VicoTas
Câu hỏi
avatar tybaby9
19/05/2013 16:05

Đau khổ vì bị phản bội - làm sao để vượt qua?

Gửi các anh chị,

Em đang trong những ngày quá tuyệt vọng. Tình yêu 2 năm đến lúc nhạt dần, thì em phát hiện người yêu em đã yêu người khác - chóng vánh. Một tuần trước còn chăm sóc yêu thương, vậy mà giờ đã lảng tránh, không nói thẳng lời chia tay, chỉ là lảng tránh.
Đó là tình yêu đầu tiên của em, mong muốn một ngày đám cưới, vậy mà giờ em đã mất hết.
Trước những ngày này, tình cảm nhạt nhòa bởi người đó không cho em dự định cụ thể nào về việc cưới xin (em SN 86, người đó 83) khiến cho em thấy bứt rứt, và thường xuyên lôi chuyện đó ra để hỏi, trách móc. Em không biết có phải áp lực công việc mới cùng với áp lực đó từ phía em, đã đẩy người đó đến với người con gái khác - người mà chỉ 1 tuần trước đây còn không thèm nghe điện thoại (cô gái đó tấn công người đó).
Giờ đây khi thực sự đối mặt với mất mát này, mất mát vĩnh viễn, em thấy đau đớn quá, đau nhất là bị mất người mình yêu, và đau vì bị phản bội, đau vì giờ đây lại bơ vơ, đau khi nhớ, đau khi nghĩ lại những lời lẽ tình cảm người đó viết cho người yêu mới, đau từng giây từng phút. Những ngày này em đã thường xuyên gặp bạn bè, làm đủ trò ngu ngốc, uống bia, hút thuốc, phóng xe như điên. Nhưng không làm nguôi ngoai được chút nào nỗi đau nhức nhối. Em không ăn được, không ngủ được. Suy sụp kinh khủng. Em thực sự muốn tìm đến cái chết để giải thoát mình, dù biết vậy sẽ khổ bố mẹ, sẽ là hèn nhát, nhưng làm sao em vượt qua được nỗi đau này đây.
Người đó còn lảng tránh không nói thẳng lời chia tay, còn em thì quá hèn nhát để có thể tìm gặp người đó và nói ra trước, cũng có thể em còn tự huyễn hoặc bản thân bởi 1 tia hy vọng. Em điên mất.
Giờ em chỉ ước ao một sự giải thoát khỏi nỗi đau này, nó quá sức chịu đựng của em quá.



Danh sách câu trả lời (6)
avatar LeHieu 19/05/2013 16:05

mình rất đồng cảm với bạn đó! ngược lại với bạn, mình là boy, mình quen bạn gái 4 năm, quen từ khi học cao đẳng, 2 đứa 2 phòng gần nhau, mình là quản lý nhà trọ, mình nhỏ hơn cô ấy 1 tuổi,  quen nhau nên mỗi ngày gần nhau, sau 1 năm sau thì "gần gũi", đến bây giờ cô ấy làm được 1 năm, tuy là cô ấy ra trường được 1 năm gần đây ruì, nhưng mỗi tuần cô ấy đều lên nhà tôi qua đem, yêu thương nhau lắm, đầy hứa hẹn. Và rùi, đến ngay hôm nay, đột ngột cô ấy nói" đã đám nối với người khác rùi". híc. đó là mối tình đầu đầy hy vọng của tôi, giờ đây thì tôi không ăn ngủ cả tuần, dạ giày thì bị loét rùi, ói ra máu lun, nguyên tuần chẳng ăn gì cả. đau khổ tột đỉnh, nhưng cô ấy hình như có nỗi khỗ vì gia đình. tôi đành nuốt nối tiết mà chấp nhận sự thật phũ phàng.

