
Làm sao đễ quên được một người đã quen được 3 năm?
Mình đã quen ngươi đo đuoc 3 năm 4 tháng, mình vân con rat yeu nguoi do, nguoi do luc o gan minh thi không bao h thay long, nhung tu khi nguoi do len Cân Thơ Học đai hoc thi da khac han, va quen mot nguoi khac va noi voi nguoi ban trai moi la xem minh nhu anh trai, dau long lam , khi nghe dc cau do nhung dong nuoc mat minh cu chay khong the nao cam lai duoc, minh da chia tay dc gan mot thang roi, sao tim minh cu dau, long thi van nho, khong muon nt hay dt nhung moil an thay cai dt la lai cu muon cam len hoi nguoi do co an com chua, gio dang lam gi,v.v…….. , sao Tim minh dau qua ah, sang thuc day la lại suy nghi toi nguoi do va ban trai moi cua nguoi do, cam giac nay kho chiu vo cung, làm sao làm sao đê quên dc day, long minh van con yeu nguoi do , con yeu rat nhieu!!!
Làm sao de quen duoc day, anh chi nao co the tu van giup minh dc khong????

nếu bạn muốn quên người đó thì hãy nhớ tới người đó thật nhiều nhớ tới những phút giây 2 bạn bên nhau thật hạnh phúc và rồi suy nghĩ lại thật kỹ rằng 3 năm 4 tháng vừa qua thật là hạnh phúc vậy mà người ta đã nỡ bỏ bạn mà ra đi chỉ vì 1 mối tình mới quen chưa đc 1 năm....3 năm vẫn ko có nghĩa j với người ta vậy tại sao bạn phải buồn và phải nhớ tới ng ta.hãy tìm cho mình một niềm vui khác và hãy tìm cho mình một ng để tâm sự.cùng hoàn cảnh với bạn..mình quen anh ấy hơn 4 năm cũng ko bằng 1 ng quen a áy 2 tháng vậy thì chẳng có lý do j mình cố gắng níu kéo,giữ anh ấy bên cạnh....cái j là của mình thì sớm muộn j cũng là của mình,còn cái j ko phải là của mình thì bạn có cố gắng níu kéo,cố gắng dành dật,đánh đổi thì cũng chẳng bao h có được.hãy cho họ time tự suy nghĩ...hay nói với ng đó rằng anh nghĩ 3năm qua a và em đã rất hạn phúc nhưng 3 năm tình yêu của anh ko đủ để níu giữ và thắt chặt được em thì anh chúc em hạnh phúc,nếu cảm thấy ko hạnh phúc thì anh sẵn sàng tha thứ cho em nhưng ko phải trong time quá lâu..
chúc bạn thành công và hãy quên ng đó vì máu đã chảy ko bao giờ trở lại......trong tình yêu ko quay lại 2 lần...
chúc bạn sớm tìm được hạn phúc mới...!!!
Đừng có như tôi ma hãy lựa chon cho thật kỹ trước khi bạn trao cho ng đó con tim của mình..mất đi niềm tin và sự sống như tôi có lẽ bạn sẽ ko bao giờ có thể đứng dậy và đi tiếp được đâu...mất niềm tin là mất tất cả đó bạn........ko ai có thể thoát khỏi quả báo vì những j họ gây ra.họ làm mình đau sẽ có ng # làm họ đau nhưng mình thì vết thương mãi mãi in sâu trong lòng mình mà ko bao giờ có thể xóa nhòa.
Cố gắng bạn nhé.!!!!! Tôi và bạn cùng cố gắng nhá...chúc thành công...!!!!!

Vì quá yêu nên bạn không thể quên, ghét cái ĐT lắm cơ nhưng không hiểu sao lại cần nó hơn bất kỳ cái gì khác............rồi bạn sẽ tìm được T/Y đích thực của mình. Đừng buồn, nếu như cô ấy thật sự là người như thế thì hãy nghĩ rằng cô ấy không xứng với tình cảm của bạn.......Chúc bạn vui hơn............