
Người yêu nói yêu mình nhưng vẫn yêu người khác thì phải làm thế nào?
Mình và ng yêu mình đã yêu nhau đc 6 năm và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm. Cách đây 2 tháng mình phát hiện ng yêu minh yêu 1 anh sếp ở cơ quan. Hai đứa mình đã nói chuyện rất thẳng thắn và người yêu mình nói mình đã vô tâm, và ko quan tâm nhiều đến cô ây, bây giờ cô ấy yêu cả 2 người và bảo mình hãy nắm chặt tay cô ấy. Khi cô ấy nói thế, mình rất bực vì cô ấy đã ko hiểu tình cảm của mình nhưng mình yêu cô ấy quá nhiều nên đã bắt đầu thay đổi để quan tâm cô ấy nhiều hơn. 2 tháng trôi qua, mình đã cố gắng để bù đắp và mong cô ấy suy nghĩ, cô ấy nói vẫn còn rất yêu mình nhưng ko biết phải làm sao để quên người kia ngay lập tức vì 2 người làm cùng cơ quan. Họ vẫn thường xuyên chát chit tâm sự và đi chơi cùng nhau. Những lúc như vậy mình thực sự rất buồn.... Mình phải làm sao đây các ban?

"Người mà cô ấy yêu là sếp của cô ấy, hơn cô ấy 10t (35t) hiện đã có vợ và 2 con nhỏ"
"nhưng mình biết ngyêu mình yêu anh ta vì anh ta hiểu và nắm bắt mọi vấn đề liên quan đến tình cảm của người yêu mình rất nhanh va tìm cách an ủi, giải quyết nó (mình đọc yh họ chát với nhau)."
Là sếp của cô ta vậy thì ông ta có lợi thế cả về khoảng cách và tình cảm. Chính vì ông ta đã có vợ và có 2 con nhỏ nên chuyện ông ta hiểu rõ về bạn gái của bạn là điều dễ hiểu vì ông ta là người đã từng trải nên "gừng càng già thì càng cay".
Trước tiên là nói về ông sếp :
_Nếu là người có học thức và đàng hoàng với tư cách là ông chủ mà đã có vợ con thì không có chuyện nảy sinh tình cảm với 1 người nhân viên khi biết cô ta đã có bạn trai. Ai lại làm như vậy ? ngay cả bạn khi quen bạn gái nếu biết cô ta có bạn trai rồi thì bạn có muốn làm kẻ thừa nước đục thả câu không ?
_Ông ta là sếp lớn thì thiếu gì đàn bà đẹp ông ta có thể wen sao lại chọn bạn gái của bạn (bạn gái bạn có vẻ ngoài thế nào ?) Nếu đã như vậy thì tôi nói thẳng ngoài bạn gái của bạn thì ông ta còn nhiều nhỏ khác nữa ! tin lời tôi đi !
_ Không có chuyện đồng cảm vớ vẩn gì ở đây giữa 1 người đã có vợ và 1 người đã có bạn trai nhé bạn ! lời ông ta nói là lời bào chữa thôi !
_ Dân có tiền mà lại là sếp thì chuyện có bồ nhí là có xảy ra ! thực tế là như vậy !
Về bạn gái của bạn :
_ Như lời bạn nói trong 1 thời gian bạn ít quan tâm đến cô ấy nên cô ấy xiêu lòng bởi sự quan tâm của người khác. Vậy tôi hỏi bất cứ ai nếu mà ai cũng như bạn gái của bạn thì như thế nào. Xiêu lòng hay không bởi người khác là tùy thuộc vào bản thân bạn gái của bạn chứ làm gì có chuyện bạn trai mình vì chuyện gì đó ít quan tâm mình mà lại bị xiêu lòng bởi người gắn bó với mình 6 năm. Bạn suy nghĩ lại về bạn gái bạn đi ?
Trong nhiều công ty cũng có nhân viên người nữ (có bạn trai hoặc không có) cũng được các trưởng phòng và các sếp hướng dẫn chỉ dạy cách làm việc nhưng có để nảy sinh tình cảm hay không là phụ thuộc vào suy nghĩ bên trong mỗi người. Cái tôi muốn nói là đạo đức 1 người !
_Có thể hiện tại cô ấy muốn thăng tiến hoặc là muốn công việc suôn sẻ nên cô ta cần tới sếp, nhưng với thời gian dài tiếp xúc với sếp + sự quan tâm quá mức của sếp + bạn ít quan tâm cô ấy dẫn tới tâm lý của cô ấy bị dao động nên dễ ngả lòng với sếp của cô ấy. Ngiã là khi phụ nữ bị buồn tình dễ rơi vào trạng thái cần 1 chỗ dựa về tình cảm để chia sẻ cảm xúc.
Vấn đề ở chỗ 1 bên cho và 1 bên đáp trả lại theo kiểu ơn nghĩa !
Cách giải quyết của bạn để chấm dứt việc này tiếp diễn :
_Thông báo cho cha mẹ bạn gái của bạn để cùng nhau ngồi lại nói chuyện giúp cô ấy.
_Tìm cách thuyết phục cô ta đi làm chỗ khác (hơi bị khó), hoặc là tìm cho cô ấy 1 chỗ làm khác để cách xa khoảng cách giữa 2 người.
_Wan tâm cô ấy nhiều hơn
_Nếu tình cảm của 2 người đó vượt quá giới hạn thì bạn phải tìm cách thông báo cho vợ của ông xếp đó biết (chắc chắn bạn gái của bạn sẽ bị liên lụy) để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ cách này chỉ là cách cuối cùng thôi !
Tôi chỉ góp ý như vậy. Chúc bạn may mắn và đựoc sự giúp đỡ của nhiều người ! Hãy nhớ là đàn ông phải kiên quyết trong mọi chuyện đừng để kéo dài !

