
Liệu có tồn tại tình yêu không Tình dục ???
Liệu có tồn tại 1 tình yêu không có tình dục không ?
bộ phận sinh dục của em cực ngắn chỉ dài 5,5 cm khi cương và em gần như 90% bị vô sinh vậy liệu có người con gái nào chấp nhận em ?
Em vừa Xấu trai , Tính tình thì chả Men gì hết, có lúc rất Nhu nhược, lâu lâu cũng Cọc tính nói chung em đều bị chê toàn diện trừ 1 điều đó là ....... nhà em Giàu (nhà em chỉ có em là con trai và 1 đứa em gái nhỏ hơn em 12 tuổi) ,nhưng em ghét tình yêu kiểu thấy giàu thì ưng
chú thích : Không biết có bị bệnh gì hông nhưng em lại thích những người con gái Hơn tuổi Mình 2--> 5 tuổi và kêu những người đó bằng "Chị" hễ em thấy thích người nào là em kêu bằng chị hết thay vì kêu tên hay xưng "em"

Vậy cho em hỏi bộ phân sinh dục em dài 5,5 cm liệu có quan hệ được không ? và có phải phụ nữ nào cũng đòi hỏi bộ phận sinh dục phải dài ???
em năm nay mới có 20t và đã đi khám tại bv Đại học y dược và đang chờ kết quản xét nghiệm nhiễm sắt thể. bác sĩ bảo có thể em bị thiếu Hoocmoon sinh dục và nếu bị thế thì em cần phải tiêm hoocmoon vào nhưng tỉ lệ bộ phận sinh dục phát triển cũng khá thấp vì em đã quá 18t nhưng em cũng có thể còn may vì em thuộc đối tượng dậy thì muộn


Chào bạn
Sống là phải yêu, không yêu thì mất nửa cuộc đời mất tiêu rùi! Đó là tiêu chí mà mọi người đặt ra cho mình. Tui thấy chính xác á, sống yêu thương, hưởng thụ là những cung bậc cảm xúc trong một đời người, có như thế tâm hồn của bạn mới không khô héo được. Riêng cái chủ đề này thì bây giờ tui thấy đâu đâu cũng bàn tán, từ các diễn đàn đến báo mạng, báo giấy... ôi thôi không kể ra hết được. liệu như thế họ có lạm dụng về đề tài này quá không nhỉ? Tui nghĩ là không đâu, tại vì đề tài này luôn mới theo mỗi ngày mà, xã hội thay đổi, phát triển thì lối sống về tình yêu, tình dục cũng thay đổi theo.
Nhưng vấn đề được nhiều người quan tâm nhất hiện nay là tình yêu phải có tình dục hay chỉ có hôn nhân mới có tình dục. Xin thưa với các bạn hiện nay có tới 90% là tình yêu phải có tình dục rùi đó, cái quan trọng nhất ở đây là mỗi cặp đôi phải có một cái hướng tốt đẹp của vấn đề trên, phải biết đặt nó đúng chỗ trong mối quan hệ của mình.
Vấn đề tình yêu và tình dục bao giờ cũng thu hút rất đông ngườ trẻ, không những tạo ra những cuộc tranh cãi nảy lửa mà chưa có hướng nào giải quyết tốt nhất. Có lẽ đó là tùy vào lối sống của mỗi người, vấn đề tui muốn nói ở đây là liệu tình yêu của bạn mà thiếu tình dục nó có tồn tại không?
Tình yêu, nó tròn méo như thế nào chắc mọi người đã rõ, nhưng theo lý thuyết tam giác tình yêu của nàh tâm lý học người Mỹ Robert Sternberg, thì tình yêu được xây dựng và hình thành trên 3 yếu tố:
- Yếu tố thứ nhất là sự gần gũi và thân thiết, nghĩa là bạn có thể chia sẻ, thông cảm và cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi ở cạnh một ai đó.
