VicoTas
Câu hỏi
avatar congtudatinh
19/05/2013 16:01

Có nên lấy ng đàn ông đã đổ vỡ gd?

 

  Em cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Em năm nay 25 tuổi là một cô gái sinh ra và lớn lên ở gia đình gia giáo ở vùng đất nghèo, hiếu học, Có thể theo nhận xét của mọi người là e ngoan hiền, ngoại hình khá và xinh. Được nhiều chàng để mắt tới, tán tỉnh. Nhưng giờ đây tâm trạng em lại rối bời, không biết mình nên phải làm sao và làm như thế nào nữa. 
   Sau khi chia tay mối tình đầu tiên ở trường đại học, em sống một cuộc sống buông thả, buông xuôi tất cả. Em có quen và yêu 1 anh hơn em 6 tuổi cùng quê với em, nhưng chẳng tới đâu tới đâu, nhưng lại để cho e một nỗi đau, đó là e mất quyền làm mẹ, vì lý do của anh là anh còn lo sự nghiệp, lo công việc, vì công việc anh mới chỉ bắt đầu, điều kiện kinh tế anh chưa có thể nuôi được 2 mẹ con em. Vì lúc đó một phần e mới ra trường chưa xin được việc, và thế là e đồng ý từ bỏ đi cái thai trong bụng và quyết tâm từ bỏ hắn ta và căm giận hắn ta. Vì con người như thế k xứng đáng để e sống cả đời. Em lại ôm nỗi đau đớn cả tâm hồn và thể xác tiếp tục đứng dậy và đi tiếp.
   Và thế rồi, sau 6 tháng e lại gặp 1 anh cũng hơn e 8 tuổi, em cũng yêu vội vàng và một lần nữa, e lại vấp phải sai lầm 1 lần nữa, e thật đáng trách, thật đáng xấu hổ, một người có học thức như em, và đã vấp 1 lần rồi, giờ lại thêm 1 nữa, nhưng e cũng lại nhận đc sự từ chối, và 1 lần nữa e lại mất quyền làm mẹ thêm một lần nữa. Thực sự là e rất đau đớn, rất nhục nhã ê chề. Một người xinh đẹp, có học thức, có công việc, ăn học tử tế như em, bao nhiêu chàng trai săn đón, thế mà em lại bị từ chối, e chưa cầu xin ai bao giờ cả nhưng e thực sự là thất bại trong tình yêu. Em đã cầu xin anh cho e 1 đám cưới để em có quyền cho đứa bé một cuộc sống, cho đứa bé một gia đình có đầy đủ tình yêu thương của bố mẹ, Nhưng em cũng chỉ nhận được lời từ chối vì nhiều lý do anh chưa muốn kết hôn, cũng vì điều kiện kinh tế cũng vì công việc......em không thể chấp nhận được, và rồi em lại từ bỏ thêm 1 giọt máu của mình.!!!! Không có cái nỗi đau nào như nỗi đau mà em phải chịu và chấp nhận, em thực sự là sụp đổ hoàn toàn. Em như con thú bị tổn thương, e căm giận đàn ông, e căm giận tất cả, căm giận cả bản thân mình.
  Và rồi, bây giờ trong cái sự đau thương mất mát tới với em, thì anh đã tới và an ủi em, chia sẻ với e tất cả, dìu dắt e đi qua cái nỗi đau này. Anh- là người đàn ông đã có gia đình và có 1 bé trai gần 3 tuổi, nhưng gia đình đang ly thân. Và theo cái cảm nhận của em, anh đến với em rất chân thành, và rất thật lòng yêu em, hoàn toàn là k phải ý lợi dụng hay gì khác. Anh rất quan tâm tới em, từ miếng ăn, giấc ngủ, là người bạn chia sẻ cho em, tâm sự tất cả những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Và tình cảm anh dành cho em càng ngày càng lớn dần lên, và anh rất mong muốn có dự định muốn tiến xa hơn, anh muốn cưới em làm vợ...... Và với em lại cảm thấy anh như cái phao cứu vớt em từ nỗi đau, và em cũng đã cảm thấy trái tim em đã rung động khi ở bên anh, và cảm thấy rất nhớ anh vô cùng. Chúng em cũng đã vài lần xa rời nhau rồi nhưng vẫn ko được, nỗi nhớ và tình yêu của anh và em  lại lớn dần lên.
    Giờ, e cũng không biết mình nên phải làm sao nữa. Em là cô gái xinh xăn, hiền lành có học thức, gia đình gia giáo nhưng quá khứ của em thật đau buồn, em không biết khả năng làm mẹ của em có đc không nữa. Còn anh- là người đàn ông từng đổ vỡ đang một mình nuôi con . Em nên tiếp tục với tình yêu này hay là em nên từ bỏ đi 1 tình yêu chân thành mà anh dành cho em. 
  Thực sự em rất là khó khăn trong lúc này, em rất mong anh chị hồi âm tư vấn dùm em. Em chân thành cám ơn .


