
Cách làm lành với người yêu?
em và người ấy yêu nhau dc 3 năm.em iu cô ấy cực kỳ và lúc nào cô ấy cũng iu e.e voi cô ấy đã có quan hệ.....và em là người đầu tiên......nhưng tới h vào 1 hôm em ghen wa e đã làm tổn thương cô ấy chiếc nhẫn mà chính e tặng và e đã hứa rất nhiều em đã lấy từ tay cô ấy quăng đi....và từ đó tới h đã 6 ngày cô ấy giận e dù e tìm cách nào có ây đã đổi sim và đi với người khác....em phải làm sao....em rất cần sự tư vấn đã 3 ngày nay e ko ngủ dc e ko ăn 1 thứ gì trong bung luôn.e bik là e iu cô ấy lắm e ko thể thiếu người ấy dc.....h em phải làm sao đây

may vứt nhẫn đi roài còn nói cái gì chứ ! yêu nhau nhiều ngi ngơ chán lản hả>? gen> đô khốn nạn thôi ! hay may ngĩ may ăn roai bỏ hả? nói chia tay roai mới biêt mình yêu hả> nó đau khổ mấy cũng không quay lại với mày ddaau! nới nói của mày như chiếc nhẫn vứt đi roai! trừ khi may tim đc cái nhẫn đó coi như ông trời thương may con không maiz mãi may không còn là gì của con bé đâu!

Chào bạn!
Trong chuyện này bạn là người có lỗi trước, bạn nói bạn ghen quá rồi lấy chiếc nhẫn từ tay cô ấy ra và quẳng đi, điều này cũng đồng nghĩa với việc bạn tự vứt đi tình yêu của mình. Nếu bạn chỉ ghen thôi và không vứt chiếc nhẫn đi thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Điều duy nhất bây giờ bạn có thể làm để mong cô ấy tha thứ là nhận lỗi với lòng chân thành nhất và chờ cô ấy đổi ý. Cô ấy có đổi ý hay không thì còn xem bạn làm như thế nào. Hãy nói với cô ấy là bạn còn yêu cô ấy nhiều lắm, hành động đó của bạn chỉ là nhất thời hồ đồ không kìm chế được bản thân nên mới hành động như vậy. Bạn nói là bạn sai rồi và nên hứa là sẽ sửa đổi không tái phạm lần sau, hãy để cô ấy thấy thân hình tiều tụy của bạn khi không có cô ấy ở bên và nhớ cô ấy. Con gái thường hay mủi lòng, bạn chỉ cần khéo léo một chút là cô ấy sẽ thay đổi ngay thôi. Cô ấy chắc vẫn còn yêu bạn nhiều lắm, khi yêu nhau rồi thì không dễ chia tay vậy đâu bạn.
Chúc bạn thành công!