Rất cảm ơn bạn giocuondi và ban Jacklenon đã xem bài và đưa ra những quan điểm giúp mình. Nhưng mình xin nói thêm 1 chút về chuyện của bọn mình để các bạn có thể hiểu rõ hơn.
Người mà cô ấy yêu là sếp của cô ấy, hơn cô ấy 10t (35t) hiện đã có vợ và 2 con nhỏ. Khi phát hiện ra họ có tình cảm với nhau, mình đã có cuộc nói chuyện tay đôi với anh ta ( có cả người yêu mình ngồi nghe). Mình nc về vấn đề đúng sai của mỗi người và tìm hiểu xem tình cảm của họ ntn? Anh ta nói đó là 1 sự đồng cảm giữa 2 người nên nảy sinh tình cảm. Biết là sai nhưng tình cảm ko cưỡng lại đc.
Mình không biết anh ta yêu ngyêu mình ở điểm gì, nhưng mình biết ngyêu mình yêu anh ta vì anh ta hiểu và nắm bắt mọi vấn đề liên quan đến tình cảm của người yêu mình rất nhanh va tìm cách an ủi, giải quyết nó (mình đọc yh họ chát với nhau).Mình biết nhưng ko làm được vì mình là người khô khan cứng nhắc và đúng như cô ấy nói là vô tâm trong 1 thời gian dài. Khi mình nhìn lại mình và muốn thay đổi thì cũng là lúc cô ây yêu thêm anh ta.Trong công việc, anh ta có điều kiện chỉ bảo cho cô ấy khi cô ấy bắt đầu bước vào môi trường làm việc bon chen trong 1 công ty lớn. Điều mà ai cũng muốn khi mới bắt đầu đi làm.
Điều mình đang nghĩ bây giờ là về cô ấy là cô ấy đang cuồng yêu và ngộ nhận và đang ko biết giải quyết mọi việc như thê nào, rồi đến 1 lúc nào đấy người đau khổ nhất chính là cô ấy. Anh ta ko thể cho cô ấy Hp trong tương lai ... liệu mình có đúng khi vẫn ở lại và chứng kiến tất cả mọi việc đang diễn ra trước mắt...Mình biết cô ấy vẫn yêu mình và minh yêu cô ấy rất nhiều. Mình đúng hay sai? Liệu m có nên tiếp tục nữa ko? Thanks!

Xin chia buồn cùng bạn ! trường hợp của bạn gọi là "tình yêu không thắng nổi đồng tiền"
Nge cô nàng nói câu này :
"Hai đứa mình đã nói chuyện rất thẳng thắn và người yêu mình nói mình đã vô tâm, và ko quan tâm nhiều đến cô ây"
giống như lời nói như ăn cơm bữa của mấy cô nàng thời @ hiện nay mỗi khi chối bỏ sự thật. Mấy cô nàng nói mấy câu này thì phái đàn ông cũng phải bó tay vì nó vừa đúng mà vừa giả.
Khó trách được cô nàng vì nếu xét theo thực tế thì cô ta chọn người đàn ông tốt cho tương lai cô nàng là đúng. Nhưng nếu xét về tình lẫn lý thì cô nàng quá sai và đáng khinh !
Tôi kể câu chuyện này để bạn bớt buồn nhé :
Tôi có 1 người bạn trai rất thân từ thời học sinh tới bây giờ. Anh ta yêu 1 cô học lớp kế bên cũng được 3 năm cho tới khi ra trường thì mỗi đứa học 2 trường đại học khác nhau nên thời gian gặp nhau ít hơn. Cho tới lúc đi làm thì 2 người dự tính sẽ làm đám cưới nhưng 1 ngày kia anh bạn tôi phát hiện cô nàng trong suốt khoảng thời gian còn học đại học thì cô ta âm thầm quen 1 anh chàng khác học chung trường nhà rất giàu có. Anh chàng này lại làm chung công ty với anh bạn tôi, nên khi nghe anh chàng đó kể về người yêu trước đây của mình thì anh bạn tôi mới biết. Lúc đó anh bạn tôi buồn lắm, nhưng buồn được ích lợi gì chứ ! nên anh bạn của tôi sau khi hội ý với cha mẹ mình thì tới thẳng gia đình cô ta nói lời từ chối đám cưới.
Bạn biết gì không cô nàng khóc và gọi điện suốt. Nhưng anh bạn tôi đã quyết ! Vậy theo bạn có nên cho cô nàng cơ hội không ? hay là cho cơ hội 1 người lừa dối mình suốt mấy năm trời như vậy. Cô ta còn có giá gì nữa !
Ai cũng là con người cả bạn ơi chứ không phải là thánh ! nên mới có chuyện đàn ông có thói hư gì thì đàn bà cũng thế cả !
Chấp nhận thực tế và đối mặt với nó thì mới sống được ở thời đại này ! không khéo bạn lại bị những người thời 9x chê bạn là không theo kịp lối sống thời @. Đừng quên phải khôn khéo và cáo 1 chút ! chứ thật tình quá đụng chuyện sẽ đau lắm !
ĐỪNG BUỒN NHÉ !

Tóm lại, nếu bạn phát hiện người thương của bạn bắt cá hai tay, bạn phải thể hiện bản lĩnh của mình để giải quyết mọi việc sao cho tốt đẹp nhất!