
Chỗ đi chơi ở Hà Nội đẹp ?
Em mún hỏi chỗ đi chơi ở hà nội cùng người yêu rẻ đẹp và ko tốn chi phí a chị nào biết bảo e với nhé
e cảm ơn nhìu ạ

Một địa chỉ mà giới trẻ Hà Nội, nhất là dân teen cực kỳ “kết” là bến Hàn Quốc. Mỗi buổi chiều về, ở đây rộn ràng các đôi bạn trẻ. Cảnh tượng “người và xe cùng hôn” một thời bùng nổ ở đường Thanh Niên nay lại xuất hiện ở đây. Để vào được bến Hàn có ba con đường. Thứ nhất là đi vào ngõ 399 Âu Cơ, men theo một triền đê mà không cẩn thận là lọt xuống khu ruộng của bà con phường Nghi Tàm. Thứ hai, đi vào đường Xuân Diệu, rẽ vào ngõ 52 Tô Ngọc Vân, đến cuối ngõ sẽ có một con đường nhỏ hơi vòng vèo dẫn tới bến Hàn. Thứ ba, trên đường vào công viên nước đi qua những đầm sen, rẽ vào một con đường đất chỉ đủ một xe đi. Cuối đường đất là một con đường bêtông uốn lượn vòng vèo có hàng đèn cao áp, có lan can hai bên. Đó chính là bến Hàn Quốc. Một không gian vô cùng thoáng đãng với một nửa là đầm sen bao quanh. Ngước sang một bên là công viên nước với chiếc đu quay khổng lồ. Ngoảnh sang bên kia là hồ Tây bảng lảng sương khói. Chính vì thế, con đường này ban đầu có tên là “con đường tình yêu”, sau mới được ai đó đặt lại tên là bến Hàn Quốc và đã được mọi người chấp nhận. Một trong những lý do của cái tên bến Hàn Quốc chính là do những hình vẽ trên con đường này. Đó là một thế giới riêng dành cho dân graffity (một thể loại vẽ tự do trên các bức tường, đường phố du nhập từ nước ngoài). Hàng chục nghìn bức gra lớn nhỏ xanh xanh đỏ đỏ được các graffiter vẽ trực tiếp xuống lòng đường. Bức trước chưa ráo sơn, bức sau đã đè lên không để trống một centimet vuông nào. Gra cũng bò lên các vỉa hè, lên lan can của bến và cả những cột đèn cao áp, biển chỉ đường… Con đường tự nhiên được khoác lên một chiếc áo sặc sỡ mà các đôi tình nhân đứng ở đâu cũng không thể thoát ra ngoài bức tranh lãng mạn này. Khi mặt trời lặn xuống sau những khối nhà của chung cư Ciputra, nhiều đôi vẫn chưa về bởi bến Hàn lúc này còn đẹp hơn nhờ trăng thanh gió mát và những chiếc đèn lồng thật đẹp của bà bán hàng nước. Gọi một cốc trà đá, chục nem chua và một đĩa xoài xanh, ta có thể ngồi đến tận đêm để thư giãn, để kể cho nhau những câu chuyện, để quên đi một ngày mệt mỏi. Khi mặt trời lặn xuống sau những khối nhà của chung cư Ciputra, nhiều đôi vẫn chưa về bởi bến Hàn lúc này còn đẹp hơn nhờ trăng thanh gió mát và những chiếc đèn lồng thật đẹp của bà bán hàng nước. Gọi một cốc trà đá, chục nem chua và một đĩa xoài xanh, ta có thể ngồi đến tận đêm để thư giãn, để kể cho nhau những câu chuyện, để quên đi một ngày mệt mỏi. Khi mặt trời lặn xuống sau những khối nhà của chung cư Ciputra, nhiều đôi vẫn chưa về bởi bến Hàn lúc này còn đẹp hơn nhờ trăng thanh gió mát và những chiếc đèn lồng thật đẹp của bà bán hàng nước. Gọi một cốc trà đá, chục nem chua và một đĩa xoài xanh, ta có thể ngồi đến tận đêm để thư giãn, để kể