- Yếu tố thứ hai là sự hấp dẫn về mặt giới tính. Hai người yêu nhau sẽ cảm thấy bị quyến rũ bởi đối phương. Họ bồi hồi, trông ngóng, tim đập nhanh và muốn thể hiện những hành động giới tính theo từng mức độ tình cảm như: nắm tay, ôm, hôn môi, ân ái...
- Yếu tố thứ ba là sự cam kết gắn bó và chung thủy. Tình yêu là thế giới của hai người. Bạn có thể có nhiều người bạn thân nhưng người yêu chỉ có một.
Từ ba yếu tố trên ta thấy tình yêu là một thứ gì đó nó gắn kết giữa hai người lại với nhau, tất cả những ham muốn thể xác lẫn tâm hồn. Có ai dám mạnh dạn phát biểu rằng trong tình yêu của tôi không có yếu tố ham muốn tình dục không. Chắc chắn rằng không có ai như thế, nếu có thì bạn hãy xem lại giới tình của bạn. Ai cũng có ham muốn về giới tính và dục vọng hết, chẳng qua là họ có lòng quyết tam để kìm nén nó lại đợi đến một thời điểm nào thích hợp nhất mới bùng nổ mà thôi.
Nhưng để khăn khăn rằng tình dục là yếu tố quyết định hoàn toàn cho tình yêu là không đúng, bởi vì nếu ai đã trải qua thời kỳ tam giác của tình yêu thì bạn sẽ cảm thấy để xây dựng một tình yêu thực sự thì không chỉ có tình dục. Tình yêu rất cần nhiều yếu tố để kết thành, nếu tình yêu chỉ xây dựng trên yếu tố tình dục thì tình yêu của bạn sẽ nhanh chóng tàn, vì những đam mê ấy sẽ nhanh tắt đi trong một thời gian ngắn.
Đến với thực trạng ngày nay, chúng ta thấy có những anh chàng nhất mực đòi người yêu của mình phải "cho" để chứng minh cho tình yêu. Nếu mà hem cho thì có nghĩa là không yêu, nhiều cô gái nhẹ dạ và sợ mất người yêu nên đã trót trao cái ngàn vàng. Tui đảm bảo rằng ở trường hợp này không bao giờ tồn tại lâu được, vì anh chàng kia không thực có một tình yêu, đó chỉ là hành động nhằm thỏa mãn tò mò và bản năng của họ mà thôi.
Tuy nhiên tui cũng không có miệt thị gì với việc quan hệ tình dục trước hôn nhân của giới trẻ hiện nay, mỗi tình yêu của các bạn trẻ nó có những trường hợp khác nhau. Nếu hai người cảm thấy không thể thiếu nhau, đảm bảo tương lai cho nhau và cái xúc cảm ấy nó xuất phát từ cả hai thì tình dục lại là một sự gắn kết lâu bền giữa hai người với nhau.
Bởi vậy nếu nói tình yêu không có tình dục là không tồn tại thì không đúng, mà ngược lại nếu nói để tồn tại tình yêu phải quan hệ tình dục thì lại hoàn toàn sai. Như ở trên tui đã nói đó, nếu bạn đòi hỏi để thỏa mãn nó thì sẽ nhanh chán, còn bạn đến với nó từ những cảm xúc của hai người, không có bất cứ một điều kiện nào thì tôi tin rằng tình yêu của bạn sẽ đơm hoa kết trái. Suy cho cùng vấn đề tình dục trong tình yêu là bạn phải biết đặt nó đúng vị trí, không nhất thiết phải loại trừ một trong hai yếu tố đó.
Vấn đề của bạn mình nghĩ cái đó ngắn hay dài ko ảnh hưởng đến tình yêu, hanh phúc, còn chuyện vô sinh thì bạn nên đến bệnh viện khám và điều trị nếu cần. Bạn hãy tự tin lên nhé bạn. Con gái cần sự tự tin, quyết đoán ở con trai mà. Chúc bạn hạnh phúc.