
Liệu mình có nên kiên trì hay bỏ cuộc?
mình và người ấy rắt thân nên mình nghĩ cũng đã tới thời gian nới cho người ấy bt la mình yêu nên mình ây nên mình đã nói ra nhung đã thất bại chỉ vì người ấy nói la chua muon wen ai cho tới khi hét cấp III mình cố kiên trí thêm một thời gian nhung rồi người ấy nói với nhom mình là người ấy có ban trai rồi mình rắt bn ko bt có nên kien tri toi het cap III hay bỏ cuộc bay giờ
các bạn cho mình ý kiến với
thank trước nhe

Những người ấy vẫn chua có nũa kia chỉ vì người ây muon lảnh tránh em thôi và em cũng biết người ấy có tình cảm với em nhung người ây noi là ra trường mới nghi đến chuyện đó

Cuộc đời giống như một vòng xoáy cái mà mình hết sức mong mỏi nó cứ chẳng bao giờ thuộc về mình, thứ mà mình chỉ mong là một cơn gió thoảng thì nó cứ thổi nhẹ làm mình khẽ rùng mình, đôi lúc nhìn một người hạnh phúc mà mình cũng hạnh phúc lây hiểu chứ anh Cảm, tặng anh một câu " yêu thương đôi khi là buôn tay ra để vòng ấy nắm lấy một vòng tay thật sự hạnh phúc ", nhưng đã quyết định kỹ càng rồi thì cứ đi tới đi
.
Nếu cô bạn đó đã có người iu rùi thì mình nghĩ bạn nên rút lui trước khi quá muộn, để tình cảm vô vọng trở nên sâu sắc sẽ làm khổ chính bạn thôi. Chẳng có gì là hay ho khi làm người thứ 3 cả, bạn có tin được tình cảm của một con người có thể dễ dàng chuyển từ người này sang người khác một cách nhanh chóng ko? Nếu có thật thì với những tình cảm dễ đến dễ đi thì cũng ko đáng để mình iu làm j.
Hjhj! Chúc bạn nhanh chóng tìm được 1 nửa đích thực giành cho ban!

Tình yêu phải là sự tự nguyện giữa hai con người để tạo nên sự đồng điệu giữa hai tâm hồn và thể xác. Không thể cưỡng đoạt, không thể van xin, năn nỉ hay càng không thể đổi trao. Sự thật vẫn là sự thật. Nếu cô ấy đã có người yêu, cô ấy đã chấp nhận người ấy và không thể rời xa thì em tiến đến nữa để làm gì? Cho dù cô ấy có rung động trước em nhưng liệu rằng đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự rung động nhất thời? Cuộc sống luôn luôn đặt ra nhiều thách thức. Có thể ngay thời điểm này em có cảm tình với người ấy vì đó là người gần gũi với em. Nếu thời gian tạo cho em nhiều cơ hội gặp gỡ những người khác thì... chưa biết là rung động nào sẽ mạnh mẽ và mãnh liệt hơn đấy em ạ! Tình yêu rất quan trọng với con người nhưng cũng chính cuộc sống này cho thấy con người còn nhiều thứ khác cần phải dung hòa với tình yêu. Đó là công việc, sự nghiệp, dòng tộc, cha mẹ... Sự căng thẳng của em sẽ làm cho mọi thứ đảo lộn và em chẳng đạt được mục tiêu nào cả nếu cứ ở trạng thái thế này. Tương lai đang chờ em. Biết đâu em sẽ tìm được phân nửa của mình đang chờ đợi phía trước. Nếu chưa quên được người ấy, hãy cố quên. Nếu quên được người ấy, hãy thực hiện nhanh chóng để hoạch định lại cuộc sống của chính mình.