cho nhau những câu chuyện, để quên đi một ngày mệt mỏi. Bến Hàn Quốc thật ra là một đoạn đường kè từ dự án “kè hồ Tây” vẫn đang bị bỏ dở. Đoạn kè dài độ vài trăm mét, có lan can hai bên và đã lắp cột đèn cao áp nhưng… chưa có bóng. Khi tuyến kè xây dở thì chỉ có lũ trẻ khu Nhật Tân, Quảng Bá đến thả diều vào mỗi buổi chiều. Đến khi những graffiter của Hà Nội phát hiện chỗ này, bến tự nhiên trở thành bến Hàn. Cô Lan bán hàng nước ở đây kể: “Chúng nó graffing (vẽ) suốt ngày. Nghe nói bọn nó toàn phải vẽ trộm trong thành phố nên thấy chỗ này như “mèo thấy mỡ”. Sáng thấy một bức, chiều đã có bức khác chồng lên. Buổi tối thì bọn nó bật đèn pha lên… vẽ tiếp”. Bến bỏ hoang đã trở thành bến Hàn từ đấy. Những câu chuyện ở đây cũng na ná… phim Hàn. Từ chiều đến tối có thể bắt gặp khá nhiều mẩu đối thoại. Không ít trong số đó là bằng tiếng… Hàn. “An-nhê-âng-ha-xê-ô” (xin chào), sa-rang-hê (anh yêu em)… Tiếng chàng trai thì thầm trong gió, đôi tay khẽ nắm lấy tay cô gái. Góc kia, một cô gái ràn rụa nước mắt. Đột nhiên chàng trai quay lại thật nhanh, ôm chặt lấy cô gái và đặt lên đôi môi cô nụ hôn thắm thiết… Đường Hàn Quốc ở HN Hàng cây thẳng tắp cao vút với màu vàng đỏ rất đặc biệt của lá khi chuyển mùa, thảm cỏ xanh mượt – đoạn đường Kim Mã đi qua khu ngoại giao đoàn Vạn Phúc khiến teen phải ngỡ ngàng vì đẹp như trong phim

Hiện nay mọi người có xu hướng du lịch, nghỉ ngơi phải đi chơi xa mới thú vị mà không hề để ý bên trong hoặc xung quanh thành phố có khá nhiều khu giải trí cũng như địa điểm vui chơi, ngắm cảnh đẹp. Ngay quanh Hà Nội thôi có bao nhiêu chỗ để xả stress vào dịp cuối tuần như: công viên nước Hồ Tây, công viên vầng trăng, thành Cổ Loa, Bắc Ninh, Hà Tây, các khu resort…
Công viên nước Hồ Tây
Vào dịp cuối tuần còn gì thú vị hơn khi cả gia đình hoặc một nhóm bạn nào đó rủ nhau vào công viên nước Hồ Tây chơi. Thời tiết mùa này khá thích hợp cho mỗi khách tham quan vào đây tắm mát, vui chơi nhiều trò giải trí: trượt cảm giác mạnh, nhảy cầu, bơi ở khu tạo sóng, dòng sông lười, lâu đài nước… Công viên mở cửa từ 8h đến 20h các ngày trong tuần, 9h đến 20h vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết, vé vào cửa từ 50 đến 70 nghìn một người.
Với những người không thích nghịch nước thì nên vào công viên vầng trăng ngay cạnh công viên nước Hồ Tây. Khu vui chơi này thu hút mọi người từ trò cảm giác mạnh, mạo hiểm cho đến những trò chơi nhẹ nhàng dành cho trẻ em.
Chu du trên tàu dọc sông Hồng
Nếu bạn thích cảm giác khí trời trong lành để quên đi những mệt mỏi hãy đến với tour du lịch sông Hồng bằng tàu thủy. Hệ thống sông Hồng là hệ thống sông lớn nhất miền Bắc nước ta, nơi trù phú nhất. Trên tàu ta có thể thưởng thức khí trời mát lộng. Ngắm Hà Nội từ khoảng cách xa bạn sẽ thấy tâm hồn nhẹ nhõm. Tour này đi qua Bãi Tự Nhiên, Bát Tràng với giá vé trọn gói là 150.000 đồng bao gồm bữa trưa và bảo hiểm.
