
Liệu anh có yêu tôi thật lòng?
Tôi và anh đã quen nhau được 1 năm và yêu nhau được nửa năm nhưng anh không đưa tôi về nhà anh. Anh cũng giấu nhẹm gia đình về tôi. Có lần anh nói chuyện điện thoại với tôi khi có mẹ anh bên cạnh thì anh bảo nhắn tin cho dễ nói. Khi ngưởi nhà anh hỏi về chuyện yêu đương của anh thì anh thường nói là chưa có gì hoặc đang tìm hiểu. Có lần tôi đề cập đến chuyện này thì anh bảo là nhà anh đang có chuyện với lại công việc hai đứa chưa ổn định nên chưa thích hợp để nói chuyện hai đứa. Hàng ngày, trước khi đi ngủ anh vẫn liên lạc với tôi, quan tâm đến sinh hoạt của tôi và vẫn nói là yêu tôi nhưng có khi cả tuần hoặc 10 ngày anh mới gặp tôi, trong khi nhà trọ 2 đứa chỉ cách nhau 2 km. Anh bảo dạo này công việc của anh đang bận vì anh mới chuyển sang công ty mới, nhiều sức ép nên mệt, không dành thời gian cho tôi nhiều như trước. Tôi cũng không phàn nàn gì với anh về những điều đó nhưng trong lòng phân vân không hiểu anh có thật lòng yêu tôi không. Mọi ngừoi cho tôi lời khuyên với.

e hỏi thẳng anh ấy đi, xem tình hình thế nào.chứ anh thấy cũng nghi ngờ anh chàng này rồi đấy, pít đâu có bồ nhí cũng nên.

Một lần nữa tôi đã nói với anh về sự lạnh nhạt của anh đối với tôi trong thời gian qua. Tôi bảo nếu anh không còn yêu tôi nữa thì chia tay. Tôi không chịu được cái kiểu yêu hời hợt thế. Anh chả giải thích nguyên nhân là vì sao. Chỉ nói là anh xin lỗi là vì anh vô tâm quá. Tôi không nghĩ đó là lý do chính đáng. Hôm gặp bạn bè anh ý tôi có một linh cảm rằng thời gian qua anh để ý đến ng khác. Tôi biết hàng tối khi không đến với tôi, anh vẫn đi uống nước với một đám bạn, trong đó có cô ấy. Anh bảo là anh chỉ xem ng đó như em gái thôi. Vậy sao tối nào cũng có cô ấy đi uống nước cùng. Mà sao anh không rủ tôi đi cùng những cuộc vui đó. Anh bỏ tôi cả thứ 7, cn. Bạn bè anh ai cũng ngạc nhiên khi biết anh có người yêu. vì anh vẫn rãnh vào cuối tuần. Hôm cô bé đó nghe mọi ng nói tôi là người yêu của anh thì cô ấy mãi không chịu tin. Tôi cảm thấy giữa hai ng có chuyện gì không bình thường. hix.. Dù rằng gần đây anh đã mang tôi đi giới thiệu với bạn bè, ngay cả trước mặt cô ấy nhưng tôi vẫn không sao cảm thấy thoải mái được bởi cái ý nghĩ anh lạnh nhạt với tôi vì ng đó.
Giờ anh quan tâm đến tôi hơn, dành thời gian cho tôi hơn, tôi thì vẫn yêu anh ấy nhưng sao tôi thấy vẫn không thể lấy lại được cái cảm xúc ban đầu. tôi lúc nào cũng thấy hờn dỗi trong lòng mặc dù tôi không muốn thế.

Hơi phưc tap đây .bạn nên tìm hiểu rỏ vấn đề rồi hảy quyết định nghe. tình yêu không thể nói trước điều gì hết bạn ạ .chúc bạn đi đúng con đường