avatar kietkiet 19/05/2013 16:05

Mình có 1 vài điều muốn chia sẻ với bạn:
1- Bạn đang tự huyễn hoặc mình:_ Bạn huyễn hoặc là không thể chịu đựng được, so với bố mẹ, những ng ruột thịt trong gia đình mình, mình yêu thương là thế, nếu chẳng may phải mất mát thì đau đớn nhường nào, vậy mà vẫn vượt qua được đó thôi. Vậy chẳng có lý do gì nói là mình ko thể chịu đựng được cả. Có chăng chỉ là vấn đề thời gian và suy nghĩ của mình có tích cực hay ko thôi.
2- Bạn xác minh rõ ràng ng ta phản bội bạn vì ng thứ 3 chưa?( vì theo như bạn nói thì mới tuần trước anh chàng đó còn ko muốn nghe đt của cô kia). Theo tớ nghĩ thì đây có thể là cái bài của anh ta thôi, anh t chán bạn nhưng lại ko tìm ra được 1 lý do gì để nói lời chia tay, thế nên bản thân anh ta cũng đang lảng tránh. Mà cũng chưa có cơ sở là anh ta bỏ bạn để theo cô kia (mà nếu thế thật thì lại càng chẳng có lý do gì mà phải luyến tiếc hay đau khổ vì 1 ng như thế cả). Mình cũng ko hiểu mức độ tc của 2 bạn thế nào, bạn hiểu ng ấy ntn? Công việc và điều kiện của 2 ng liệu đã có cơ sở để nghĩ đến 1 đám cưới gần ko. Anh ta ko bao giờ cho bạn 1 câu trả lời cụ thể về tương lai của 2 bạn (có định cưới hay ko).

3- Ở tuổi bạn chắc cũng đã có công ăn việc làm rồi, vậy thời gian này bạn hãy tập trung cho công việc đi. Đồng ý là trước mắt sẽ rất khó để bạn quên ngay được, nhưng ko phải là ko quên được.
Chỉ cần trong đầu bạn đừng có tư tưởng là sẽ ko thể kiếm được ng nào mà thay thế được, rằng bạn sẽ ko thể yêu ai được nữa.v.v....tất cả chỉ là huyễn hoặc". Con gái 86 ít ng bi lụy như vậy lắm. Bạn cố gắng tham gia các hoạt động khác ngoài giờ làm,đơn giản như chạy bộ, đánh cầu lông... sẽ giúp bạn bớt cái time nghĩ về anh chàng kia. Và hãy quan tâm hơn đến hình thức, giành nhiều time đi chơi với bạn bè đi, bạn khác phái càng tốt. Bạn ko tự yêu bản thân thì cũng chẳng xứng đáng để có ng yêu thương bạn trọn vẹn (xin lỗi nhưng mình rất bức xúc với ý nghĩ hủy hoại bẩn thân của bạn).

4- Bạn có tự tin về bản thân ko? Có tự tin là nếu ko có anh chàng đó, bạn còn có nhiều người muốn được yêu bạn và được bạn yêu ko. Tớ nghĩ là bạn đang thiếu cái đó. Bạn hãy chăm sóc bản thân, làm mới và làm đẹp mình lên theo cả 2 nghĩa, tớ tin rằng 1 ngày nào đó anh chàng kia sẽ phải hối tiếc vì đánh mất bạn, mà quan trọng hơn là bạn hãy mở lòng mình ra, như thế cũng là tạo cho mình có nhiều cơ hội hơn. Hãy nghĩ rằng luôn có người thực sự thuộc về mình, yêu thương mình và làm cho mình hạnh phúc. Mà theo chủ quan của tớ, anh chàng kia của bạn cũng ko đáng mặt đàn ông chút nào. Nếu là tớ dù anh kia có hối hận mà muốn quay về, tớ cũng ko bao giờ chấp nhận nữa. Đời dài zai nhiều..

5- Tớ ghét kiểu con ng sống ích kỉ như bạn. Bạn ko nghĩ đến bố mẹ đã khó nhọc nuôi dạy mình trong suốt 25 năm qua, mà giờ đây bạn định hủy hoại bản thân vì-một-thằng- con-trai-ko-đáng. Mình còn phải sống vì bố mẹ. anh chị, những ng thân yêu của mình nữa bạn ạ! Bạn ko còn trẻ, (mình cũng bằng tuổi bạn) nên bạn đủ trưởng thành để ý thức những gì là cần thiết. Mong bạn chín chắn hơn nữa và sớm vui trở lại.

avatar diepx 19/05/2013 16:05

Phản bội là 1 phần ko thể thiếu của tình yêu thời @. Nói vậy có lẽ bi quan và quy chụp quá, Nhưng khi yêu, khi bắt đầu có 1 mối quan hệ, các bạn nên nghĩ đến chuyện sẽ có 1 ngày như vậy. Để sau này quả thực ko may như vậy, cũng ko bị quá sốc. Con người, ai cũng đưa ra lý do là hoàn cảnh đưa đẩy, cuộc sống lôi kéo, thực ra là ngụy biện hết. Bản chất tham lam, ko bao giờ biết đủ đ ã tồn tai trong con người rồi, nhưng ít hay nhiêu thôi. Đến khi có xúc tác, là nó bừng lên, bộc lộ rõ bản chất ra.