Danh sách câu trả lời (1)
Nguyễn Văn Siêu xmen2010 19/05/2013 16:01

Đàn ông “một đời vợ”, tốt hay xấu?

Những người đàn ông đã từng kết hôn và ly hôn là những người hiểu rõ nỗi đau buồn và những phức tạp trong cuộc sống gia đình. Liệu có phải vì thế mà anh ấy sẽ biết cách yêu thương và chăm sóc bạn nhiều hơn, khi đi ngủ, anh ấy sẽ ôm bạn vào lòng; mùa đông, anh ấy như một chiếc chăn vừa to vừa mềm, ấm áp và che chở cho bạn.

Đàn ông đã từng có vợ là những người biết bao dung. Rõ ràng là bạn sai, nhưng anh ấy cũng sẽ không cãi nhau hay to tiếng với bạn, anh ấy sẽ để cho bạn có thể tức giận hay làm ầm ĩ một cách vô cớ, và sau đó, anh ấy sẽ là người đến thu dọn lại phòng và lau nước mắt cho bạn. Là người đã nếm trải vị đắng của hôn nhân, anh ấy hiểu rất rõ làm thế nào để đối phó với sự giận dữ vô cớ của bạn.
Thực tế, những người đàn ông “một đời vợ” cũng như những chiếc xe đã qua thời gian kiểm nghiệm và cọ xát, đã trải qua sự cọ xát trong hôn nhân, vì thế “linh kiện của chiếc xe” này không thể lại “phát bệnh” một cách tùy tiện, khi sử dụng bạn sẽ cảm thấy thuận tiện và an toàn hơn.

Yêu và bắt đầu lại từ đầu

Khi lựa chọn bạn đời cho mình, bất kể anh ấy đã từng kết hôn hay chưa, điều quan trọng nhất vẫn là bản thân anh ấy. Khi gặp người đàn ông đã từng có một đời vợ, trước khi đi đến quyết định bạn cần hỏi anh ấy nguyên nhân của cuộc ly hôn trước, để phán đoán và hiểu hơn về con người anh ấy, cũng như những yêu cầu trong hôn nhân, mục đích đối với gia đình và “độ trưởng thành” của anh ấy.

Anh ấy đã có con hay chưa cũng là một vấn đề bạn cần suy nghĩ kĩ. Các chuyên gia cho biết, đàn ông có thể chấm dứt cuộc hôn nhân trước của họ, nhưng không thể cắt đứt quan hệ với con cái. Đây sẽ là mối quan tâm lớn nhất đối với anh ấy, và bạn có thể cùng chung sống hòa hợp với con riêng của chồng hay không sẽ là một nhân tố quan trọng quyết định hôn nhân của bạn có hạnh phúc không.

Nói chung, những người đàn ông đã từng kết hôn đều trưởng thành hơn rất nhiều cả về tư tưởng và kinh tế, 80% sẽ hiểu cuộc sống hơn, bình tĩnh hơn, tình cảm hơn, quan tâm và biết cách chăm sóc phụ nữ hơn. Đồng thời, họ còn có thể giúp đỡ bạn, khích lệ bạn, giúp bạn bước đi trên một con đường bằng phẳng hơn và tiến tới tương lai tốt đẹp một cách dễ dàng hơn.

Đối với các bạn nữ, để có được hạnh phúc gia đình trọn vẹn và mãi mãi về sau, bất kể lựa chọn một người bạn đời như thế nào thì điều quan trọng nhất là bạn phải biết yêu thương một cách chân thành, dùng sự dịu dàng của mình để hàn gắn những vết thương và lấp đầy khoảng trống trong cuộc hôn nhân trước của anh ấy.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Ai rành về tâm lý con gái và tình yêu thì giúp mình với!

Đăng lúc: 16:01 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu buồn chúng ta phải làm gì?

Đăng lúc: 16:01 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Anh ấy có yêu mình ko?

Đăng lúc: 16:01 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có phải tôi thật ngốc?

Đăng lúc: 16:01 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lỡ chia tay rùi có nên quen lại ko ?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hết lần này đến lần khác hắn ta như con thú dữ bám riết mình không buông ??

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao khi cô ấy trả lại quà tặng và chỉ xem tôi là bạn

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cần giúp đỡ về tiếp cận người đẹp!

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên nói về cái này không?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Mọi người cho em lời khuyên với !

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình nên làm gì khi bạn trai tự nhiên muốn mình rời xa a ấy?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tư vấn cho em về tình cảm này?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bên tình, bên hiếu nên theo bên nào?

Đăng lúc: 16:00 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Phải xử lí chuyện tình yêu như thế nào?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trả lại quà tặng cho người yêu cũ - có nên ko?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Theo bạn mình có nên tin vào bói toán không?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có nên nói ra tình cảm của mình với cô hấy hay k?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Liệu anh ấy sẽ quay về bên em ?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách phát hiện màng trinh thật -giả?

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Lý do chia tay kì lạ??

Đăng lúc: 15:59 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip