
Mình có nên chấm dứt cuộc tình này?
mình thật sự chán nản khi anh ấy chỉ làm theo lời mình nói, mình nói thế nào, không thích thế nào là anh ấy một mực làm theo y hệt, khi bực dọc mình la anh ấy, anh ấy cũng chỉ nói "anh xin lổi", "anh sẽ không vậy nửa" hoặc "anh biết rồi" chỉ vậy thôi, anh ấy không bao giờ cãi lại mình bất cứ cái gì, dù mình đúng hay sai. Lúc đầu thì mình cũng thấy thích thích nhưng dần cảm thấy thật chán, cứ như anh ấy không hề có chính kiến, anh ấy như con robot mình điều khiển, là con trai sau nì là trụ cột gia đình, anh ấy cần giải quyết vấn đề theo suy nghĩ của anh ấy. đâu thể giao mình giải quyết hết còn anh ấy chỉ làm theo được. Tình trạng này là do trước kia mình với anh ấy hay bất đồng về nhận thức và lối sống, thật sự mình và anh ấy là 2 con người sống hoàn toàn trái nhau. Chính vì sự mình ko vừa ý và chia tay nên anh ấy mới thế. Mặc dù chúng mình yêu nhau thật nhưng như thế mình lại thấy thật gượng ép, với lại anh ấy có thể nhịn được vài năm khi yêu nhưng khi cưới thì sao? chẳng lẽ anh ấy có thể nhịn được cả đời hay sao, rõ ràng chúng mình không thuộc về nhau thì nên giải thoát cho nhau. Nhưng cứ khi mình nói chuyện chia tay với anh ấy, thì anh ấy nhất quyết không chịu rồi xin lổi rồi xin mình đừng đi, như thế mình thật sự yếu lòng, mình không đủ kiên quyết để chấm dứt với anh ấy. Anh ấy cứ hứa hẹn là sẽ giải quyết hết vấn đề, sẽ không có vấn đề gì cả, chỉ cần mình đừng bỏ rơi anh ấy. Liệu chúng mình có hạnh phúc với cuộc tình như thế. Các bạn hảy cho biết mình phải làm thế nèo cho đúng

chia tay ban se k tim dc nguoi nhu the dau, tai sao ban k tu hoi co khi minh ngang nguoc qua nen a ay k muon tranh cai. a ay qua yeu ban nen k muon xay ra cai va. ban thu suy nghi lai het xem nhe roi hay quyet dinh

Mỗi người có 1 quan điểm riêng, người yêu nghe lời như vậy mình rất thích, sau này gia đình sẽ luôn ấm êm, hạnh phúc, tính đó hơn gấp trăm lần rượu chè, cờ bạc, gái mú, vũ phu, bạn có vẻ có voi đòi tiên rùi, hoặc cũng có thể bạn cá tính, ko hợp với những người hiền, lù đù, ko năng động, ko dám phản ứng khi người yêu sai v.v.....2 quan điểm sống khác nhau thì sẽ dễ làm bạn chán, bạn cứ nghĩ kỹ đi, nếu cảm thấy ko thể tiếp tục thì chia tay, bạn còn yêu hay ko thì tự bạn có thể cảm nhận đc dễ mà, xa thì ko thấy nhớ, gần thì ko thấy vui nữa? với lại bạn ko thích anh ý ở điểm đó thì bạn nói thẳng với anh ấy đi, biết đâu anh ấy sửa đc thì sao? nếu chia tay thì mình có cách này:
Thay vì để cả hai đau khổ, bạn hãy chọn một cách chia tay nhẹ nhàng để dù không còn yêu hai người vẫn có thể làm những người bạn tốt của nhau nhé!