
Con gái nghĩ gì (Phần 1)?
Chào các bạn,
mình năm nay 23 tuổi và đang có ý định theo đuổi 1 bạn nữ cùng lớp hồi phổ thông
mình tình cờ gặp lại bạn ấy ở năm thứ 2 đại học, sau một thời gian tiếp xúc thì mình cảm thấy thích thích và giờ đây khi mới ra trường mình đã chủ động xin lại số đt, và nhắn tin, gọi điện hỏi thăm,.... Và may mắn thay là bạn ấy vẫn chưa có người yêu và nói chuyện với mình khá vui vẻ
Bạn ấy củng tỏ ra khá thân với mình, có hỏi nhờ mình một số việc bên lĩnh vực IT và mình đã giúp đỡ tận tình
Bạn ấy còn nhờ mình tìm nhà trọ giúp (nếu thấy thì alo), nhưng mình đã nhiệt tình hơn cả sự mong đợi của bạn ấy là đã tự vác xe máy đi tìm nhà cho bạn ấy, tìm dc vài cái, rồi chở bạn ấy đến duyệt nhưng bạn ấy vẫn chưa duyệt. hichic
Thời điểm hiện tại thì 2 đứa nhắn tin với nhau khá nhiều, hầu như tối nào mình chủ động nhắn tin cho bạn ấy, mình thấy bạn ấy rất vui (ko biết có phải do tính bạn ấy như vậy hay ko? ko biết nt với người khác bạn ấy có vui như vậy hay ko?), hầy như 10 tin của bạn ấy thì có tới 9 tin là bạn ấy cười rồi ! Mình cũng rất vui khi nhắn tin với bạn ấy. Ngoài ra, có lúc cách 4 ngày mình mới nhắn tin cho bạn ấy thì bạn ấy thì thấy bạn ấy tỏ ra giận hờn vu vơ như: "dạo này bận lắm hả? sao ko thấy ... nhắn tin" hoặc "lo làm quá có nhớ gì đến bạn đâu".
Đặc biệt trong những lần đi chơi (mình chở bạn ấy đi ăn uống, cafe,...), thường 1 tuần 1 lần. Lúc chở cô ấy về nhà, rồi mình về nhà trọ thì luôn nhận được tin của cô ấy hỏi "... đã về nhà chưa?" Những lần sau này thì trước khi xuống khỏi xe mình, bạn ấy đều dặn về tới nhà thì nhá máy cho bạn ấy với nhé.
Xin hỏi các cao thủ là bạn ấy của mình có ý với mình ko nhỉ??? Hay là bản tính tốt của bạn ấy là vậy ? Hay tại biết ơn mình đã giúp đỡ bạn ấy khá tận tình???
Rất mong dc các bạn tư vấn, đặc biệt là các bạn nữ nha!

Mình thì không phải chuyên gia nhưng mình có vài ý cũng có thể giúp bạn hiểu được một phần nào về người con gái của bạn. hì vì mình cũng đang trong tâm trạng không biết có giống với cô bạn gái của bạn không?. Mình cũng được một bạn trai quan tâm( còn tận tình hơn cả bạn nữa). Nhưng mình cũng không tin tưởng vào tình cảm đó lắm. Thật sự mình cũng đang rất thích người đó nhưng ngoài mặt thì cứ giả vờ hok cần, Mình thì đặt người đó trong ranh giới trên tình bạn nên việc nt qua lại thường xuyên làm mình có cảm giác như mình là người quan trọng với bạn đó, nhưng ngày nào cũng nhắn và thậm chí ngày nào mình với người đó cũng gặp mặt. Làm cho mình có một thói quen dựa dẫm, một cái gì đó lệ thuộc... Nên khi người đó có việc về quê.. không ở gần mình được mình thấy trong lòng bực bội và khó chiệu lắm, Lúc nào ngdo cũng nt cho mình trước, còn ngưng một ngày không nhận được tin nhắn mình lại không dám nhằn tin trước cho ngdo ( vì có xuy nghĩ mình có là gì của ngta đâu).. nhưng khi nhận dc thực sự trong lòng mình rất vui nhưng cũng có một chút gì dỗi,, vì phải đợi quá lâu để nhận dc tin nhắn của ngdo rùi mình cũng nhắn lại những câu tương tự như cô bạn gái của bạn... Con gái hay suy nghĩ lung tung, và hay mơ tưởng... Lúc nào mình cũng muốn chiếm hữu một người con trai mà mình thik, và như mình đã nói ở trên chắc có lẻ bạn chưa tạo được lòng tin nhiều với cô ấy, cũng có thể 2 người chưa xác định được đây là mối quan hệ gì. vì bạn chưa rõ ràng, cũng chưa có bày tỏ lòng bạn ra với cô ấy.. Nhưng mà nếu một cô gái đang dỗi với bạn vì những chuyện không đâu thì chắc cô ta cũng có cảm tình với bạn. Đừng cố hiểu cô ấy đang làm gì mà hãy cố tạo lòng tin cho cô ấy, bạn hãy bình tỉnh cảm nhận tình cảm của ngta nha. Vì hok có đứa con gái nào đi chơi tới lần thứ 3 với người mà họ không thích.Với mình thì mình thik ai mình mới nhờ ngta con mình đã không thik thì có tự nguyện mình cũng hok cho giúp.hehe... ý kiến riêng của mình. Nếu có gì đắc tội mong bỏ qua.. Hi vong bạn thik ngta thì đừng để cho ngta chờ đợi lâu nhá... vì tìm dc người mà cả 2 cùng thik nhau khó lắm bạn.