
Liệu em có nên cố gắng tthêm ko Em rất phân Vân xin các Anh chị hãy cho em 1 lời khuyên
Em và Anh ấy biết nhau từ rất lâu lúc hai đứa mới vào cấp 3. Chúng em gặp nhau trên một chuyến xe buýt trên đường đến trường. Lúc đó em là người mới trên xe, lại là một người Châu Á duy nhất nên em rất ít nói. Anh ấy đã hỏi về em, nhưng em tưởng Anh ấy kì thị nên em rất ghét Anh ta. Hai năm trôi qua...tuy học chung trường nhưng chúng em chưa bao giờ gặp lại nhau. Tình cờ, em lại được sắp vào lớp Sinh Học cùng Anh ấy, lớp mà học sinh 11 va 12 đều có thể học chung. Em, bạn thân của em, Anh, và bạn thân Anh được sắp chung 1 tổ. Tụi em bắt đầu nói chuyện với nhau, và cách nhìn của em về Anh ấy cũng dần thay đổi. Anh ấy có quen 1 cô gái, lớn hơn Anh ấy 2 tuổi, được 1 năm rưỡi. Nhưng rồi 2 người chia tay. Và 2 em bắt đầu nói chuyện với nhau. Rồi tụi em quyết định hẹn hò sau vài tháng. Mặc dù em biết Anh ấy sẽ đi học đại học ở một nơi xa...Nhưng em tin tưởng vì em thấy Anh rất khác với những người khác mà em từng gặp. Mọi chuyện trở xấu khi em về Việt Nam chơi. Lúc đầu tụi em nói chuyện mỗi ngày. Em trở về sau 5 tuần, nhưng ko ngờ Anh ấy phải đi sớm tại vì đội golf của Anh phải hợp mặt...và tụi em ko gặp nhau sau 2 tháng. Những cuộc nt và da cũng dần ít đi. Cô ấy vẫn tìm Anh, trong lúc 2 em quen nhau. Tụi em vẩn tốt đẹp nhưng xấu đi khi tụi em quyết định làm bạn vào tháng 9 với lí do em ko muốn làm rào cản Anh, và Anh ấy muốn em vui đừng suy nghĩ nhìu vì năm nay là năm cuối của em. Sau đó 2 em vẩn nói chuyện bình thường, và Anh nói vẫn thích em. Nhưng Noel lúc Anh ấy về nhà tụi em ko nói chuyện. Rồi em thấy Anh ấy chụp hình rất vui vẽ với cô bạn gái cũ. Em cộng Anh trên twitter, Anh đồng ý nhưng rồi lại huỹ. Em có nt cho Anh ấy vài lần, tụi em vẫn nói chuyện. Em thật sự rất rối! Em ko biết phải làm sao. Em có nên hỏi cho rõ? Dù biết câu trả lời có thể làm em buồn. Hay là quên đi? Nhưng em thực sự muốn gặp Anh ấy 1 lần, vì đây là năm cuối em sắp đi xa, và ko bao giờ được gặp lại nữa.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!