VicoTas
Câu hỏi
avatar mrfriendly
09/08/2013 10:13

Làm thế nào để quên được em ?

Cho minh hoi cac ban cach giai buon tinh nhu nhe nao??minh dang rat buon va muon chet nua



Danh sách câu trả lời (5)
Link whiteroses 09/08/2013 10:13

Cố quên đi bạn ạ, mình cũng đang có một nỗi buồn giống bạn đây,có điều, người con gái mình yêu không giống như người con gái bạn yêu, ngoài tình yêu, mình dành cho cô ấy cả tình anh em, tình bạn, mình đã khuyên cô ấy đủ điều để rời xa người yêu sở khanh của cô ấy, quen nhau một năm rồi, tưởng chừng cô ấy đã hiểu tình cảm của mình, hiểu được lời khuyên của mình, tường rằng cô ấy đã biết được đâu là một tình yêu chân thật, nhưng cô ấy vẫn giấu mình liên lạc với người yêu cũ, mình đau lắm bạn à, mình yêu cô ấy lắm, và thương lắm, mình sợ cô ấy khổ vì người đó thôi, 
Bây giờ cô ấy đã rời xa mình, mình chẳng biết phải làm sao nữa, đành cố quên mà thôi, trong thâm tâm,mình vẫn muốn cô ấy quay về với mình,nhưng có lẽ là không được rồi.

bạn hãy cố lên nhé, mình cũng vậy, chỉ tiếc rằng người ta không biết trân trọng tình yêu, không nhận ra đâu là tình yêu đích thực thôi bạn ạ, đừng buồn bạn nhé, vì ít ra mình và bạn cũng hiểu rằng mình yêu người ta nhiều thế nào. Nhưng người ta không biết trân trọng thì thôi vậy..........chúc người ta hạnh phúc bạn nhé, mình cũng vậy.........., cố lên

avatar millan 09/08/2013 10:13

Thật sự mối tình đầu nếu đã yêu thật lòng rồi thì khó có thể quên lắm, trừ phi em có ai đó để lấp đầy chỗ trống thì mới dần quên được. Nhưng mà là con trai em hãy mạnh mẽ lên, yếu đuối như vậy không tốt đâu. Em còn gia đình, người thân và những người thương yêu em nữa, em làm như vậy sẽ làm mọi người buồn phiền vì em đấy, tương lai còn dài lắm đừng để chuyện này ảnh hưởng tới học tập.

Con đường phía trước còn dài, em cứ nghĩ trên đời này còn có nhiều người tốt hơn cô ấy đi, biết đâu sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Có thể đi ngủ, đọc sách, học bài hoặc lên mạng kiếm chuyện vui, hoặc cũng có thể vào đây chơi, cũng có nhiều người cùng cảnh với mình lắm đấy. chị cũng đang trong hoàn cảnh giống em, nhưng người yêu chị không phải bỏ đi vô cớ như người yêu của em. Nhiều lúc nhớ thì muốn khóc thật, nhưng chị luôn không cho mình có thời gian rảnh để suy nghĩ đến người ấy, vì vậy sẽ bớt nhớ hơn.

Chị đã lao đầu vào học, mệt thì ngủ, rảnh thì lên đây thư giãn, hoặc đi siêu thị chơi...em gắng đừng cho mình có thời gian rảnh là bớt nhớ hơn đấy. hãy nhớ nhiệm vụ trước mắt là phải học. Còn em nói chờ đợi thì chị thấy con gái khi mà đã quyết định ra đi rồi họ sẽ không về đâu, cho dù lúc đó họ vẫn còn yêu em nhưng họ đã đi rồi thì khó về lắm, vì thứ nhất họ ngại, thứ 2 lòng tự trọng của họ rất cao, ngay cả lần đầu tiên yêu họ còn không dám nói trước với em nữa là khi họ đã bỏ đi rồi sao mà quay lại nói yêu em được. cố quên thì càng nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. thôi thì cứ để nó tự nhiên đi nhé.

chúc em sớm lấy lại được cân bằng trong cuộc sống và học tập tốt.

avatar vip_kfc 09/08/2013 10:13

Em đọc bài này tham khảo nhá:

Hắn đã thử đủ cách để quên người ta, nhưng thất bại. Hắn đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm... Nhưng hễ nhắm mắt, trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi. 