Trong lành khu Tản Đà Resort
Đi xa hơn nữa cách Hà Nội 60 km, khu Tản Đà spa resort mang đến cho bạn một ấn tượng mới mẻ với khuôn viên rộng 30 ha. Khu nghỉ dưỡng này là một không gian mở theo phong cách dân tộc, thần túy của không gian làng quê Bắc Bộ. Trong Tản Đà resort có nhiều gian nhà theo lối truyền thống như: nhà địa chủ, nhà phú ông, nhà trung nông, nhà thày khóa… phục vụ cho từng đối tượng khách du lịch. Giá thuê nhà từ 700.000 đến 1.400.000 đồng/ ngày đêm, mỗi nhà có thể ở được 8 người. Khu Tản Đà có các dịch vụ độc đáo: tắm bùn, tắm khoáng nóng, khu chơi bi a, cầu lông, tennis, phi tiêu, hát karaoke, đi xe đạp đôi, câu cá…
Gia đình vui vẻ quanh bể bơi ở V-Resort
Ngoài ra, muốn nghỉ ngơi trong khu resort kiểu khác trong ngày cuối tuần th đến V-Resort Hòa Bình cũng là ý kiến hay. Chỉ cách trung tâm Hà Nội 60km, khu V-Resort nằm trong thung lũng hoang sơ tại Kim Bôi, Hòa Bình với khung cảnh đẹp cùng phòng ngủ sang trọng, tiện nghi, dịch vụ tuyệt hảo sẽ làm hài long du khách.
Chắc hẳn những khu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng quanh Hà Nội này sẽ không làm bạn thất vọng mà đem đến một kỳ nghỉ cuối tuần thoải mái, thú vị và ý nghĩa.

Tớ giới thiệu một số địa điểm đi chơi thú vị ná, có thể một số biết rồi, một số chưa biết đâu, ai có thêm nhét vô cho tớ ná
1- Bến Hàn Quốc, Bến Nhật Bản:
2 cái bến này mọi ng chắc cũng nghe tên nhìu òi. Chỗ này nên đi vào buổi sáng hoặc buổi chiều muộn. Có thể kéo một lũ ra thuê chiếu ngồi ăn uống hoặc đi với ai ai đó mà tâm sự, không gian thoáng đãng, mát mẻ. Con đường ở khu vực này được trang điểm bằng rất nhiều hình vẽ của các teen thể hiện. Vô cùng sặc sỡ và vui nhộn. Có thể tự vẽ cho mình những bức hình ở chõ nào còn trống (hic, khá hiếm òi).
Có điều mới mẻ: bạn có thể đi xe đạp đôi ở đây, đây là dịch vụ mới khai trương.
- Thời gian nên đi: chiều tối hoặc sáng các ngày trong tuần
- Đặc biệt: có dịch vụ xe đạp đôi mới khai trương
2- Cầu Long Biên
Có lẽ nhiều người chưa biết địa điểm này thú vị này đâu. Buổi tối ra cầu có thể hóng mát. Gió sông Hồng mát lộng. Các bạn có thể rủ mọt nhóm từ 3-4 người mang theo đồ ăn, thức uống đi, ngồi xuống phần đường dành cho người đi bộ, dựng xe sát bên cạnh là có thể vừa thưởng thức đố ăn, vừa có thể ngắm cảnh Hà Nội ban đêm cũng như hưởng thụ làn gió mát rượi.
- Thời gian nên đi: các buổi tối
- Đặc biệt: nước cuồn cuộn dưới chân, gió mát trên đầu, quây quần nhậu nhẹt, ngắm cầu Chương Dương và Hà Nội sáng đèn trong đêm.
- Lời khuyên: với các bạn từ nội thành ra cầu thì nên đi qua sang Gia Lâm rồi vòng lại, kiếm chỗ ngồi giữa cầu (giữa sông).
3- Làng hoa Đăm, Tây Tựu, Hà Tây
Vượt ngã tư Nhổn chừng 2 cây số, mọi người sẽ thấy hai bên con đường trải nhựa phẳng lỳ là những cánh đồng hoa bát ngát, rực rỡ của làng Đăm. Sáng sớm, ngược đường lên Sơn Tây, lẫn trong sương mù, ta thấy rất nhiều xe máy thồ hoa vào Hà Nội. Chợ hoa làng Đăm họp từ 3 - 4h sáng, ngợp trời đủ loại hoa, nhiều nhất là hoa hồng, hoa cúc. Khoảng 8 - 9h chợ vãn để sau đó họp lại giữa làng.
- Thời gian nên đi: sáng sớm các ngày, đặc biệt các ngày lễ tết, có thể lên chơi chợ đêm. Ban ngày chỉ thích hợp thăm lang hoa, ngắm hoa thôi ;)