
Mình đang hoài nghi tình yêu của mình? Ai giúp mình với ?
Ít hôm trước mình có đọc trên báo mục:"lật tấy bản chất đàn ông " và mình đã thấy tình yêu của mình có nằm trong những bản chất không tốt đó.liệu mình có lên suy nghĩ lại về tình yêu của mình hay không? mình thấy mình nằm tròng những hoàn cảnh dưới đây:mình đang thấy hoài nghi tình yêu của mình?
mong các bạn tư vấn giúp mình.thank you
- Người đàn ông nào mà nói yêu bạn rất dễ dàng và nhanh chóng thì chứng tỏ anh ta không thật lòng. Người đàn ông nào càng ngượng ngịu và khó nói ra điều đó thì mới là yêu bạn thật. - Thời gian nam giới tán bạn tỷ lệ thuận với thời gian anh ta ở bên bạn. Nếu tán nhanh, anh ta cũng yêu nhanh, bỏ nhanh. Còn nếu cái gì càng khó khăn, anh ta càng trân trọng và biết giữ gìn tình cảm.
- Nếu mối quan hệ của bạn có vấn đề trong những tháng đầu thì sau này nó cũng thế. - Nếu các bạn đã chia tay nhau được một lần thì cũng sẽ chia tay được nhiều lần. - Nếu hai người cứ chia tay rồi quay lại, rồi lại chia tay rồi lại quay lại thì cũng sẽ mãi rối trong mớ bong bóng đó. Chỉ khi nào 1 trong 2 tìm được đối tượng mới thì chuyện đó mới kết thúc.

Mình ko nghĩ các câu đó đúng hẳn , đừng tin vào những câu đó mà đánh mất niềm tin về tình yêu của hai ban :
- những người mà nói yêu quá dễ dàng chưa chắc họ ko thật lòng biết đâu họ nằm trong tuýp người : thẳng thắn , nhanh gọn ...... hoặc họ là người bị tiếng sét ái tình đánh trúng . còn ngược lại những người ngượng ngịu là những người ít nói hoặc giả là những người mới lần đầu yêu .
- Thời gian nam gới tán bạn gái tỷ lệ thuận với thời gian họ ở bên bạn ? bạn tin vào câu này sao ? bạn ko nghĩ tới trường hợp người ta đeo bạn thời gian dài người ta sẽ ngán và ko yêu bạn nhiều hơn trước . rồi tới lúc quen nhau họ sẽ lấy vấn đề đó làm vấn đề đó nói ra nói vào rằng bạn ko yêu họ nhiều ........
- Mình công nhận câu chia tay được 1 lần thì sẽ chia tay nhều lần . Những ngưoiời đụng cái là chia tay đó là những gười ko tôn trọng tình yêu của mình - > ko hợp nhau -> chút lại cha tay , chút lại chia tay . Lúc đó họ ko tin vào tình yêu của nhau thì đương nhiên có ai đó xen vào chỉ cần khác 1 chút so với người yêu của họ thì họ sẵn sàng so sánh và sẵn sàng bỏ người cũ theo người mới .