Giả sử có một bóng hình đã in đậm trong trái tim và tâm trí của bạn và vì một lý do nào đó buộc phải quên người ta, bạn sẽ làm như thế nào trong các tình huống sau: 

Tình huống A: Cố quên người ta. Bạn đốt tất cả các các bức thư tình, xóa hết tin nhắn và trả lại tất cả những kỷ vật có liên quan đến người ta. Bạn không muốn nhìn thấy bất kỳ một thứ gì có liên quan đến người ta. 

Tình huống B: Bạn bình tĩnh ngồi nhìn lại tất cả những gì đã xảy ra và chợt nhận ra tất cả các đặc điểm mà mình thích ở người đó đều rất bình thường. Nụ cười và ánh mắt ấy người ấy cũng không dành riêng cho mình, vậy thì việc gì mình phải nhớ người ta? 

Tình huống C: Bạn lao đầu vào công việc, miệt mài chăm chỉ đến nỗi không còn có thời gian cho riêng mình. Về nhà, bạn mệt mỏi đi vào giấc ngủ và sáng hôm sau lại bù đầu vào công việc. 

Tình huống D: Theo cách riêng của bạn. 

Thất bại! Hắn đã đốt hết thư tình, xóa hết tin nhắn, trả lại các món quà lưu niệm; nhưng hễ nhắm mắt, trước mặt hắn lại là hình bóng quen thuộc mọi khi. 

Hắn cũng ngồi hàng giờ để tìm xem hắn thích người ta ở điểm nào, nhưng lại thất bại. Chả ai giống người ấy và cách mà người ấy quan tâm. Hắn cũng cố tìm được ở con người đó một vài điểm xấu nhưng sau cùng lại lắc đầu: Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo chứ! 

Hắn lao đầu vào công việc nhưng việc nào hắn đụng vào cũng rối tung lên. Hình bóng ấy vẫn chập chờn trước mắt. 

Hắn đã bố trí kín mít thời gian biểu: học võ, học đàn, học ngoại ngữ, disco.. nhưng không thể lên thời gian biểu cho giấc mơ. Hằng đêm, hình bóng ấy vẫn hiện về như không có chuyện gì. Một nụ cười tươi và một người đàn ông đứng nhìn hắn lặng lẽ. 

Gần như hắn đã bất lực. 

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì phải nhớ. Nhưng hắn chưa biết nhớ ai! 

Ai đấy bảo hắn muốn quên thì đừng nghĩ đến, nhưng hắn không thể! 

Hắn chợt nhận ra tất cả hành động trên đều là hành động của lý trí. Và con tim có lý lẽ của con tim!

Quên một người thực sự rất khó, bạn à, nghe mình nói nha!

Đầu tiên nguyên nhân là bạn có một thói quen với môi trường có người ấy, khi đã có thói quen thì rất khó thay đổi. ban phải cố gắng thôi.

Hãy thay đổi môi trường xung quanh bạn, có một mục đích và triết lý sống. một sự độc lập trong cuộc sống chẳng hạn! 
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi thôi, bạn có cả tương lai, gia đình bạn bè và rất nhiều cơ hội phía trước!

avatar gvit96 09/08/2013 10:13

Thời gian là liều thuốc tốt nhất cho tất cả mọi người khi tan vỡ trong tình yêu em ơi, không có cách nào khác được. Em càng cố chạy trốn và muốn quên nhanh, tức là em đang còn nghĩ về người ta dài dài. Mỗi lúc mình tự thúc giục bản thân mình quên người ta, lại chính là 1 lần mình khơi lại ý nghĩ về người ta, thế nên mới có những bài hát người ta hay bảo càng quên thì càng nhớ đấy thôi.

