
Có gia đình rùi nhưng vẫn nhớ người khác phải làm sao đây?
tôi đã có gia đình, nếu người ngoài nhìn vào thì đó là một gia đình hạnh phúc nhưng trong tôi luôn nhớ đến một người khác theo bạn tôi phải làm sao?

Thank các bạn

nhớ thì không sao ! nhưng tìm đến người đó thì có sao đấy bạn ạ ! tốt nhất là bạn nên tìm cách kiểm soát bản thân ! trước khi quá muộn ! chúc bạn hạnh phúc !

Mình trước đây có yêu một người 5năm nhưng rốt cuộc chúng mình chia tay vì ngày càng cảm thấy không hợp nhau. Một năm sau mình nhận lời yêu một người người đó thua mình 2 tuổi chúng mình ở cùng làng lúc nhỏ hay chơi với nhau chị em nhưng rồi ngày càng thân thiết rồi thích nhau từ khi nào không biết khi mình chia tay người yêu thì người đó luôn ở bên cạnh động viên mình rồi dần dần mình yêu người đó khi nào không biết chúng mình ở bên nhau rất vui vẽ rất nhiều kỷ niệm đẹp yêu nhau một năm trời mà không hề cầm tay không một nụ hôn vì mình là mối tình đầu của người đó với lại người đó thua mình 2 tuổi nên mỗi lần ở bên nhau chỉ chuyện trò vui vẽ mà thôi. Nhưng khi chuyện chúng mình công khai thì gặp phải sự phản đối rất quyết liệt từ phía gia đình mình cũng như gia đình người đó xã hội củng lắm người dèm pha vì mình hơn tuồi người đó và hình như nhìn mình có vẽ già dặn hơn người đó rất nhiều rồi mình nhận công tác xa nhà củng vì tại mình không vượt qua được rào cản của gia đình và xã hội mình đã nói lời chia tay người đó rất buồn và mình cũng vậy. mình đã vội vã nhận lời lấy một người. Hiện tại gia đình của mình mọi người cho rằng là hạnh phúc vì chồng mình làm kinh tế giỏi, mình là giáo viên và có một con trai nhưng những lúc vui hay buồn mình đều nghĩ tới người đó. mình luôn cảm thấy hối hận vì đã lấy chồng vội vã để người đó phải buồn đến bây giờ người đó vẫn không quên được mình. mình củng luôn nhớ tới người đó mặc dù chúng mình hiện giờ không gặp mặt vì mình là một giáo viên mình củng biết giữ đạo lí là một người vợ thì không được ngoại tình nhưng trong tâm tưởng của mình không quên được người đó. Hình như mọi người gọi những người như mình là ngoại tình tư tưởng. Mình củng muốn quên đi người đó để xây dựng cuộc sống hạnh phúc nhưng sao khó quá mình không thể quên.

Bạn ạ! thời nay thực sự để xây dựng một gia đình hạnh phúc không phải dễ thế nhưng bạn đang có một gia dình hạnh phúc rồi thì đó là một điểu đáng trân trọng. mình mong bạn sẽ luôn gìn giữ điều đó. đôi khi những cái mà ta đang nắm giữ lại là hạnh phúc thực sự và nhiều người phải khi mất đi mới thấy tiếc và trân trọng nó nhưng lại là muộn màng, bạn đừng để mất nó.
Còn chuyện bạn nhớ người khác. đó là người tình cũ hay một người mà bạn có cảm giác thích, hay đó chỉ là sự ngưỡng mộ. đó có thể là một chuyên bình thường nhưng bạn nên xem xét thật kỹ đừng chỉ vì sự nhất thời mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc nhé!