko? khi cô ấy đã cho bạn tất cả, thì bạn có nghĩ rằng cô ấy quá dễ dãi ko.bạn có còn tôn trọng và yêu thương cô ấy như lúc đầu, có đi đến với cô ấy ko? bạn đừng bao giờ xem nguời yêu mình như một món đồ, mà hãy yêu thương và tôn trọng cô ấy!

Quan hệ tình dục trước hôn nhân, được và mất
Cả hai phải biết giữ gìn cho nhau.
Một số đôi uyên ương cho rằng, quan hệ tình dục trước hôn nhân cũng có cái lý thú, đó là được khám phá người bạn trai (gái) của mình, là hành động thể hiện tình yêu đã được thăng hoa. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý và nhiều bác sĩ khẳng định, quan hệ tình dục trước hôn nhân mất nhiều hơn được.
Hành vi quan hệ tình dục trước hôn nhân đã vi phạm đạo đức và liên quan đến sự lành mạnh của thể xác lẫn tinh thần, thậm chí còn tai hại cho cả tương lai về sau nếu như cô gái lỡ có thai và phải đi nạo thai. Hành động này sẽ đưa cả hai vào tình trạng khó xử, đặc biệt là bạn gái thường ngượng ngùng, lo lắng, dằn vặt mình, ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ.
Trước hôn nhân, thường thì cả hai chưa được chuẩn bị tâm lý trước, chưa tự trang bị kiến thức tình dục, nên chưa có kinh nghiệm, dễ có hành vi thô lỗ khiến người phụ nữ bị tổn thương. Nếu đôi uyên ương quan hệ trước khi đám cưới thì xem như đêm tân hôn không còn ý nghĩa thiêng liêng nữa. Sự háo hức, hứng thú giảm đi rất nhiều.
Vì đôi bạn trẻ thường quan hệ một cách lén lút, tâm trạng căng thẳng nên không mang lại cảm giác hưng phấn, "không tới đích". Nếu bạn bè, gia đình biết được điều này thì uy tín, tư cách của cả hai lúc ấy sẽ bị suy giảm rất nhiều. Giả sử cả hai đi được tới đích hôn nhân thì cô gái sẽ không còn được gia đình chồng tôn trọng.
Các bạn gái nên cảnh giác với những đòi hỏi của bạn trai vì nhiều chàng sau khi quan hệ tình dục liền sinh nghi ngờ: Cô ta dễ dàng quan hệ với mình thì chắc gì không quan hệ dễ dàng với người khác. Thế là anh ta lẩn tránh, không thèm gặp mặt bạn gái nữa.

Mình là người phụ nữ, mình khuyên các bạn gái là không nên đâu các bạn ak
vì dù như thế nào thì người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người con gái chúng ta.
mình cũng nghe câu, yêu là phải hết mình nhưng, chỉ có mình hết mình thui, chứ các bạn nam có hết mình đâu?, có bao nhiêu cặp tình nhân khi sống thử sẽ thật sự lấy nhau đâu? hay rồi cũng có 1 ngày "chia tay", ngưới con gái mất thứ không thể nào lấy lại được, và khi đối diện với tương lai, mình k cón niềm tin, cũng như chút tự tin nào về bản thân khi đối diện với 1 nửa thật sự của mình, và sẽ ảnh hưởng tới mái ấm nhỏ, nên mình thật sự khuyên các bạn k nên sống thử, trong 1 phút giây dại khờ, có thể mình sẽ ân hận suốt đời và đánh mất tương lai đó, các bạn ak.
Còn bạn nam nên giữ cho bạn gái chứ?