Đừng quá hy vọng vào 1 điều gì đó. Tình cảm nhất là tình yêu, cũng ko cần phải hêt mình, phải biết san sẻ tình cảm cho gia đình, những ng thân nữa.

Mình từng nghĩ tình yêu mang lại độg lực niềm tin, và ca sức mạnh, tình yêu có thể chiến thắng tất cả, song con người không thể chỉ sống bằng tình yêu. Còn nhiều thứ khác nữa đang chờ bạn quan tâm.

Cái sai lầm của mọi người khi yêu là biết đi vào, nhưng ko nghĩ đến chuyện, đã vào rồi thì làm cách nào để đi ra. hãy tạo cơ hội cho bản thân, để có 1 lối thoát, đừng nghĩ bạn có thể yêu 1 người mãi mãi, ng ta ko phải ai cũng nghĩ như bạn đâu. Mình đã yêu 1 người sang năm thứ 5, nhưng rốt cuộc sau cùng mới nhận rõ bản chất, bộ mặt thật con người của người đó. Cuộc đời ko bao giờ ngờ được chữ ngờ.

Mình hiểu cảm giác bạn lúc này, vì mình cũng vừa ở trạng thái đó dần bước ra. Có 1 câu muốn tặng bạn như thế này "Giờ tăm tối nhất là trước lúc rạng đông". Ngày mai còn chờ bạn ở phía trước. Ba mẹ bạn sinh bạn ra, nhưg đa bao giò nghĩ vê ba mẹ, đau khổ vi ba mẹ nhiều như đối với ng yêu của bạn chưa.

Nếu bạn đã hiểu ra điều đó, sẽ ko bao giờ còn cảm thấy đau khổ vì tình yêu nữa. Và ko có lý do gì để né tránh 1 tình yêu mới. Cứ yêu, nhưng phải biết cách, phải biết đủ, biết đường vào thì cũng phải nghĩ trước đến chuyện sau này đi ra như thế nào.

Cuộc sống có thể kéo dài, nhưng có những thứ ko bao giờ mãi mãi ở bên bạn được, trước mắt cứ nghĩ ba mẹ bạn còn sống bao lâu với bạn. Chỉ thực tế vậy thôi, bạn ko biết đã hình dung ra điều đó chưa. Cho nên hãy Tận dụng thời gian làm nhữgn điều thật có ích nhé. Và hãy tận hưởng hương vị cuộc sống, trong đó bao gồm cả sự phản bội, dối trá, lừa gạt, tình yêu là 1 thứ gi đó rất bé nhỏ thôi, nhưng ng ta vẫn màu mè như vậy khi yêu cho gọi là có chút lãng mạn.

Những thứ đó chỉ là 1 phần của cuộc sống này thôi, cho nên nếu ko may gặp lại 1 lần nữa, cũng đừng quá shock và sửng sốt làm gì. Xem như nó là 1 cái ổ gà ngoài đưồng mà ta đi qua hằng ngày, nhưng 1 hôm nào đó không chú ý, thì lại sụp ổ gà, thế thôi. Nghĩ như vậy, cuộc sống bạn sẽ có thêm niềm vui, bớt bi quan đi. Niềm vui cũng giống như 1 ly kem, bỏ quên thì nó sẽ tan ra, phí lắm.

Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc.

avatar quyen112 19/05/2013 16:05

Dear chủ top.

Tớ đã từng rơi vào hoàn cảnh như chủ top. Cũng 2 năm chinh chiến và yêu đương, cũng tình đầu, cũng tuần trước( hôm trước) còn ngọt nhạt nói lời iu iếc. Nhưng hôm sau thì đứt cái phựt.


Cũng sock, cũng khóc, cũng vật vã, cũng mất ngủ....nhưng chỉ hai hôm thôi, vì tớ nghĩ:


Thứ 1: Hắn hèn quá đi( cũng ko nghe điện thoại). Đàn ông mà như thế sau này mình có nhờ vả được gì không?


Thứ 2: Mọi người nói đúng: mình yêu hắn mình thật là khổ, chia tay là sáng suốt ( mọi ng an ủi mình và mình tự an ủi mình mặc dù vẫn có nhưng tia hi vọng về sự trở lại...)


Thứ 3: Cái gì là của mình thì sẽ là của mình, ko phải là của mình thì mình cướp, không cướp được nữa thì thôi...kiếm người khác...