Hổi mới yêu, anh hay dành nhiểu thời gian cho tôi hơn, quan tâm hơn giờ rất nhiều. Khoảng 2 tháng trước anh bắt đầu không quan tâm đến tôi nhiều nữa. Hàng ngày vẫn nhắn tin nhưng tôi có cảm giác là anh nhắn cho xong thôi chứ không có thành tâm như trước, thời gian dành cho tôi cũng ít đi. Tôi đã có lần hỏi anh ấy là có phải anh đã không còn yêu tôi nữa không mà không quan tâm đến tôi. Anh bảo là do khi anh chuyển sang bên công ty mới thời gian nghiêm ngặt hơn, công việc căng thẳng hơn, lại là nhân viên mới nên phải nghỉ ngơi để lấy sức mai dậy sớm đi làm, không có thời gian đưa tôi đi chơi buổi tối nhiều như trước. Còn nhắn tin cho xong là vì anh hay buồn ngủ sớm nên thế. Anh bảo sao tôi lại nghĩ anh xấu xa thế, anh vấn yêu tôi, không có ai khác. Từ đó đến giờ anh thường nhắn tin cho tôi ngọt ngào hơn nhưng thời gian dành cho tôi vẫn ít thế. Thậm chí còn càng ngày càng ít hơn. Tôi thấy lý do của anh đưa ra không thuyết phục.
Tôi có một cô bạn cùng phòng, ngày nào cô ấy và người yêu cũng gặp nhau, quấn quýt lấy nhau. Ai cũng đi làm, chứ có phải mình anh đi làm đâu. Mà tôi bảo là nếu thấy đi chơi xa mệt thì qua nhà tôi chơi một chút, đỡ phải mất công đi. Nhà anh ấy và nhà tôi cũng gần. Nhưng mỗi lần tôi rủ thì anh ấy bao giờ cũng bận chơi bời với bạn bè (chứ không phải là bận công việc). Mà tôi thì thường ở nhà một mình chứ có ai khác đâu mà bất tiện (vì cô bạn cùng phòng hôm nào cũng đi chơi với người yêu). Trước đây, anh bảo tôi là anh hay phải ngủ sớm nhưng tôi lại thường xuyên thấy anh online rất muộn. Mối tối nhắn tin cho nhau tôi hỏi anh làm gì thì anh thường bảo là đọc truyện, xem phim gì đó. Thà anh nói là đang xem lại công việc tôi lại đỡ tức. hix.. Thực sự nhiểu khi tôi không cảm nhận được là anh bận vì công việc mà là còn lý do nào đó nữa. Vì tôi thấy anh còn nhiều thời gian trống cho những kiểu relax khác.
Tôi cũng không phải là người chỉ muốn giữ khư khư người yêu bên mình, tôi biết anh cũng cần có bạn bè và những công việc khác. Nhưng thời gian anh dành cho tôi như vậy là quá ít. Tôi thấy người yêu bạn cùng phòng tôi ngày nào cũng gặp cô ấy. Có khi bận vài ngày không gặp là cùng. Nhiều lúc bận chỉ ghé qua chơi nhìn mặt nhau vài phút rồi về. Thấy ngừoi ta như vậy, nhiều lúc tôi cảm thấy như là mình không có người yêu ý. hix..
Tôi không muốn nói về vấn đề này với anh nữa vì tôi muốn việc anh gặp tôi là do anh muốn thế chứ không phải chỉ để làm tôi hài lòng. Nhưng thực sự tôi đang cảm thấy rất chán vì lúc nào mình cũng trong cảm giác chờ đợi mà tôi thì vấn còn tình cảm với anh rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ nếu đã hết yêu tôi sao anh không thẳng thắn thể hiện mà cứ níu kéo làm gì. Tôi thấy anh rất khó hiểu.

Tôi hiểu tâm trạng của bạn lúc này. Lo lắng và nghi ngờ là điều tự nhiên trong tình yêu, phải có điều đó mới giúp mình lựa chọn sáng suốt và có được người bạn đời chân thành.
Kinh nghiệm của tôi là bạn đừng wan tâm những lời trêu trọc của những người khác vì họ là người ngoài nên họ không biết cái gì chuyện của 2 bạn mà chỉ có 2 bạn biết rõ. Bạn càng nghĩ về điều đó bạn càng lo lắng hơn mức bình thường không tốt cho sức khoẻ.
Hãy cùng phân tích những thông tin mà bạn đã nói :
1_ "Tôi không hiểu công việc của anh kiểu gì mà lại phải làm cả thứ 7, cn. ..... anh làm kỹ thuật cho một tập đoàn lớn, có tiếng nên việc đi làm cả cn tôi thấy rất khó hiểu ". Bạn phải tìm hiểu chính xác là anh ta làm công việc gì và cty của anh ấy làm lĩnh vực gì, vì wen nhau đã lâu nên chuyện này bạn trai của bạn không cần phải dấu. Đây là 1 thông tin rất có ích cho bạn để hiểu rõ về anh ấy.
2_ "Tôi cũng nghĩ là mỗi người cần có khoảng riêng của mình nên không nhất thiết phải dành thời gian cho nhau nhiều quá nhưng đến mức cả tuần không gặp và cả ngày nghỉ cũng không dành thời gian cho nhau thì tôi thấy rất buồn....... Điều khó hiểu là ngày nào trước khi đi ngủ anh cũng nhắn tin cho tôi rất quan tâm và ngọt ngào." Bạn hãy tự so sánh là trung bình 1 tháng thì anh ta gặp bạn bao nhiêu lần so với lúc mới wen nhau ? Mỗi lần nt với bạn vào buổi tối trước khi ngủ thì thời gian là bao lâu so với lúc mới quen nhau ? trong 1 tuần hay là 1 tháng anh ta đến thăm bạn bao nhiêu lần so với lúc mới wen ?
3_ Gần đây mối quan hệ của bạn với anh ta có suông sẻ không, ví dụ như là cãi nhau hay giận nhau chuyện gì ? Bạn có để ý anh ta muốn bạn thay đổi cái gì mà bạn không làm theo không, ví dụ như cách nói chuyện hay là ăn mặc ...vv.. ?
Từ 3 vấn đề trên bạn hãy thử xem xét và suy nghĩ rồi sau đó hãy đưa ra 1 kết luận cho mình là anh ta có còn quan tâm mình nữa hay không ?
Bạn hãy nói trực tiếp với anh ấy về những cảm xúc của bạn gần đây cho anh ấy hiểu để xem anh ấy có lắng nghe bạn hay không và hãy chờ để xem có tiến triển tốt hay vẫn như cũ. Nếu không có tiến triển tốt thì bạn hãy nói 1 câu như thế này :
Em rất hiểu thời gian gần đây anh rất bận và em thông cảm vì điều đó ! Nhưng em thật sự nhớ anh vì gần đây em cảm thấy anh có vẻ ít quan tâm tới em, không như lúc trước đây. Em hỏi thiệt là Anh thật sự còn yêu em không ? nếu anh còn yêu em và quan tâm đến em thì anh có thể giành thêm 1 chút thời gian rảnh của anh cho em nữa được không ? anh có thể làm được điều đơn giản đó cho em không ?
Bạn hãy chờ câu trả lời của anh ta và sao chép câu trả lời đó lên trên diễn đàn này thì sẽ có nhiều người giúp bạn hơn đó.