Giờ thế này em nhé, em cứ vô tư đi, cứ để nỗi nhớ tự nhiên tràn về mỗi khi tâm trí và trái tim mình nó muốn, chỉ cần em đừng bỏ thời gian để ngồi cố gắng suy nghĩ về những kỉ niệm của 2 đứa là được. 

Hãy đối diện với hiện tại là dù kỉ niệm gì, lòng tốt gì, ... thì hiện giờ anh ta không còn thuộc về mình nữa, và mình phải sống tốt khi không có anh ta, biết đâu sau này mình sẽ gặp người tốt hơn anh ta và thầm cảm ơn anh ta rằng - nhờ ngày ấy chia tay anh ta mà bây giờ mình gặp được tình yêu đích thực. Bởi với chị, tình yêu đích thực luôn ở tại chính thời điểm mình cảm thấy được hạnh phúc, lúc đó thì tình yêu ấy là đích thực. Và cái đích thực cuối cùng là lúc mình hết thở.

Vui lên em nhé.

Lê Thị Hoa Hồng hoahong 09/08/2013 10:13

Vì một số lý do nào đó, bạn và người ấy không thể đến được với nhau, hoặc từng yêu nhau nhưng tan vỡ. Bạn cảm thấy khó quên và đau khổ. Làm cách nào để quên mau mà không cần những hành động tiêu cực?

 

Thật ra, nếu bạn càng cố ép buộc mình phải quên, thì chỉ càng thêm nhớ. Nhưng bạn càng cố nhớ, bạn sẽ càng cảm thấy buồn tẻ và đau lòng. Vì vậy, cách thích hợp nhất để quên chính là: Tạm thời “đánh lạc hướng” suy nghĩ của bạn, theo thời gian, bạn sẽ quên béng chuyện cũ lúc nào không hay.

Nhưng “đánh lạc hướng” bằng cách nào? Đây là những gợi ý

Đến những nơi đông người, dễ giao lưu

Cụ thể: Tham gia các câu lạc bộ Anh Văn, đi dự các buổi offline, hoạt động ngoại khóa, đi cắm trại, du lịch…

Thật ra, khi ở trong một môi trường dễ giao lưu, làm quen kết bạn, thì tâm lý ta có khuynh hướng cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hạnh phúc. Bởi đơn giản, khi không quá cô đơn và quanh mình toàn những điều mới lạ và thú vị trước mắt, ta cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ đến chuyện tình cảm “chẳng đi đến đâu”. Càng giao lưu với nhiều người, bạn sẽ càng cảm thấy không thích bị ràng buộc. Và từ đó, mong muốn “hạnh phúc bên ai kia” cũng không còn quá mãnh liệt như lúc đầu. Bởi bây giờ, quanh bạn là biết bao cơ hội, biết bao sự lựa chọn khác tốt hơn, chất lượng hơn.

 

Đừng quá lạnh lùng với người khác giới

Cụ thể: Bạn biết họ thích bạn, nhưng bạn không thích họ, thì vẫn cứ trò chuyện với họ bình thường; họ muốn làm quen bạn, cứ đồng ý, vì chỉ là làm quen đơn thuần thôi mà; nếu họ chủ động thể hiện tình cảm với bạn, hãy đón nhận và trân trọng.

Điều này có thể sẽ làm bạn suy nghĩ trong thoáng chốc, nhưng vì bạn đối vử với những người khác giới đều như nhau nên không có gì phải băn khoăn cả. Khi gặp chuyện buồn trong tình cảm, bạn có xu hướng khép mình và chẳng còn cảm thấy hứng thú với những người khác giới.

Gây ấn tượng để “thu hút mọi ánh nhìn”

Cụ thể: Khiến bản thân trở nên đặc biệt hơn trong mắt mọi người, để họ phải trầm trồ khen ngợi. Ví dụ: chụp những bức ảnh đẹp của bản thân, ăn mặc phong cách hơn, có duyên hơn, tính cách đặc biệt hơn, và có một vốn kiến thức

Dành hết yêu thương cho chính mình sẽ khiến bạn ngập chìm trong cảm giác hạnh phúc, kiêu hãnh, khi đó, bạn cảm thấy rằng, bạn cũng được quan tâm, được chú ý, thì tại sao phải đánh mất bản thân chỉ vì một người đáng phải quên?

Không liên lạc với người ấy

Cụ thể: Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, buzz không reply, chạm mặt nói chuyện thì “à, ừ” vài câu rồi “cáo lui”, không lắng nghe người ta tâm sự bất kì điều gì hay bộc lộ những suy nghĩ gì mà bạn biết trước điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc đến bạn

Có thể người ta rất ích kỉ, dù khiến bạn đau khổ nhưng vẫn muốn bạn luôn dành tình cảm cho họ, nên luôn tìm cách “tạo lòng tin”, “nuôi hi vọng”, mặc dù trong trái tim người ta không có bất kì hình ảnh nào của bạn. Đừng quá ảo tưởng để rồi buồn bã chồng chất. Hãy ngưng liên lạc một thời gian và thử quên người ấy đi, xem điều bạn cần thực sự trong cuộc sống này là gì

Vài “tuyệt chiêu” đặc biệt khác

· Thay đổi “background” quanh bạn: Những nơi nào có bóng dáng của người ấy khiến bạn phải cảm thấy đau nhói trong tim khi đi qua thì tốt nhất nên loại bỏ. Đừng cố lục lại những kỉ niệm khi đó gần như đã ngủ yên rồi.

· Đừng nói những lời tệ bạc với người ấy. Bạn chỉ tự làm đau mình thôi. Hạ thấp người ấy thì bạn bị đánh giá thấp gấp đôi

· Tránh nói xấu. Nói xấu người ấy với bạn bè của bạn sẽ chỉ khiến bạn mãi lặp lại những “điệp khúc” chán phèo mà bạn cũng chẳng quên được là bao

Quên một người không khó, cái khó là bạn phải biết áp dụng những điều mình đã biết và “thực hành” một cách sáng suốt nhất, lí trí nhất. Chúc bạn thành công.

Để được chia sẻ nhiều hơn, mời bạn ghé thăm địa chỉ :

http://forum.tuvantamly.vn/index.php

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
nophoto Các bạn cho nhận xét?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Hãy cho em lời khuyên về tình cảm?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bí ẩn của nụ hôn trên mắt có ý nghĩa gì?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Nụ hôn lên mặt có ý nghĩa gì?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto 9 ngày sau khi qhtd thử bằng que thử có chính xác không

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu bạn gái mình có dính bầu không ?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Quan hệ tình dục với gái mại dâm không dùng bao cao su có thể nhiễm HIV không?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Có sợ thai ngoài tử cung ko?

Đăng lúc: 10:13 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu mình có thai ko nhỉ?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Các bạn trẻ nghĩ thế nào về kiểu " sống thử " hiện nay??????

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Sống thử thể hiện sự dễ dãi trong tình yêu???

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Điều gì sẽ xảy ra khi sống thử?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Làm sao để biết ?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Tư vấn sức khỏe sinh sản?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Đức Vân Chúng e yêu nhau được một thời gian thì bạn gái e vào nam làm

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Thế nào là rối loạn kinh ngyệt?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Cho em học hỏi kinh nghiệm?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu em có thai ko ?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Liệu bạn gái em có mang thai ko?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

nophoto Bạn gái em chậm kinh liệu có thai ko?

Đăng lúc: 10:12 - 09/08/2013 trong Câu hỏi khác

Rao vặt Siêu Vip