Thứ 4: Đồ...đỉu...dám phản bội mình, với con người không chung thủy như thế thì chia tay là đúng rùi. Chẳng may mai sau này lấy nhau rùi mà hắn đi bồ bịch thì khổ mình và khổ thêm một cơ số người nữa. Lúc đó còn...nhục hơn.


Thứ 5: Anh ko xứng với tôi


Thứ 6:Đời còn dài...zai còn nhiều. Mình sẽ gặp được một nửa đích thực của mình và tất nhiên tốt hơn hắn.


Thứ 7: Mình sẽ cho hắn biết tay ( lúc đó thui, còn bi h thì kệ, ta chẳng quan tâm)


Thứ 8: Mình sẽ lại được tự do đong đưa đi chơi mà không thấy tội lỗi


Cuối cùng: Một bài học cho mình, cho tình yêu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Cảm ơn Wtt đã giúp mình vượt qua quãng thời gian khó khăn đó.


Bi giờ á, tớ vui tưoi, xinh tươi hơn hùi đó nhiều. Quả nhiên chia tay là sáng suốt.


Vậy, chủ tóp à. Cố gắng lên, mạnh mẽ lên đừng vì thế mà hủy hoại bản thân
. Sau chuyện này bạn càng phải REFRESH bản thân mình. Phải xinh hơn, tốt hơn....Rồi bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn( cái nì nói cho văn thôi...chứ thật lòng tớ thấy mình vẫn....).

avatar BeMamNon 19/05/2013 16:05

Mình cũng đã từng như bạn (chia tay lần đâu tiền) và bi giờ cũng đang như bạn.
Cảm giác đau tim thật sự, chán nản, chả thèm ăn uống, cứ nghĩ tới ăn là cứ muốn bệnh.Làm việc gì cũng thất thần, đêm về thì không ngủ được mà nước mắt cứ chảy hoài, nhiều khi đang ngủ giữa khuya chợt giật mình dậy mà nước mắt chảy hồi nào không biết, đau đớn kinh khủng.
Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng để trải qua cái khoảng thời gian ấy thật là kinh khủng.
Mình biết bây giờ có khuyên hay động viên bạn thì cũng vậy thôi, cảm giác đó không tự nhiên mất đi được.
Vậy giờ bạn tự đặt câu hỏi cho mình nhé : Người ấy có xứng đáng để bạn phải tự hủy hoại mình như vậy không? có đáng để bạn rơi nước mắt không? Bạn ơi, hãy quý trọng nước mắt mình nhé, và để dành nước mắt cho những việc đáng hơn nhé. Mình cũng đang tự nhủ như vậy và cố gắng vượt qua đây, mặc dù nó thật sự khó khăn (vì mình ngỡ rằng đã tìm được một nữa thật sự của mình, chứ có ngờ đâu....phũ phàng quá)
Mong rằng chúng ta sẽ mạnh mẽ, đủ sức (chỉ cần đủ thôi, hic hic )vượt qua nhé.

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Bạn gái còn yêu mình nữa không?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên lấy chồng bộ đội?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Liệu người ấy có yêu em ko?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Các bạn đã bị người yêu dụ vào nhà nghỉ thế nào?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Ngô Minh Tùng Làm sao để quên đi người mình yêu?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Mạnh Linh Tự nhiên bạn ấy lạnh nhạt với em?

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao để quên một người ???

Đăng lúc: 16:04 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi rất nóng tính làm người yêu buồn?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Trong tình yêu có thể yêu 1 lúc 2 cô gái ko ( yêu thật lòng)??

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Cách cầu hôn, tỏ tình lãng mạn ngọt ngào để người ấy bất ngờ không thể từ chối được

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Người đó có còn yêu tôi ko?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Link Có gia đình rùi nhưng vẫn nhớ người khác phải làm sao đây?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tôi lên làm j???

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nên yêu rồi cưới sau bao nhiêu lâu & cưới ở độ tuổi nào thì thích hợp???

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để biết bạn gái mình có yêu mình ko?

Đăng lúc: 16:03 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Yêu nhau không đến được với nhau?

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

dang duc thang Những điều nên học từ chàng để có cuộc sống thoải mái hơn ?

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Em đang phân vân nên tiếp tục hay không tiếp tục theo đuổi

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên quan hệ với bạn gái lần đầu tiên khi cô ấy đã cho phép?

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

NgocUk Em có nên tiếp tục yêu anh ko??

Đăng lúc: 16:02 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip